1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To Kevil - Hậu bỏ phiếu bình bầu Mod

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi bongmaibac, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongmaibac

    bongmaibac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    To Kevil - Hậu bỏ phiếu bình bầu Mod

    Đang cố gắng post lên topic thì topic đã bị khoá. Đành mượn một topic khác để nhắn tới kevilmitnick.

    To Kevil: Hình như bạn cũng sinh viên trường Luật? Mình cũng dân trường Luật đây. Tớ có gợi ý là bạn có thể lập riêng một forum võ thuật hoành tráng, độc lập hoàn toàn với ttvnol. Thực lực của tớ giúp được bạn trong việc này, cứ qua xem trang chủ Nhân Bản của mình ở www.nhanban.net . Theo dự kiến của mình thì sau khoảng một năm là có thể đạt được tối thiểu một ngàn thành viên rồi . Hiện mình liên hệ trực tuyến được với khoảng chín mươi ngàn người trên mạng, trong số đó cao thủ võ lâm chắc không hiếm như lá mùa thu đâu .

    Đôi khi mình phảng phất cảm thấy ở đây có sự quan trọng hoá cái danh, ngay cả cái tên trên mạng cũng phải dồn sức bảo vệ trong khi cuộc sống còn nhiều điều thiết thực, có ý nghĩa hơn để làm. Tất nhiên là danh dự thì quan trọng, nhưng ở đời ai biết được bông mai bạc là ai, có nghĩa gì để bàn về bông mai bạc đâu.

    Quan trọng là chẳng bao giờ nên xem cái gì là thất bại cả; ví như ở một chốn xa xăm nào đó có một người cầm quân mà táng sư thất trận, thì cũng vẫn được xem là tướng lĩnh chứ đâu phải chỉ còn lại một mình thì gọi là lính. Đó đơn giản là mình phải tự tôn trọng mình. Thất bại ở chỗ này có thể là cơ duyên để thành công ở chỗ khác. Có gì đâu mà buồn.

    Có gì thì liên hệ với mình qua email: trenboongtau@gmail.com . Mình giúp bạn nhiệt tình.
  2. doandienkhanh

    doandienkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sure!
    Quảng cáo rất hay, cố lên bạn ơi!
  3. bongmaibac

    bongmaibac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn, nhưng tớ đề nghị bạn đừng diễn giải ý kiến của người khác theo những suy nghĩ thực dụng đó. Ít ra, không quen biết nhau thì cũng không nên làm buồn lòng nhau bằng những lời như thế chứ.

    "Hoạ phúc hữu nguyên phi nhất nhật...." chắc bạn chưa biết câu này. Nhưng cũng có thể hiểu khía cạnh khác của nó là xem sự việc nên có đầu có cuối, chứ đừng chộp lấy khúc giữa mà phang. Trong Topic bình bầu tớ đã nêu ý kiến của mình, topic này cũng chỉ là lời tiếp nối, và có thể là kết thúc. Bạn nên xem lại để hiểu rằng anh em thông cảm nhau thì chẳng chỉ có nói suông, mà trước hay sau thì cũng nên như nhất.
    Vậy thôi, xin miễn thứ cho tớ nếu bạn không vừa lòng. Ngoạ hổ long tàng; một mai có gặp chuyện gì không vui thì mình chỉ mong muốn rằng xung quanh mình sẽ gặp người tương ái. Còn mọi thứ khác đều vô vi lắm, chẳng đáng để đặt ra ở đây. Có những người đáng để đè cổ ra mà tính toán, nhưng cũng có người chẳng cần suy nghĩ trong khả năng mình có thể làm. Cái đó là lẽ thưòng mà.

    Rất mong topic kết thúc ở đây. Phản chính hay bênh vực, đổ dầu hay tát nước vào cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Chỉ miễn là tự xem xét lời nói hay việc làm của mình xuất phát từ đâu thôi, còn thị phi thì chẳng có ý nghĩa đối với mình, đã nói bông mai bạc chẳng ai biết là ai mà. Chúc bạn vui vẻ !
  4. tieutu_vovinam

    tieutu_vovinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chú minhtrinh và chú kevil không vào đây nữa sao? mong 2 chú thứ lỗi cho tôi, vẫn không thấy chú trả lời gì ? Tôi đã xin lỗi 2 chú rồi đó.
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ông này hơn kenvin vài tuổi mà đưa kenvin và minhtrinh về chung hàng để gọi là "2 chú" thì quả là hay thật.
    Tự nhiên dạo này chả ai nói gì nữa buồn quá.
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Tôi có viết một bài khá dài, click xong mới biết là topic bị khóa nên mất hứng thôi .
    Riêng đối với bạn, bạn đã hiểu ra thì là điều tốt chứ không sao cả, bạn cũng chảng phải là người đầu tiên nặng lời và xin lỗi nên tôi chẳng để tâm ngay từ khi bạn chưa xin lỗi .
    Đọc bài thì biết bạn ở SG, vì thế, chắc chắn sẽ mời bạn offline với anh em Vovinam SG để bạn hiểu thêm trong ngày gần đây .
    Nếu được thì cứ PM cho tôi số ĐT .
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
  8. tieutu_vovinam

    tieutu_vovinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    vậy là khi về anh sẽ trao đổi cho tieutu học hỏi nhiều hơn về vovinam. anh không chấp nhứt tôi là tốt rồi. Chuyện không phải với anh lần trước cho tôi ngàn lần xin lỗi. nếu anh về đây chúng ta sẽ gặp nhau, tôi xin kính anh vài chung cùng với thầy Chiếu.
    Chuyện của anh và kevil tôi nghĩ cũng nên chấm dứt đi.
    Xin phép xưng hô là anh.
    Được tieutu_vovinam sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 24/03/2006
  9. tieutu_vovinam

    tieutu_vovinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Nnếu bạn lại nghĩ rằng tôi có vấn đề gì với Kevin thì lại càng sai !!! Khổ quá .
    Với Kevin, tôi coi Kevin như em tôi, cậu ta sai thì tôi bảo cho mà biết, thế thôi, Tôi và Kevin biết nhau cũng gần 3 năm, tính nết Kevin tôi hiểu hơn nhiều . Kevin ít tuổi hơn con tôi khoảng 8 tuổi, công việc chẳng có gì cạnh tranh, đụng chạm đến nhau ( Tôi có hành nghề Luật ở VN đâu ) .
    Chẳng qua là tính tôi rất thẳng, Kevin cũng chẳng phải người đầu tiên trong box KHPL mà khi đã ofline, coi nhau như anh em mà tôi nhắm mắt bỏ qua cho những sai lầm, là vì tôi muốn họ sẽ là những mầm mống tốt cho xã hội sau này mà thôi .
    Nếu tôi im lặng, không phê bình Kevin trong chuyện vừa qua mới là tôi giết tương lai Kevin .

Chia sẻ trang này