1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ làm như này có đúng ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 09/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm như này có đúng ko?

    Chả là nhà tớ có mỗi ông anh giai, nên bố mẹ tớ muốn anh ý sống chung với gia đình.
    Anh tớ lấy vợ, chị dâu kém tớ 1 tuổi. giờ cũng đc 2 đứa con 1 trai 1 gái rồi, đứa lớn 5 tuổi đứa nhỏ 3 tuổi.
    Mẹ tớ rất dễ tính, hiền, sạch sẽ nữa, nên từ ngày xưa mới về nhà chồng chị dâu tớ đã ko phải làm gì ngoài việc nấu cơm và rửa bát. Tớ thề rằng những lời tớ nói ở đây hhoàn toàn là sự thật nhé.
    Hồi mới về nhà chồng, chị dâu tớ ngủ tới 10h sáng mới dậy, mẹ tớ thì 5 rưỡi dậy dọn dẹp lau chùi đi chợ, mua thức ăn.
    hồi ý chị dâu tớ có thai đứa đầu, ok, mệt mỏi mẹ chồng làm cũng đc.
    Sinh con sớm những 1 tháng rưỡi, thằng bé tý nữa ko sống đc, vì nó có hơn 1.6kg, bảo với chồng, hay là bỏ nó đi rồi đẻ đứa khác, ......... thất đức ko chịu nổi. Ok, nhà mình vẫn cho rằng trẻ ng` non dạ nên ko chấp.
    Thằng bé đc 1 tuổi, tết, cả nhà quần quật dọn dẹp, chị dâu tớ vẫn chơi ở trong phòng, ông anh giai tớ thấy mẹ dọn dẹp cũng chả buồn bảo vợ là xuống làm cùng mẹ. 30 tết làm cơm gia tiên, mẹ tớ cắt tiết gà rồi, bảo chị dâu làm, bảo con ko biết làm
    Tớ mới bảo: Ko biết làm xuống đây học thì khắc biết. Vẫn ko xuống
    Thật ra những tiểu tiết thì tớ ko nói làm gì, chỉ nói những vấn đề nổi trội thôi nhé,
    Cãi láo bị bố tớ mắng, đùng đùng bỏ thằng bé mới đc 1 tuổi ở với ông bà, về nàh mẹ đẻ, tận trong Quảng NAm ý ạ.
    Sau đó anh tớ vào đón về, ra xin lỗi bố mẹ, nhưng con ko chịu đc ở như thế này, cho con ra ở riêng, bố tớ bảo, tao có mỗi thằng H, nhà tao ko có kiểu như thế
    Okie, xong chuyện
    Sau đó có bầu con bé thứ 2, ko có chuyện gì nhiều
    Đẻ ra, toàn em chồng với mẹ chồng hầu, từ chuyện lau chùi tắm rửa cho em bé, đến chuyện lau chùi thay bỉm cho mẹ của em bé.
    Vậy mà chỉ có mỗi vấn đề là rửa hộ chị gái em cái cặp ***g chị ý ăn cơm, nhất định ko rửa. Chị em bảo: chẳng lẽ rửa hộ 1 cái cặp ***g nó sút đi mấy cân. Nó bảo là: Việc của ai ng` nấy làm. Cãi nhau, lại dỗi, lại bỏ con bé mới mấy tháng tuổi về nhà mẹ đẻ.
    Nhà tớ đã có ấn tượng ko tốt khi 1 ng` mẹ nỡ bảo là bỏ thằng con do mình rứt ruột đẻ ra, mà chị dâu tớ lại bỏ con mấy lần liền, nhưng thôi thì vì anh tớ bố tớ cũng đi cùng vào đón ra 1 lần nữa và nói thẳng với bên thông gia là: nếu còn 1 lần nữa thì ko thể chấp nhận đc
    Ra đây cãi nhau tiếp, hàng ngày ko nấu cơm cho mẹ tớ ăn, đi về ko thèm chào, chị em tớ cú lắm, đó là lần tớ cáu quá bảo: Chị láo với mẹ tôi là tôi dầm đầu vào toilet đánh thì đừng có trách.
    Sau đó mọi chuyện ko có gì nữa.
    Chị dâu tớ đi làm, ko có bằng cấp gì nên chả ở đâu nhận cả, đi làm giúp việc cho ng` nc ngoài,
    Từ ngày đi làm thì chả còn coi ai ra gì nữa, mẹ tớ sáng sớm dậy làm tất cả mọi việc, từ giặt giũ, tới cho 2 đứa cháu nội ăn uống, nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa... Chị dâu tớ thì về nhà tầm 5 rưỡi chiều cơm canh xonghết rồi, nên ko phải nấu, thì sang nhà hàng xóm buôn chuyện. về là ăn thôi.
    Chuẩn bị ăn cơm xong thì cắp con bé con đi ăn phở, để mẹ chồng tiếp tục rửa bát.
    Hôm qua hết chịu nổi tớ bảo mẹ tớ là để đấy để khi nào về thì lên mà rửa.
    Nhưng ko, chị dâu tớ về là chui vào phòng đi ngủ ngay, bát đĩa lại để đấy.
    Mà chuyện này diễn đi diễn lại rất nhiều rồi chứ ko phải lần 1 lần 2
    Tớ nhắn tin cho anh tớ bảo là: Anh bảo với vợ anh nhé, mẹ ko phai osin mà làm tất cả mọi việc cho vợ anh như thế, đi từ sáng tới tối, về thì đi buôn chuyện, tối có mỗi việc rửa bát cho mẹ thì cũng đùn lại cho mẹ làm nốt. Anh biết tính em, đừng để em nói, em nói là lại thành cãi nhau đấy.Anh tin hay ko thì tuỳ, nhưng mà anh đừng chỉ có nhìn những thứ trc mắt. Mẹ thì lúc nào cũng chỉ im lặng rồi tự làm cho yên cửa yên nhà, nhưng anh có thấy xót mẹ ko? Vợ anh còn trẻ, anh còn đc sống với vợ anh lâu dài còn mẹ thì già rồi đấy. Em góp ý mang tính tích cực để gia đình mình thoải mái và mẹ đỡ vất vả hơn, anh nghe hay ko tuỳ anh, em cũng vẫn có cách của em.
    Tớ nói như thế có câu nào là: Anh ko dậy đc vợ anh để tôi dậy đâu nhỉ, thế mà anh tớ lại gọi về nói với mẹ tớ là: Có việc gì...
    Tớ lại nói: VÌ anh và em đều ko có khả năng giữ được bình tĩnh khi nói chuyện như thế này, nên em chọn cách gửi tin nhắn, em ko nghĩ là anh nông cạn đến mức nghĩ như thế là em có ý nói xấu vợ anh. Anh đừnglàm mấy đứa em gái của anh thất vọng nữa.

