1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ là thành viên mới

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi cindy31, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cindy31

    cindy31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tớ là thành viên mới

    Tớ có một bào thơ cũng hơi hay. tớ gửi để bà con cùg thưởng thức:
    Sinh nhật em vào một ngày lập đông
    Gió se sắt luồn qua từng khe lá
    Anh không đến trong nụ cười buốt giá
    Để lòng em se lạnh đến bao giờ
  2. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chào bé nhợn mới!
    Tôi tặng bé thêm đoạn thơ này cho hay nha!
    Có gì đâu em yêu xin hãy chờ
    Đông qua đi và lòng em bừng nắng
    Để quên đi một điều cay đắng
    Mùa đông này anh không đến với em!
    Hì hì! Ứng tác hay ko? vote cho tớ cái, hì hì!

    Sealed by a kiss !
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Vì mùa đông anh chẳng muốn ăn kem
    Anh ăn nem em lại đòi ăn chả
    Hai chúng mình chẳng ai nhường ai cả
    Anh đành đi buôn thuốc DEP nuôi thân
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  4. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Anh đi buôn loại thuốc CHIP cần
    Một chút thôi cũng làm em hết ngứa
    Dùng hết rồi CHIP em lại đòi nữa
    Chả hiểu làm gì mà em lấy nhiều ghê! hê hê hê!

    Sealed by a kiss !
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em cần ít thuốc gây mê
    Xì vào mẹt thằng DEP dê gian ác
    Thuốc ngứa để bán cho Lão Hạc
    Thuốc khử mùi cho Gấu nhợn phòng thân ...
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  6. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Em Chíp ơi, miệng em nói bất cần
    DEP kia chỉ dám để riêng em dùng
    Da em sẽ nhẵn như da con thạch sùng
    Gấu nhợn kia sẽ có bữa dùng tối nay!

    Sealed by a kiss !
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cho vào topic tuyển tập năm bông hồng đi
    Cantona
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào dám động đến chị mày
    Có anh Long nhợn chạy ra ngay
    Xách chân thằng DEP phang vào mẹt
    Nát bét gấu già lẫn DEP say
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  9. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chip ơi em chớ nói giọng cay
    Anh vẫn tự tin suốt tháng ngày
    Long Lợn hay ai cũng chấp tuốt
    Lao vào là dính chưởng DEP ngay,a kay, a kay !

    Sealed by a kiss !
  10. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần Long nhợn phải ra tay
    Chị đây thừa sức vặn cổ mày (hehe, thế này ló mới vần)
    Cho con "chim lạc" bay về tổ
    Để xem đứa nào sẽ akay
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.

Chia sẻ trang này