1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ lại sắp ra đi.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitamin3010, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại sắp ra đi.....

    Mấy ngày nay, mỗi sáng thức dậy tớ lại thấy chán. Sắp phải đi rồi... Đi lần này ko biết bao giờ mới về. Nhớ ngày đầu bước chân đi, háo hức ghê cơ...Lúc ở sân bay chẳng để ý gì đến mọi người, ai cũng lo cho mình còn mình thì cứ tưng tửng ..Tớ là con bé vô tâm

    Bây giờ tối nào tớ cũng lẩm bẩm với mẹ " Con lại sắp đi rồi, mấy ngày nữa con fải đi rồi....Làm sao bây giờ ???".

    ...Uh, lại sắp đi rồi....Mới thế mà đã 2 tháng sắp qua ....
  2. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật càng xa nhà lâu lại càng nhớ nhà nhiều.Nhớ 2 năm đầu qua đây tớ chả cảm thấy nhớ nhà gì cả,thế mà 1,2 năm trở lại đây,cứ về vn cho đến khi sắp phải đi lại thấy lòng buồn tê tái.Thời gian trôi qua nhanh thât.
  3. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Uh công nhận cái cảm giác sắp phải khăn gói đi tiếp, buồn và thấy tiếc thời gian thật Hồi lần đầu tiên xa nhà, chỉ buồn thời gian đầu vì chưa quen với cuộc sống mới... Mà sao càng ở lâu lại càng nhớ nhà hơn Mỗi lần về nhà, sắp đến ngày đi là lại tha thẩn đếm từng ngày một, ai nhắc đến chuyện đi là lại đần cả người tiếc thời gian
  4. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    2 năm đầu chẳng có cái gì gọi là nhớ nhà cả.Nhưng từ cái lần được về vn chơi thì lại không muốn đi,tới ngày đi mà cứ như là có cái gì níu kéo mình lại ý,rồi sang chỗ này cái rất mong được về vn tiếp,cảm giác nhớ vn thật là mãnh liệt..........
    Vẫn mong ngày trở về.
  5. duongcamlanh

    duongcamlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    "Sao hồ Gươm biết tôi chia xa
    Mà run run cho từng bóng cây nhòa,
    Mà im im lặn hết ngàn tăm cá,
    Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa.
    Gió níu hoàng hôn xuống tận giấc mơ,
    Cổ Thành xưa, ngơ ngẩn lá thu mưa.
    Nhờ dòng sông gửi chút tình xa vắng,
    mượn Hồ Gươm gọi nắng từ trời xanh.
    Tôi muốn mang Hồ Gươm đi trú đông,
    Nhưng làm sao, mang nổi được sông Hồng.
    Làm sao gói nổi heo may rét,
    Thôi đành để hồ cho gió bấc trông.
    Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây,
    Mà trùm yêu thương lên bóng vai gầy,
    Mà lau mắt tôi bằng ngàn con sóng,
    Mà thả trời xanh xuống trên từng nhánh cây"
    Cho một người lại sắp ra đi. Cho một người ở lại.....
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ko hiểu mỗi lần ra sân bay tớ lại có cảm giác lạ lạ. Kể cả lúc đi tiễn bạn bè, gia đình, hay chính tớ sắp ra đi tớ cũng có cảm giác lạ lắm.... Ko thể diễn tả được....
    Sao thời gian trôi nhanh vậy, còn 10 ngày nữa thôi
  7. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    đi đâu ba lăng quăng cho đời mỏi mệt, sống ở nhà là tiên rồi, sung sướng, có người thân, bạn bè, có món ăn ngon...rất nhiều thứ để làm cho mình vui sống
    mà em bé mùa thu đi đâu thế?, tưởng vẫn đang xin vào MA, ko hỉu là em đang học ở đâu nữa
  8. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong lại nhớ lại cái cảm giác 2,3 năm trước. Ra đi lần đầu vào tháng 11/00, sang bên đó chán và buồn, nhớ bạn bè, gia đình, đến tháng 4 đòi về. Về được có 3 tuần... thích thú mãi rồi cũng phải đi tiếp... tiếc hùi hụi, cũng nghĩ lần này đi ko biết bao giờ mới lại được về chơi tiếp. Thế rồi cứ thế, qua một mùa Chirsmast, đến mùa Chrismast năm sau mới được về lại, lần này là 1 tháng, cũng vui, có một sự đổi mới... chơi hết 1 tháng, lại ra đi... lại buồn... sang bên đó rõ 1 tháng mới lấy lại được cân bằng để tiếp tục sống và học tập. Rồi qua mùa Chrismast nữa, sang tháng 4/2004 lại được về lần nữa, lần này là 1 tháng rưỡi... và lại một sự đổi mới nữa ... chơi hết thời gian nghỉ hè, lại ra đi... nhưng lần này thấy đỡ áp lực hơn vì chỉ phải đi 3 tháng nữa thôi là sẽ được về hẳn. Nhưng sang đến nơi thì 3 tháng đó quả là khó khăn, có lẽ là khó khăn nhất trong tất cả thời gian ở bên đó... Rồi thời gian cũng trôi qua và nhanh chóng đến tháng 9/04... cắp hết các thứ về Việt Nam vui vẻ đến bây giờ
    Tớ rất hiểu cảm giác của embemuathu... Mỗi lần tớ về chơi, tớ thường đếm từng ngày... qua mỗi ngày tớ lại tính xem tớ còn bao nhiêu ngày nữa... và tớ sắp xếp thời gian để hạn chế bớt những việc ko cần thiết trong thời gian ở nhà để khi sang lại đỡ tiếc... Càng gần đến ngày đi lại càng thấy buồn và tiếc nuối... có lần buổi trưa tớ phải bay mà đến sáng vẫn rong ruổi ngoài đường với BF, còn chẳng muốn về nhà, giá mà trốn được thì tốt.... Nhưng thời gian trôi qua nhanh lắm... đến bây giờ tớ cũng ko hiểu nổi tại sao tớ có thể sống như vậy trong 4 năm trời... Lúc ở bên đó tớ luôn mơ tới ngày tớ xong xuôi mọi việc để về nhà sống bình thường như mọi người, như bây giờ đang sống... Ấy thế mà bây giờ, thỉnh thoảng tớ lại muốn quay trở lại bên đấy đấy...
    Thời gian trôi nhanh ko tưởng nổi đâu, rồi bạn sẽ thấy....
  9. Jebee

    Jebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Mày, tao tưởng là ở lại qua Tết cơ mà. Thế này lại không kịp ăn tết à. Thôi cố lên ! Tao cũng 3 cái tết chưa được ở nhà rồi .
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Đi trước Tết mày ạ Tao xin nghỉ quá hạn nhiều rùi, ảnh hưởng bao nhiêu việc, fải về nhanh.... Hôm trước con N sang kia, tao đến nhà nó..Lúc tao về , nó bảo dừng lại để nó nhìn lần nữa Đêm qua nó lại kêu nhớ nhà Năm sau tao chắc chắn ko ở nhà, kém 1 năm nữa là = mày ko được Tết ở nhà....
    @Mọi người : Đúng là 1-2 năm đầu chẳng thấy nhớ gì cả, đến lúc về 1 lần lại chẳng muốn đi nữa....... Hồi hè tớ đi chơi xa mấy ngày mà cũng nhớ thành fố tớ ở Nhớ căn phòng, khu rừng, dòng sông sau nhà..... Người ta nói đúng quá " Khi ta đi đất cũng hoá tâm hồn" (ko biết đọc đúng ko nữa)
    @Bạn silkysilk: Bạn có điều kiện về nhiều vậy là sướng đó Tớ vướng nhiều thứ lằng nhằng lắm

Chia sẻ trang này