1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ là người khuyết tật ! có bạn nào ở đây không ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanh06, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người khuyết tật ! có bạn nào ở đây không ?

    cũng buồn vì số đông đều lành lặn, ko xui xẻo như tớ ! chán, tớ ra ngoài đường là đề phòng ..............
  2. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Vui vì người ta không chỉ lành lặn chân tay mà tâm hồn cũng vậy.Ấy đừng quá đề phòng cuộc sống, sự sẻ chia luôn ở kề bên....
  3. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    mình nói theo nghĩa rộng, có gì tuyệt đối đâu bạn ! ngay cả những người lành lặn cũng thế mà !
  4. hoamoclan098

    hoamoclan098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Người ta lành lặn hơn ai
    Mà hư,không học,chỉ ham chơi nhiều
    Chẳng ra 1 kẻ đáng nhìn
    Thế nên bạn chẳng phải nên buồn phiền
    Mình xui xẻo,có không may
    Thì sao đâu chứ,cốt sao tấm lòng
    Bạn luôn sống tốt,vô tư
    Mọi người thương quí gấp trăm kẻ càn
  5. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng buồn mà hãy vui lên vì xung quanh vẫn còn rất n` ng` quan tâm đến bạn.
    Mình sẵn sàng làm ban với bạn để chia sẻ vì e trai mình cũng bị khuyết tật nên mình rất hiểu tâm trạng của bạn.
    Hay vui lên nhé
  6. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhiều !
  7. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Chị họ của tôi cũng bị khuyết tật, nhưng chị ấy dũng cảm và giàu niềm tin vào cuộc sống lắm ( chị ấy còn tham gia para game đợt vừa rồi và dành huy chương đồng nữa ). Bạn đừng nên đề phòng quá nhiều, sự đề phòng của bạn có thể làm tuột mất những thứ quý giá mà đánh nhẽ nó là của bạn, như những người bạn chẳng hạn. Bạn cũng đừng nên quá mặc cảm về bản thân, sự mặc cảm ko thể thay đổi được số phận, mà nó chỉ làm cho con người ta thêm mệt mỏi và chán chường.
    Chúc bạn có cuộc sống may mắn và hạnh phúc
  8. bluetoothmirrow

    bluetoothmirrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Khuyết tật về thể xác ko đáng sợ bằng khuyết tật về tâm hồn .
    Chung quanh chúng ta có rất nhiều người đầy đủ chân tay , đầu óc ..... nhưng thảm hại thay họ bị khuyết tật trong tâm hồn .
    Quan trọng nhất là phải tìm được ý nghĩa của cuộc sống ..
    Tại sao chúng ta được sinh ra ? Sinh ra để làm gì ?
    Sau 60 năm cuộc đời .... ngoảnh lại có ai tự hỏi mình đã làm được gì những năm qua ko ? Sau 100 năm nữa có ai biết đến mình ko ?
    Tất cả chỉ cố gắng phấn đấu, tranh giành , đấu đá ..dành dụm cho bản thân mình ...và một phần để lại cho con em mình ..và rồi con em mình lại tiếp bưóc mình ..sinh ra rồi ...lại để dành ...
    Vậy chẳng nhẽ tất cả chúng ta sinh ra chỉ để làm những việc như thế thôi sao ?
    Chung quanh chúng ta có rất nhiều cuộc đời đau khổ ..khó khăn nghèo đói.....
    Chúng ta nghĩ gì về những điều đấy ?

Chia sẻ trang này