1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ lại sắp ra đi.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitamin3010, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì nơi tớ đến gần hơn nơi của bạn
    Bạn vẫn còn 10 ngày nữa, vui vẻ lên và đừng nghĩ nhiều đến ngày ra đi. Tớ còn nhớ hồi tớ về chơi, đến lúc chỉ còn lại đúng 1 ngày mà tớ vẫn tự nói với mình "thế là vẫn còn nhiều thời gian", 24 tiếng nữa cơ mà... và cố gắng tận dụng hết thời gian mình có...
  2. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    đúng là chỉ nên đi 2 hoặc 3 năm thôi, sau đó phải về , vài tuần cũng dc, vài tháng thì càng hay . Chứ cứ cắm cúi cặm cụi mãi nơi xứ người, chịu sao nổi . Đúng là càng đi xa mới càng thấy rõ quê hương là máu thịt ta .
    mình cũng mong dc về, để rồi lại dc bâng khuâng tiếc nuối như embemuathu bây giờ .
    Hà nội ơi, chờ em nhé
  3. Jebee

    Jebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Con điên này làm tao thấy cay cay mắt. Giống hôm nọ anh L ở đây về cũng thế. Không gặp thì chả sao. Lâu lâu gặp nhau , đi rồi lại thấy buồn. Hôm đấy cũng chỉ mình tao đi tiễn mọi người, lúc ở sân bay về buồn não nề, trời lại mưa nữa. Anh L còn dặn mình ăn uống cho tử tế vì dạo này trông tao gầy ( Chả hiểu sao ai cũng kêu gầy , mình thì thấy mình vẫn thế ) , thấy thân thương. Hic, muốn về nhà quá đi, dạo này còn một tỉ thứ chuyện nữa. Chán, chỉ biết học cho quên đi Thôi cố lên mày. Quẳng gánh lo đi và vui sống .
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    hic hic, iem thì sắp hai cái tết không ở nhà gòy, cảm giác cũng nhớ nhà lắm lắm. Vì thế cho nên nô en tới chắc chắn sẽ phải về, ở thêm một năm nữa chắc bị điên mất thôi, lại còn cộng thêm cái xứ của em nó quá ưa là mù cang chải, buồn như chó cắn ý. Nhưng lúc về, rồi lại qua lại, không biết có chịu được không...
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Uh, tớ cũng sắp sang cái chỗ "mù căng chải, buồn như chó cắn" của ấy đây
    Chỗ đó kể ra vì ít dân nên buồn thảm, mùa đông lạnh lẽo, ra đường chả gặp ma nào.... Thôi, tự an ủi là thế mới học tốt được
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    hi hi, bác sang Fin thiệt á????
    bác sẽ ở thành phố nào thía, nói iem bít được ko te, bít đâu sẽ được diện kiến bác thì seo
  7. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi đâu vậy, cho tớ đi cùng với được ko. Tớ cũng muốn bỏ nhà đi bụi lắm. Đang chán đời đây
    Tôi không tin đời tôi, có em rồi phải xa em suốt đời

Chia sẻ trang này