    Tớ rất chán, chả biết làm thế nào để mẹ tớ đỡ khổ nữa, anh tớ ko dậy đc vợ, điều đó rõ ràng rồi, Nhưng làm thế nào để chị dâu tớ biết điều hơn đây. Ko phải là chị em tớ ko giúp mẹ, cứ ở nhà là chị em tớ cố làm giúp mẹ những việc lẽ ra là chị dâu tớ phải làm, nhưng giờ tớ chuẩn bị đi lấy chồng, em tớ thì sang năm cũng lấy chồng rồi, sẽ ko còn ở nhà giúp mẹ nhiều như trc nữa. ai biết đc mẹ tớ sẽ phải làm tới bao giờ???
    Mà mẹ tớ thì thà vất vả 1 tý còn hơn là nói chuyện với đứa ko biết điều, mẹ tớ nói thế đấy.
    Ngày trc cãi nhau chị dâu tớ đã ko nấu cơm cho mẹ tớ ăn, mẹ tớ phải ăn cơm ở cửa hàng của chị gái tớ, nếu giờ ko có con gái bên cạnh nữa mẹ tớ phải làm sao?
    Có ai có giải pháp nào cho tớ ko?
  2. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi kiếm nhà họ hàng nào hay nơi nghỉ dưỡng nào đưa cả 2 cụ đi chơi 1 thời gian. Kệ xác ông anh bà chị dâu ở nhà với 2 đứa con xem ông anh trai của chị có chịu được không và nhà cửa nó đến nông nỗi nào. Chỉ không biết là 2 cụ có chịu để thế mà đi không!
  3. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, còn nhà tớ thì điên đầu vì ông anh giai fá gia chí tử 6 năm nay rồi, nhiều lúc mệt mỏi đau đớn đến fát điên lên, nghĩ sao mẹ mình khổ thế, đi lấy chồng được hơn 1 tháng mà ngày nào cũng khóc vì thương mẹ mình. Tớ cũng chỉ ao ước tớ có một cuộc sống bthường k fải nghĩ ngợi lo toan cho ông anh tớ, ước có một ngày thanh thản ko fải rơi nước mắt vì thương mẹ mà khó quá. 6 năm trời...biết bao h thì mẹ hết khổ, biết bao h mình có thể yên ấm vui vẻ với hạnh phúc của riêng mình!!!
  4. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, sao nhà ấy cứ chấp nhặt cái chuyện 1con zai nên phải ở cùng bố mẹ ấy nhỉ .
    Tống cổ ra riêng đi, 2 đứa bé gửi trẻ, đến giờ đi làm về phải lăn vào mà chăm con, cơm nước nhà cửa xem có khổ ko mà sướng ko biết đườnglại láo.
    Nói chung vận động BM cho 2 anh chị ấy ra riêng, mỗi tháng thêm đôi triệu tiền nhà+vất vả biết thế nào là tự do ngay .
    NHà mình chả phải đi đâu hết, bạn trên khuyên 2 Ôb đi dưỡng lão áh??? Chả dại.Nhà mình mình ở, tống khứ hết đi càng nhàn .
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này, bảo bố mẹ bạn cho anh và chị dâu bạn ra ở riêng.
    Sau này chỉ khổ mấy đứa trẻ, lớn lên tính tình giống y xì mẹ.
  6. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Suốt cả 1 đoạn dài, ko thấy bạn nói bất kì 1 nhận định của anh trai bạn về mọi chuyện nhỉ? Ví dụ như chuyện chị dâu định bỏ đứa con 1.6kg đi đó, anh ý biết vậy nói sao? Hay cũng đồng tình? Hay chẳng có ý kiến gì hết?
    Chị dâu của bạn thì là 1 người thực sự ko biết điều, nhưng nói thật, tớ mà có em chồng nói rằng "tôi dầm đầu chị vào toilet đánh" thì...........--> KINH KHỦNG.
    Biết rằng cái gì cũng có nguyên do của nó, nhưng căn bản nhất, "nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo". Anh trai bạn cũng ko phải là người có hiếu với bố mẹ, ko phải là người nghe lời bố mẹ. Chứ là người có hiếu, vợ nhìn vào, đố dám láo. Thật đấy bạn ạ.
  7. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn nè, phải tớ á, đi lâu rồi
  8. araXinhXinh

    araXinhXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chịu khó bới bèo ra bọ nhỉPhải ở trong hoàn cảnh ức chế như venus_angel thì bạn mới biết được thế nào là ngứa con mắt bên fải, đỏ con mắt bên trái
  9. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sống trong hoàn cảnh của bạn ấy mới biết đc cái khó chịu khi có 1bà chị dâu như vậy .
    Nhưng bạn cũng nênthử đặt mình vào hoàn cảnh của người chị kia .Ở trong 1 đại gđ,mấy cô em chồng đúng là cũng khó xử lắm bạn ạ .Đã thế lại là lao động chân tay vất vả(giúp việc nước ngoài )thế cho nên khi đi làm về cũng muốn nghỉ ngơi và ỉ lại vì có MC và 1 "đống" em chồng.
    Còn bạn bức xúc vì chị nói 1 câu là bỏ đứa bé đi... thì cũng ko nên trách chị ấy .Tâm lý phụ nữ sau khi sinh khó nói lắm.Lúc nào cũng cáu kỉnh và khó kìm chế đc. Nói chỉ là giải toả bức xúc thôi, chứ thật ra trong bụng thì mẹ nào mà chẳng thương con.Nói thật ra hồi mới sinh em bé mình cũng xì trét lắm, nhiều khi ko chỉ chửi chồng con mà còn lỡ tay đánh bé nữa vì bé quấy quá .Đánh xong thì mẹ khóc con khóc,giờ càng lớn con càng ít ăn đòn vì mẹ đỡ hâm hơn.
    Như minhkhuyên ở trên đó , ra riêng là giải pháp tuyệt vời nhất, xa thơm gần thường mà.Ở riêng có khi bà chị kia mới hiểu đc vất vả của mẹ bạn và thương mẹ hơn chăng .Ở riêng thỉnh thoảng mới gặp nhau và ko bới móc gì đc nữa,khi đó mấy chị em bạn sẽ yêu thương nhau hơn chăng....Và quan trọng nhất là để chị ấy tự chăm lo,xây dựng cho tổ ấm của mình 1 cách đúng nghĩa nhất chứ ko phải nhờ vả vào MC và các cô emchồng .
    Chúc gđ bạn sẽ luôn hoà thuận HP nhé
  10. bluemchen

    bluemchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đúng là potay.com luôn với bà chị dâu của chị. Đúng là phải cho ra ở riêng thì mới biết thương mẹ chồng vất vả, lúc ý lại chẳng mong có 3 đầu 6 tay để làm cho hết việc Mà như vậy thì bố mẹ chị mới đc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chứ ở với con dâu kiểu này stress suốt thì còn mệt hơn.

Chia sẻ trang này