1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ hỏi cái: cho ông này bài học thế nào ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lilz, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bòn già? thươ?ng hĂm. ChẮp chùng nò là?m gì??
    (ChẮt mìa! Mì?nh cùfng sf́p già? rĂ?i. Và miẶng....)
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thâm hiểm nhất, cho tiền mấy con KV bị SiDa làm quả mĩ nhân kế dụ thằng kia vào tròng. Thế là sáng hôm sau, ra đầu làng khóc hu hu.
  3. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    CĂn lĂu
  4. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Ác như thú ý nhờ .
  5. hungdao101

    hungdao101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Giả vờ mời ra quán uống nước,rồi cho tí thuốc xổ vào cốc nước mời hắn là xong.
  6. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    xem ra mấy cách thâm độc tòan là do các bác trai gợi ý
    còn các bác gái đều khuyên nên bỏ qua
    đúng là con gái bao giờ cũng hơn
    nhỉ
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu thì hiền lành thế thôi. Nhưng với loại ng dở hơi như thế thì đến Thánh cũng nổi khùng.
    Như chị hồi còn trẻ như em cũng bỏ qua, fần vì họ lớn tuổi, fần vì mình k quen đanh đá, k muốn hỗn.
    Nhưng lâu dần tức nước vỡ bờ, chả nhịn nổi nữa. Chửi thẳng luôn. Đến nỗi chửi nhau bằng SMS là chuyện thường: Khùng điên!; Đã khùng còn mắc bệnh điên; Thậm chí "đã khùng điên còn mắc bệnh mộng tinh"
    Đến nước đó rồi mà hắn có tha cho mình đâu, toàn trêu ngươi cho mình bốc hoả lên đầu. Mặt chai cả tấc.
    Nhưng mình k có lỗi, chửi đúng thì hắn fải xuống nước với mình thôi.
    Em fải mềm nắn rắn buông, đừng làm lơ hắn lại tưởng mình nhỏ tuổi nên sợ. Tức thì cứ chửi cho bõ tức, hả giận (tất nhiên k đc hỗn). Miễn là mình k sai.
    Goodluck em gái!
  8. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bác kia hành xử như thế với mục đích gì,cố tình hay bản chất nhưng đọc thấy như trẻ con.
  9. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Rồi. Hẹn thằng dở hơi đó đi uống nước, cho hắn đợi dài cổ ra. Rồi gọi điện bảo khoảng 30p nữa em đến. 20 phút rồi lại...30 p nữa em đến. Về nhà tắm giặt xong, nhắn tin:" ối em quên mất, bận về cho con chó nhà em đi tè , quên là có hẹn với anh. xl anh nhé! kakakaka
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dạ bẩm cụ! Con chửi những thằng giĂ hĂm mĂ quĂn chưa trừ cụ ra. Lạy cụ con phạm thượng ạ!

Chia sẻ trang này