1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ hỏi cảm giác các bác zai nào đã từng bị bạn gái lừa..

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi shimohara, 12/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác lừa gái thế nào hả bạn?
  2. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Thực ra thì tớ chưa bị lừa lần nào do đặt tình cảm đúng chỗ . Do khoảng cách mà chia ly 1 cuộc tình đẹp [:D]
  3. thanhtrung87us

    thanhtrung87us Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Hok có cảm giác gì, lừa cho vui. Mấy kon bé ở cùng cơ quan bị mình lừa suốt, được cái an toàn, lừa con trai tụi nó đánh cho ...
  4. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác sau 1 thời gian là thấy mình quá hên [:D]
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chả có gì để mất cả. Bỏ qua!
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, tớ bị bạn ý lừa đau kinh khủng mọi người ơ

    Tớ với bạn ý yêu nhau thắm thiết lắm hơn cả thằng Jack và jone trong ti ta níc cơ. nho' cái hôm về nhà mình lúc chuẩn bị abc,xyz mới phát hiện ra bạn ý k phải là con gái:((
  7. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ô thế là trượt mất màn Song Kiếm Hợp Bích à? Phí nhể
  8. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ là đau lắm, như cái ông gì sáng tác bài tuổi hồng thơ ngây ấy, bị người yêu bỏ cái sáng tác ra bài đấy nghe não nề xong rồi tự tử luôn, rồi như cái anh trước mình quen, tưởng như người hồn lìa khỏi xác vậy, khổ thân lắm.
    Tiện đây cho hỏi các bác chuyên gia tâm lí là sao từ bé đến giờ em vẫn chưa có cảm giác yêu một ai, kiểu yêu thật lòng, phát điên phát rồ ngẩn ngơ vì người ta .... Như thế có vấn đề gì ko ạ?
  9. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3

    Vote cho 2 bác này. Em cũng vậy. Tuy rằng gái ko lừa mình, mà mình nhận ra rằng gái không thuộc về mình.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vote cho 2 bác này. Em cũng vậy. Tuy rằng gái ko lừa mình, mà mình nhận ra rằng gái không thuộc về mình.
  10. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bị mấy thằng kễnh ở cty nó giả gái lừa cho hôm bọn nó nhảy nobody :D. Mịa, zai giả gái gì mà uốn éo phát sợ, lưng thì trần mà thon thả hơn cả mấy em PJ mình gặp hôm trước. Nó đứng quay lưng lại mình kìm chế mãi mới không vuốt cho 1 cái. Quay mặt lại còn ngờ ngợ nghĩ trong đầu sao gái ở đâu mà thơm thịt thế :((. Nhục ơi là nhục :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này