1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ không biết yêu??!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi willyg, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. needle

    needle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ con trai cũgn như con gái, đều cắm cổ học, sau đó ra đi làm lại cắm cổ vào làm. Đôi lúc cũng băn khoăn saomình hơn 20 tuổi rồi mà vẫn chưa rung động ai đó. Nhưng nếu không quá lạnh lùng và vô cảm theo đúng nghĩa thì chắc chắn sẽ tìm được một ai đó thôi.
    Còn nếu yêu chỉ là để thử xem bản lĩnh đàn ông, thì nên xem xét lại đi..... chắc chắn là phải trả giá nhiều hơn. Nhưng nếu mà nghĩ mình đủ sức trả giá thì cứ tiếp tục. Đa phần là không đủ sức, chẳng qua là chịu đựng mà thôi. Đúgn không nhỉ????
    thà hôn em một lần rồi bị tát, còn hơn nhìn.....
  2. peter_babeone

    peter_babeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tuoi 20 noi la chua du de yeu thi cung ko dung, ma neu noi la yeu thi cung ko nen. Rang doi vai nam nua, chac tinh yeu se den thoi, va den bat ngo hon ban nghi....hihi
    T.D
  3. willyg

    willyg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì mệt xác ghê lắm, phải lo lắng đủ chuyện, chăm chút đủ thứ, thà một thân một mình muốn đi dâu thì đi, muốn làm gì thì làm, muốn dê ai thì dê, hehehehe
  4. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thật không??? Thế bạn đã từng bị mất ăn, mất ngủ vì 1 cô gái nào chưa. Nếu có rồi thì bạn đã iết iu đơn phương rồi đó.
    Còn chưa có tình yêu từ 2 phía thì đúng là chưa biết iu là thế nào rùi
  5. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    thôi,lo học đi,kiếm công ăn việc làm rồi hãy tính đến chuyện yêu nhé,muốn dắt em đi chơi thì trong túi các bác phải có money chứ,yêu làm gì cho tâm hồn đau khổ..hehhehhe
  6. willyg

    willyg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào tớ đây cũng ăn ngủ đầy đủ, còn tiền thì trong túi chẳng thiếu, lo gì. KO SỢ KO CÓ BẠN GÁI MÀ SỢ MÌNH LÀ NGƯỜI VÔ CẢM, LÃNH ĐẠM THÔI
  7. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Anh Will tự tin nhỉ? Em thì vẫn còn trẻ nên vẫn chưa sợ khi ko co người yêu, hì. Hồi cấp 3 em cũng thích thiếc nhưng chỉ là tình cảm trẻ con thôi, đến bi h mới vào đại học thì vẫn chưa có ai cả. Em nghĩ bi h mình cũng lớn rùi, đã yêu ai là phải suy nghĩ cho nó chín chắn, phải có 1 đối tượng như thế nào rùi thì mới yêu được, hì. Cứ từ từ mọi người a, rồi tình yêu sẽ đến mùh
  8. thichbia

    thichbia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hình như tình yêu sắp đến với kukuxika rồi thì phải!!!!! Cố lên nhé khước từ hay đồng ý cũng phải thật xịn vào đấy.
    Chúc vui vẻ!
  9. Guest

    Guest Guest

    Nhà bác này giống em quá Bắt tay cái.
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Chú mới 20 , việc gì mà phải la toáng lên thế . Anh của chú già sắp chết tới nơi còn chẳng có lấy cho dù chỉ 1 cuộc tình ghẻ vắt đôi vai gầy nữa là
    Nói chung anh oải rồi . Sau 1 hồi ve vãn nhưng không ra cơm cháo gì thì hoàn toàn oải rồi . Bây giờ thích lấy vợ hơn là yêu đương nhố nhăng .
    Với lại , yêu ai , ai yêu ???
    Nghĩ đến gái là cứ oải cả người Tưởng mình oanh liệt lắm ai dè chuyện tình cảm chẳng ra cục **** gì cho nó hay ho cả . Sắp xuống lỗ vẫn chưa được hôn nhau lần nào . Nhục như con ********

Chia sẻ trang này