1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ làm như này có đúng ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 09/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckystar27

    luckystar27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng tình với bạn này, nhà mình thì mình ở , cho 2 ông bà đấy ra ở riêng, tự xoay sở cho biết thân, sướng ko biết đường sướng lại còn lắm chuyện, sướng quá hóa.... đây mà ( xin lỗi nhé, vì đọc tớ điên ko chịu được ). Chị Venus vận động bố mẹ đi nhé, ko pải vì chỉ có 1 đứa con trai mà ko cho ra ở riêng, bây h các cụ còn mạnh khỏe còn giúp đỡ được, còn ỷ lại được, sau này làm thế nào? mà cũng khổ 2 đứa nhỏ, có mẹ như thế thì.... e là ghét nhất cái loại cãi nhau rồi bỏ con đi về nhà bố mẹ đẻ, cứ vô nhân đạo thế nào ấy , con vẫn còn đỏ hỏn thế mà....
  2. conuoidayho

    conuoidayho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có cách dễ ợt: Cứ cho chị bạn ra ở riêng là OK ngay ý mà. Xem anh chồng chịu được mấy bữa --> Khắc hiểu vợ mình. Mà người ta đã thế bố mẹ bạn còn cứ bắt ở chung làm gì, chả hợp nổi cách sống của nhau chỉ tổ stress thêm. Còn anh trai bạn, tuy là con trai duy nhất nhưng mà không biết dạy vợ thế thì cũng chẳng trông mong gì anh ấy ở cùng để đỡ đần.Tốt nhất là cứ cho ra ở riêng là xong, việc nhà ai, nhà nấy lo.
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tệ quá nhỉ, ko chấp nhận được, quả là mẹ cậu quá hiền, mà mẹ chồng Bắc như thế hơi bị hiếm đấy, chị dâu cậu sướng quá đâm ỷ lại rùi. Chuyện đã tới nước này thì cứ phải làm căng 1 lần để lập lại trật tự trong nhà, để tình trạng này kéo dài quả ko tốt chút nào rồi sẽ đến lúc giọt nước tràn ly tình hình còn thê thảm hơn, tớ nghĩ bố hay me bạn nên ra mặt tổ chức 1 cuộc họp nội bộ gia đình cứ phải nói ra hết suy nghĩ chứ ai cũng tránh cũng ngại thì chị ấy lại càng được nước làm tới đấy.
  4. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm ơn mọi ng` đã cho tớ lời khuyên nhé.
    Bạn gì bảo là phải ở vị trí chị dâu tớ để nhìn nhận nữa, cũng đúng thôi, nhưng tớ thề với các ấy, ko thể tìm ra được bố mẹ chồng nào dễ tính như bố mẹ tớ đâu. Cũng có thể vì ngay từ đầu mẹ tớ đã làm hết mọi việc và chẳng dậy con dâu biết phải trái nên giờ càng ngày càng phức tạp, hoặc cũng có thể do bố mẹ tớ quá coi trọng cái tư tưởng phong kiến: Trọng nam Khinh nữ nên chiều anh tớ quá. Anh tớ ko phải là ng` hỗn láo hoặc là bất hiếu như các bạn nghĩ đâu, trc đây anh tớ rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn, bố mẹ mắng ko bao giờ cãi lại 1 câu, đi làm về tiền lương đưa hết cho mẹ, mẹ cho bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Từ ngày lấy vợ, anh ấy hoàn toàn khác, tớ ko biết có phải đây mới là con ng` thật của anh tớ ko, tớ ko thể tin anh tớ lại là ng` như thế. Nhưng cái gì đúng phải nói là đúng, cái gì sai thì phải nói là sai.
