1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ không muốn làm quen vớ vẩn, tớ có ý định nghiêm túc, vào ủng hộ tớ đi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tuhuthu, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Quả vậy , nhưng nếu nó dễ thì có khi mình lại thấy chán không muốn làm ấy chứ.
    Hăng hái lên!
    Don't ask, don't tell!
  2. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn nhút nhát và những bạn không nhút nhát trong vòng một tuần qua. Topic này sẽ bước vào giai đoạn 2-HÀNH ĐỘNG(-giai đoạn 1 là thăm dò dư luận và THỨC TỈNH), topic mới là " hội những người nhút nhát"-Mong đông đảo bà con gần xa tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến.
    Time that is not used for love is wasteftul.
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    theo tui muốn đỡ nhút nhát thì hãy nói nhiều lên 1 chút, nói nhiều dù co rum mấy thì về sau cũng đỡ ruin nhiều lắm. vd điển hình là tui này, trước đây cú nói trước nhiều người chân run tay run chả nói được gì ,, mà co nói cũng lắp ba lắp bắp. Bây giờ thì đỡ nhiều rùi, trước lúc nói còn hơi run chứ gặp fải đúng chủ đề thì có mà liên tu bất tận không ngừng được ý chứ, thành ra bay giờ lại thành người nói nhiều.ăc...........ặc bây giờ lại phải nghĩ cách nào nói ít đi
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  4. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chào tuhuthu,tớ rất ủng hộ ấy.Ấy nói ấy nhút nhát nhưng tớ thấy ấy còn can đảm hơn tớ nhiều.Ở trên mạng tớ nói được thế này đã là can đảm lắm rồi.Tớ muốn nói chuyện nhiều hơn với ấy để học hỏi đôi điều,nick của ấy là gì?
  5. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hi, vui quá, thế là tớ đã được ủng hộ và mến mộ nhiều nhiều, tớ thấy mình tự tin hẳn lên. Đi đâu cũng đeo cái đồng hồ đỏ của mình để mọi người nhận ra tớ ( dù nó trông có vẻ hơi dở hơi, Khi post bài này lên mạng, tớ chẳng hỏi ý kiến ai nên khi đứa bạn nó biết, nó bảo mình dở hơi. Em gái tớ còn phá lên cười vì nó cho rằng bất khả thi. "Nhút nhát mà gặp nhút nhát thì chẳng làm được gì nhau". Dù sao thì tớ vẫn thích chứng minh điều ngược lại. Sáng CN 10h 21/9 gặp nhau ở trước cổng Văn Miếu nhé. Con gái tụi mình đi nhiều nhiều vào cho tụi con trai nó sợ. Tớ sẽ điểm danh đấy, ai nhút nhát mà vắng mặt là ĂN ĐÒNCác bạn nơi xa xôi cố gắng giữ liên lạc với trung tâm nhé. Ai nhút nhát nhất sẽ được bầu luôn làm HỘI TRƯỞNG, đồng ý không?
    Time that is not used for love is wasteftul.
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Một ý tưởng rất hay, hy vọng là bless se tìm được sự tự tin khi tham gia nó, nếu CN này hội muốn offline thì sẽ có bao nhiêu người tham gia đây ? , nếu đến muộn thì biết liên lạc thế nào ? ,hay đây chỉ là nhân tiện offline thôi ? , nếu bless đi được thì nhất định bless sẽ đến, có thể là 9h đến 11h gì đó , mọi người sẽ đợi chứ?
    I was born to love you ! !
  7. net_computer_hp

    net_computer_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    box này hay đó , thế mà bây giờ tớ mới biết đấy, tớ cũng muốn tham gia và hi vọng box này sẽ phát triển ngày càng vững mạnh.............có điều tớ thấy tên box nên đổi đi chút xíu..........tớ thì tớ cũng chỉ nhút nhát 1 chút xíu thôi ...vì vậy tớ hi vọng khi tham gia box này tớ sẽ hết tàn dư của căn bệnh này .............
  8. Redfox_Raisin

    Redfox_Raisin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, mấy ngày vừa rùi tui nát cả óc, để bây giờ đi đến một quyết đinh đau lòng. Mong các ban nhút nhát như tui, nhút nhát kém tui và cả nhút nhát hơn tui nữa thông cảm.
    Vì tui phát hiện ra hiệp hội những người nhút nhát này trễ mất 2 hôm, thế nên 2 hôm trước đó tui đã lỡ hứa dzới em họ tui sáng chủ nhật này sẽ đưa nó đi chơi.... tui định nói với nó để bữa sau tui đưa nó đi nhưng ... tui lại thui vì đã hứa mà thay đổi thì thất vọng lắm thế nên ... sáng chủ nhật này rất tiếc là tui sẽ vắng mặt , để lần gặp mặt sau được hông?
    Thành thật xin lỗi vì một người được kì vọng đã hông đến dự buổi giao lưu gặp mặt quan trọng này được.
    Giờ tui mới gửi thông tin này đến cho các bạn được , kể ra cũng hơi trễ, mong các bạn thông cảm.
    Tui rất muốn chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau ở VM ... tui đợi tin các bạn tường thuật lại cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng ta.
    Í mà nhớ để cho tui 1 phiều bầu nha, để tui lựa chọn hội trưởng của chúng ta chớ ... nhưng cảm nhận đầu tiên là tui thấy bạn tuhuthu làm được đó.
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá không đi được mọi người tường thuật lại buổi đi chơi đi
  10. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Các bạn yên tâm,room này 1 tháng họp 1 lầnn muh,lo gì chứ.Tớ ở mãi HP cũng dành chịu thui.Tuhuthu ơi,sau khi về tường thuật lại cho mọi người biết nha
    Love is said to be blind

Chia sẻ trang này