1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ là thành viên mới

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi cindy31, 15/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chim nuôi rồi cũng đến ngày
    Chim bay đi mất còn gì mà nuôi !

    Sealed by a kiss !
  2. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Người nuôi cũng chỉ bình thường
    Ai nhìn cũng thấy chán chường người nuôi
    Người nuôi chỉ thích làm đuôi
    Bám theo các bé, người nuôi đỡ buồn!
    Hết buồn thì lại cuống cuồng
    Dứt ra chả được, tính chuồn chả xong
    Ngày đêm chỉ biết chông mong
    "Bao giờ mới hết long đong chuyện này!"
    Hic Hic!

    Sealed by a kiss !
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    DEP hâm tưởng tượng rõ tài
    Con chim cánh cụt ấy ai thèm sờ
    Rụng đuôi cổ rụt mắt mờ
    Cả nhà đều thấy còn vờ vịt chi.
    Chim đã dở mà người càng tệ
    Hai mươi năm rồi vẫn ế vêu
    Rõ là thùng rỗng thì kêu
    Sở Khanh dê cụ ai yêu đâu nào
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  4. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Không biết thì chớ chọc vào
    Thùng này đặc quánh có nào rỗng đâu
    Chỉ thương cho chú bồ câu
    Đã đen lại bé còn lâu mới sờ
    Nhìn xong ai chả ơ thờ
    Mỗi thằng Long Nhợn lờ đờ mới iu !

    Sealed by a kiss !
  5. phuongkeen

    phuongkeen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ái dà thơ văn kinh đây, ứng tác đỉnh đấy nhưng nên đổi tên topic đi, chả hợp gì cả.

    NOFEAR
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Lờ đờ vẫn còn hơn là ế
    Rỗng đặc gì cũng thế mà thôi
    Đằng này ít nếp thành xôi
    Đằng kia gạo mốc cám hôi đầy thùng
    Người đã vậy thì đừng tưởng bở
    Nghe chị đây nhắc nhở cho hay
    Đêm qua tối mặt mối mày
    Cái con chim lạc nó bay đường nào
    Có nàng mắt sáng như sao
    Người xinh như mộng mới vào tám ba
    Tính dịu dàng vốn sợ ma
    Đến ngồi bên DEP chúng ta tâm tình
    Chuyện nó thế nào mình DEP biết
    Chỉ thấy nàng thảm thiết kêu la:
    "Mới nhìn cứ tưởng là ma
    Bây giờ nhìn kĩ hoá ra chim người"
    Cả nhà bỗng rụng rời kinh hãi
    Cùng điểm danh mà mãi không ra
    Chim nhợn với Lão Hạc già,
    Bồ câu, Black Bird... đâu ra chim người?
    Làm sao nên nỗi DEP ơi?
    Ngẩn ngơ một phút nát đời thằng ku
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  7. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Chim nào mà chẳng là chim
    Chim đen chim trắng đều là họ chim
    Con thì thuốc DEP đầy m...ng
    Con thì thuốc DEP vẩy lung tung bèng( khắp người cơ đấy)
    Con thì mắt trắng lòng đen
    Khi nào trợn ngược thì lòng đen nó lăn ra ngoài
    Chim đen đc cái mỏ đen
    Ngày đêm CU GÁY nên đen cả mình....
    Soi gương mới thấy zật mình
    Ngày xưa mình trắng bây giờ lại đen

    Long heo chạy ngoài đồng về
    Thấy con Quạ ghẻ nằm trên bát Chè
    Long liền lấy 1 cái que
    Đánh cho quạ ghẻ té zzzzeeee ra quần ( hehe)
  8. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 nhà thơ nữa roài!
    CINDY31: Tớ là thành viên mới
     Yes, I am
     If  U wanted me to be
  9. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chip lẩm cẩm, chả bít gì
    Chim Des, Des giữ có chi mà cười !
    Tối hôm qua, rõ mười mươi
    Kẻ mang danh tính ?oChim người? là ai
    Sophia, chính xác không sai
    Chip mà nói láo ăn bạt tai bây giờ !
    Anh Long tối đến chào cờ
    Dưới nhà bạn Chip vật vờ cả đêm
    Có ai thích đến mà xem
    2 bát chè quạ đã đem ra rồi.
    Chè quạ chan chát đâu môi
    Chip ăn, Chip sướng mồ hôi đầm đìa !
    ( vì sao mà sướng thì mọi người đọc bài của Gấu nhợn, đoạn cuối, hè hè)

    Sealed by a kiss !
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Liên khúc thơ chim ha ha ha ha haY học bó tay với bọn này
    Cantona

Chia sẻ trang này