    Hồi chị dâu tớ định bỏ đứa con đầu, hồi ý chị ý chả phải làm gì cả đâu, chị dâu tớ mới đi làm đc nửa năm nay thôi, Còn ông anh tớ cũng chả nói năng gì, Khi chị dâu tớ bỏ con với ông bà nội, vào trong nhà mẹ đẻ, tớ ko biết phải nói thế nào, tớ cảm thấy thật sự thất vọng về anh tớ, anh tớ ko những ko mắng vợ vì láo với bố mẹ mình, mà còn xin chị dâu tớ quay lại. Ko phải vì bênh anh mình mà tớ nói thế, mà thật sự chị dâu tớ ko đáng được như thế. Bố mẹ tớ là ng` rất đúng mực, ko bao giờ bênh con đẻ mà mắng nhiếc con dâu, ngay cả khi tớ đúng bố mẹ tớ vẫn mắng với lý do là: Chị dâu tớ ở ngoài này có 1 thân 1 mình nên phải thông cảm cho chị dâu tớ. Và chị nhỏ tuổi hơn nên phải nhường...
    Có thể các ấy cho là tớ nói phiến diện, nhưng sự thật là thế.
    Từ ngày về làm dâu nàh tớ tới nay là 6 năm, chưa bao giờ chị dâu tớ biết cầm chổi quét đc cái nhà, ngoại trừ cái phòng riêng của anh chị ấy. Bữa cơm xua con cho bà nội cho ăn, nguyên tiền tổ chức sinh nhật cho con cũng bảo ông bà chi, mặc dù anh chị tớ ko phải là ko có tiền.
    Tớ biết là cách tốt nhất là cho anh chị tớ ra ở riêng, nhưng chắc chắn bố mẹ tớ ko đồng ý, vì bố mẹ tớ vốn thương con thương cháu, vì thương quá, lại thương ko đúng cách nên giờ anh tớ ỉ lại, chị dâu tớ ỉ lại, bố mẹ tớ >60 tuổi vẫn cặm cụi từ sáng tới khuya, hết việc nọ lại việc kia. Y như có con mọn ý.
    TỚ ko phải là đứa ko biết kiềm chế, tớ ức lắm mới phải bảo là: đánh chị dâu tớ. VÌ tớ ko thể chịu đc khi mẹ tớ bị chị dâu tớ bỏ đói. Thử hỏi có cô con dâu nào ở đây dám đối xử với mẹ chồng như thế ko. Tớ thử hỏi các nàng nếu mẹ các nàng bị như thế các nàng có chịu nổi ko?
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Là em, em tẩn cho toè mỏ rồi đá đ*t đuổi ra đường, đúng là mẹ nàng hiền quá chứ vào tay mẹ em thì.. hà hà...Mà nói chung đi làm osin thì trình độ nhận thức chỉ có vậy thôi, khó mà dạy đc bà này lắm nàng ạ, mà bà chị dâu ấy sinh năm bao nhiêu mà gấu thía ???
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nói gì thì nói chứ, em không đồng tình với cái kiểu động 1 tí là bỏ về nhà mẹ đẻ như thế ! Nhà gần thì còn về được chứ xa thì về bằng niềm tin à ( mà nếu có về được thì chẳng may đi đường có làm sao thì lúc đấy ai kiện ai? ai bắt đền ai? )
    Chị dâu của chị như thế là không được òy . Mình đã đi làm dâu tức là ăn đời ở kiếp nhà người ta thì phải sống sao cho phải đạo chứ nhỉ?. Dẫu biết rằng đó chỉ là lý thuyết & cuộc sống có biết bao nhiêu điều khó lường trước sẽ xảy ra nhưng mình đối xử thế nào để chồng, rồi gia đình chồng nể phục (không nể sợ ) thì mới đáng quý chứ nhỉ?Chị dâu của chị như thế là không biết điều rồi, nhưng anh trai chị cũng có lỗi 1 phần.Người ta bảo : Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về ! Ai đi lấy chồng mà chẳng lạ nước lạ cái nhưng dần rùi sẽ quen thui mà !
    Em cũng đồng tình với mọi người là 2 vợ chồng anh chị í ra ở riêng thôi, chứ kéo dài tình trạng này thì e là khó sống mà lại giảm tuổi thọ của cả 1 tập thể chứ ko phải riêng 1 người đâu
  7. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Èo, sắp cưới rùi, không lo chuyện hôn nhân đại sự mà còn phải đau đầu về chuyện chị dâu à?
