1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ làm như này có đúng ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 09/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhầm rùi ạ. Tranh tranh luận rất hòa bình mà. Chủ topic thắc mắc mình sai hay đúng. Hiện giờ đang có vài ý kiến đi ngược lại dư luận: bạn í sai rồi. Mời các bạn có ý kiến để bạn í sửa đổi (nếu bạn í sai), hoặc cho bạn í giải pháp (nếu cho rằng bạn í đúng)
  2. litium

    litium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    To little...: So funny. Đóng cửa topic vì 1 mình tôi???
    Lẽ nào bạn đang cần sự góp ý của mọi người mà chỉ vì tôi nói vài câu không ủng hộ bạn mà bạn lại đóng topic? Chính bạn cũng nói bạn không vì người khác quan điểm mà tự ái hay tức giận đó thôi.
    Hơn nữa, có thể tôi nói năng không khéo, nhưng những lời tôi nói với bạn không hề có 1 câu nào là xúc phạm cả. Tôi không như người bạn ủng hộ bạn bên kia (fvchir) tranh luận với người khác mà cứ mở miệng là nói người ta "ngu", gọi người ta là "cào cào châu chấu" và dùng những từ ngữ rất khó chịu (may quá, bạn ấy sẽ không đạt được mục đích, vì ở đây nói chung toàn người hiểu biết, chả ai buồn nhảy lên, trừ chính bạn ấy). Chính vì người này đem lối ứng xử từ bên topic của bạn sang đây nói năng khiêu khích để gây chiến ở topic này nên tôi buộc phải nhắc đến topic của bạn (Chuyện "cùng típ" là bạn fvchir tự nhận đấy, bạn ấy cho là bạn và bạn ấy cùng 1 tip cô dâu ưa bình đẳng, độc lập nên ủng hộ bạn hết mình đó thôi. Nếu bạn cho là bạn ấy xấu thì tất nhiên bạn hiểu câu nói của tôi ở bài trên là nói xấu , chứ tôi chả có ý nói xấu nói tốt gì bạn cả)
    Vậy mà tôi đã tưởng nhầm rằng bạn có ý tốt, bạn đóng topic để tránh 1 cuộc cãi cọ tùm lum không hay ho do bạn fvchir châm ngòi ở topic mình lập.
    (Còn nếu bạn đóng topic vì tôi thì tôi cho là bạn lo thừa rồi, vì tôi không có ý định quay lại đó nữa. Chỉ 1-2 lần đối thoại với bạn tôi đã biết mình nói gì cũng bằng thừa, vì bạn có cách giọng điệu phản ứng rất ư khó chịu, thái quá với người bất đồng quan điểm. Tôi nói mấy lời ở đây là ngoại lệ 1 lần, chẳng qua vì không muốn người khác nghĩ tôi né tránh.Tôi sẽ không nói thêm nữa)
    To chủ topic: tôi xin lỗi đã spam ở topic của bạn nhé. Có lẽ mọi người nói phải: bạn nên nhũn nhặn hơn 1 chút, dù sao cũng là người nhà, đừng nói những câu nặng lời với chị dâu mà tăng thêm mâu thuẫn. Chị dâu bạn có thay đổi đc hay không phụ thuộc nhiều vào thái độ chân tình xây dựng của cả nhà. Dù sao chị ấy cũng một thân một mình làm dâu ở xa quê, dẫu tính khí khó chịu nhưng chắc chị ấy cũng có những nỗi lòng riêng. Thông cảm cho chị ấy và thử tìm hiểu xem. Lý thuyết cảm hóa bằng tình yêu vẫn có thể đúng, nếu cả 2 bên đều biết điều, chịu thông cảm và lắng nghe nhau.
  3. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của mình thì bạn Venus sai rồi. Bạn ấy đang cố gắng cải thiện chị dâu trong khi đó là việc của mẹ và anh trai.
    Bạn ý ấm ức vì cách cư xử của chị dâu, đành rằng chị dâu cư xử như thế là không phải, nhưng chị dâu nhỏ tuổi hơn, bạn cũng sắp làm dâu lẽ ra nên độ lượng hơn, vừa nhẹ đầu óc vừa giữ được hòa khí. Cứ nói với mẹ bạn đừng giúp chị dâu những việc của cá nhân chị ấy như giặt quần áo chẳng hạn, chị ấy cũng phải tự làm thôi.
    Mình cũng có chị dâu, nhưng mình và chị gái mình luôn tôn trọng cuộc sống của chị ấy. Nhà có giỗ, chỉ mình và mẹ mình làm thôi, chị dâu dẫn con về ngoại đến chiều mới về, nhưng ăn xong thì chị ấy rửa chén. Mỗi người tự ý thức thôi. Mình và chị dâu không hợp tính nhau đâu, nhưng sống rất hòa thuận, chị ấy có chuyện gì cũng kể mình nghe. Mình nghĩ chị ấy sẽ là chị dâu của mình cả đời kia mà. Sau này chị ấy còn chăm sóc ba mẹ mình nếu mình không ở bên.
    May mình chẳng có cô em chồng nào cả, chồng mình chỉ có một đứa em trai cực kỳ dễ thương. Về nhà chồng đã không quen, thêm mấy cô em soi như soi virus không gắt gỏng khó chịu mới lạ.
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    quote-venus_angel viết lúc 13:29 ngày 09/11/2007:
    Sau đó anh tớ vào đón về, ra xin lỗi bố mẹ, nhưng con ko chịu đc ở như thế này, cho con ra ở riêng, bố tớ bảo, tao có mỗi thằng H, nhà tao ko có kiểu như thế
    Okie, xong chuyện[/QUOTE]
    thế thì là do ko có nhìu thời gian ko đọc kỹ, tớ ko đọc được đoạn này, thì mấu chốt nó nằm ở đây thôi mà, từ ức chế dẫn đến việc "láo toét" hay cư xử ko ra j đó thôi. Như bạn nào nói đó, Venus là có ý tốt cho bố mẹ mình thôi, nhưng bố mẹ lại cứ giữ cháu khư khư như thế, quan điểm thì bất đồng từ trên xuống dưới, ko mâu thuẫn căng thẳng với nhau mới là lạ, cho ra riêng thôi
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Tớ thấy mấy bạn phân tích đúng đấy. Bạn chủ topic nếu đi làm dâu rồi thì có thể sẽ hiểu hơn cho chị dâu bạn. May mà tớ không có bà cô em chồng nào chứ chồng tớ mà có cô em nào bảo là dầm đầu tớ vào toalet tớ cũng sợ lắm, hic, có khi thế thì ra ngoài ở riêng luôn chứ không chịu để bắt ở chung nữa. Tớ là sợ mấy cái cảnh đi làm về nhà mệt mỏi lại bị người trong nhà lườm nguýt chỉ trích sau lưng rồi nói bóng nói gió lắm.
    Tớ nghĩ khi mẹ bạn có phàn nàn chị dâu thì bạn đừng hùa vào với mẹ để chỉ trích thêm chị ấy, mà nên nói đỡ cho chị ấy trước mặt mẹ xong rồi lại nói riêng với chị ấy sau.
  6. luuly85

    luuly85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    nói chung theo em chuyện này cũng khó vì "ở trong chăn mới biết chăn có zận".đôi khi mình phải là người trong cuộc mới hiểu đc hết mọi chuyện.Ai ai cũng sợ là khi về đến nhà mệt mỏi mà bị soi nhưng theo em thì cây ngay ko sợ chết đứng,mình ko làm j thì ai soi cũng mặc kệ,nhưng đằng này chị dâu của venus cư xử như thế thì cá nhân em chỉ biết chẹp chẹp bó tay thôi
    Được luuly85 sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 12/11/2007
  7. lachexanh

    lachexanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn LonelySun, chị dâu tớ có gì chưa phải, chưa chu đáo, mẹ tớ cũng nói này nói kia sau lưng, nhưng tớ toàn lẳng lặng nghe, hoặc ko bao giờ hùa theo để thêm dầu vào lửa.
    Nhà tớ cũng có 1 anh trai thôi, bố mẹ cũng lớn tuổi, nhưng tránh va chạm mẹ chồng con dâu, nên cho ra ở riêng rồi. Con trai thì vẫn là con trai mình, ko mâu thuẫn va chạm, lại được con dâu quý hơn ấy.
  8. lachexanh

    lachexanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vì mình không làm gì, mình sống theo lối sống của mình, mà lại không đúng với cách sống của nhà chồng, thì cũng thành MẪU THUẪN rồi em à.
    Vấn đề này, không có khái niệm hay phạm trù của ĐÚNG và SAI, mà là KHÉO LÉO, TÌNH CẢM hay KHÔNG TÌNH CẢM
  9. Seherat

    Seherat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đây là topic của Venus rất hay về mối quan hệ trong gia đình, đề nghị suy nghĩ kỹ trước khi post bài, các bài nên có tính cách xây dựng, nếu không có tính cách xây dựng , tớ nghĩ Venus và các bạn không cần reply
    Nếu muốn tranh luận, vặn vẹo những cái đâu đâu thì pm cho nhau nhé.
    Lâu lâu mới quay lại xem nàng Venus và các quân sư nhà ta thế nào, mà chán quá . Dù là bạn ảo, cũng là bạn của nhau cho chân thành nhé
    Chúc các nàng hạnh phúc.
    P/s: Đừng nghĩ tớ là chân gỗ, ở trang 5, hay 6 gì đó, tớ đã đả đảo Venus đấy.
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    thế thì là do ko có nhìu thời gian ko đọc kỹ, tớ ko đọc được đoạn này, thì mấu chốt nó nằm ở đây thôi mà, từ ức chế dẫn đến việc "láo toét" hay cư xử ko ra j đó thôi. Như bạn nào nói đó, Venus là có ý tốt cho bố mẹ mình thôi, nhưng bố mẹ lại cứ giữ cháu khư khư như thế, quan điểm thì bất đồng từ trên xuống dưới, ko mâu thuẫn căng thẳng với nhau mới là lạ, cho ra riêng thôi
    [/QUOTE]
    Chính xác ! Mấu chốt là ở đoạn này .
    Thui thì bề trên đã quyết định, và chấp nhận như vậy thì bề dưới đành phải :" Cung kính k0 = vâng lệnh"
    CD cũng có nỗi khổ riêng chứ đâu có sung sướng hả hê gì trong chuyện này đâu ? Bản thân chị ấy đã xin lỗi và xin ra ở riêng rùi mà BMC k0 cho thì chị k0 nên trách CD như vậy.
    Sự việc như vậy k0 ai muốn cả .
    Bố mẹ chị đã chấp nhận như vậy thì chị cũng kệ thui .
    Việc chị có thể làm là thuyết phục bố mẹ cho anh trai & chị dâu ra ở riêng . Chấm Hết
    Bi giừ chị nên quan tâm , dành tg cho CS mới của chị sau này .
    Chúc chị HP!

Chia sẻ trang này