    Hạ hỏa hạ hỏa đi. Cả nhà thông cảm, chắc đang bức xúc quá, viết rõ dài, giọng đầy ấm ức.
    Việc này venus chủ động sẽ khó đấy, mang tiếng "giặc bên Ngô" cũng phiền. Mà mẹ venus hiền quá cũng khó dạy cô con dâu 6 năm chưa thuần rồi. Vì chị em gái venus cũng đi lấy chồng, mà ông bà không muốn ở riêng nên người sẽ sống với ông bà phần đời còn lại là anh chị ấy rồi, vậy phải xử sao cho nhẹ nhàng, vì hòa khí lâu dài. Venus đừng có giận quá làm ầm lên mà nát chuyện đấy nhé.
    Tớ nghĩ các chị em gái và mẹ có cái khó đó, nên con át chủ bài có lẽ nên là anh trai và bố venus chăng? Bố nhắc nhở con dâu chăm việc nhà, chăm mẹ chồng, con dâu chắc cũng khó dám cãi. Chồng khuyên vợ, vừa đấm vừa xoa có thể làm vợ thay đổi thái độ và hành vi.
    Bi giờ Venus nên tác động đến bố và anh, nhưng nhẹ nhàng thôi, mình nói gay gắt lại phản tác dụng thì hỏng. CHủ yếu khơi gợi lòng thương mẹ ở anh ấy. Thương mẹ, thấy mẹ vất vả thiệt thòi, tự khắc anh ấy thấy trách nhiệm phải nhắc nhở vợ. Con có hiếu với bố mẹ là lẽ tự nhiên. Mà tớ biết những người con trai tử tế đều yêu mẹ bậc nhất.
    Đừng cáu, cô dâu. Mất xinh. Sắp đi chụp ảnh rồi nhờ...
    Được bupbe2003 sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 09/11/2007
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Oan nghiệt nợ nần từ kiếp trước rồi.
    Bỏ thì thương vương thì tội
  9. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chị dâu Venus may gặp mẹ chồng hiền đấy . Con em của bạn tớ 23 tuổi, lấy chồng được 5 tháng, giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ. Thế là mẹ chồng nó dọn hết quần áo gởi qua nhà mẹ đẻ luôn, không cho quay về nữa. Cả bố mẹ và ông bà ngoại con bé đến xin lỗi mà mẹ chồng nhất định không cho quay về, buộc con trai phải chọn hoặc là mẹ hoặc là vợ. Mấy tháng không giải quyết được cuối cùng hai đứa nộp đơn ra toà roài.
    Tớ cũng đã lấy chồng nhưng tớ không hiểu việc gì là việc "đáng ra của chị dâu" nhỉ? Nhà có chị em gái cũng chả hiểu sao mẹ lại phải rửa bát nếu chị dâu không rửa? Chị dâu tớ cũng chẳng phải làm việc nhà vì chăm 2 đứa con cũng đủ vất vả rồi. Trước khi tớ lấy chồng hôm nào không phải đi làm, đi học thì tớ giúp mẹ nấu cơm rửa bát, chị dâu lúc nào rỗi thì làm, không thì thôi. Bây giờ tớ lấy chồng thì việc rửa chén bát buổi chiều là của chị dâu tớ, còn đâu mẹ tớ làm tất.Việc nhà thì cần tinh thần tự giác thôi, có nặng nhọc mấy đâu mà nạnh nhau.
    Venus đi lấy chồng nhớ giúp mẹ chồng nhiều vào nhé
  10. beymcc

    beymcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến này của BB ,suy nghĩ rất tích cực.Quan trọng là tìm được cách giải quyết mâu thuẫn trong hoàn cảnh như thế,vì bố mẹ bạn Venus đâu có muốn cho anh chị ra ở riêng.
    Được beymcc sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 09/11/2007
    Được beymcc sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 09/11/2007

Chia sẻ trang này