1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ làm như này có đúng ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 09/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    tớ gặp venus 1 lần nhưng theo tớ thì venus là người không hề hiền tý nào ( nên mới dám nói chị dâu thế ) nhưng lại là người khá dễ gần. Tớ thì nghĩ ở riêng khó lắm vì các cụ sẽ rất thương và nhớ các cháu. Mà tớ nghĩ anh chị ý có tiền, thế nào cũng thuê oshin chăm con lo việc nhà cửa. Mà oshin chăm con thì làm sao mà chất lượng được nên ông bà lại càng xót cháu, lúc đấy lại đề nghị về nhà cho ông bà chăm cháu --> thế thì chị dâu ấy lại càng được nước lấn tới. Theo tớ thì vẫn ở chung nhưng ăn riêng. Ông bà vẫn có thể chăm và chơi với cháu nếu muốn. Gia đình anh ấy cũng không dám tự tiện thuê oshin vì vẫn đang ở nhà ông bà. Nói chung là mục đích cho bà chị dâu này làm lụng 1 thời gian
  2. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng là tớ cũng chả hiền lành đâu. nhưng tớ rất sợ mẹ tớ buồn, mẹ tớ vất vả cả đời, chăm cho chồng cho con. Mẹ tớ rất chịu nhịn, bố tớ tính gia trưởng, nhiều khi sai lè lè mẹ tớ vẫn im ko nói gì, bạn bè tớ thường trêu mẹ tớ là NG` Phụ nữ Việt Nam thuần tuý vì tính chịu nhịn thương chồng thương con.
    Giờ càng gần ngày lấy chồng càng thấy thương mẹ hơn và ko muốn mẹ khổ. Thế mà chị dâu tớ lại thế này
    Có bạn gì nói chuyện "việc đáng lẽ của chị dâu", có lẽ bạn hơi trách móc tớ là rạch ròi việc của ng` của ta, nhưng theo bạn việc tắm giặt cho con chị ấy. giặt giũ quần áo của chị ấy, rửa cái bát chị ấy ăn, con chị ấy ăn... ko lẽ là của mẹ tớ sao? Ko lẽ là của chị em tớ sao? Việc quét dọn nhà cửa, chị ấy cũng sống chung, tại sao ko chịu dọn dẹp nơi mà con mình chơi đùa, nơi con mình ăn uống. Sống phải biết nhìn nhau mà sống thì mới làm cho ng` ta phục đc.
    Với lại, tớ tin rằng khi tớ lấy chồng thì tớ cũng tự mình biết đc cái nào phải cái nào trái, nhà chồng tớ quí tớ hơn cả nhà đẻ nữa cơ. Mẹ chồng chăm cho tớ từ cái quần cái áo, từ bát cơm, tớ ăn ở đó mà ăn 1 bát là bị mắng, ăn xong thì mẹ chồng bảo lên gác nghỉ đi tý hãy rửa bát... (nhưng nhà tớ ko có thói quen để bát đó rửa sau nên tớ toàn rửa luôn)...TỚ cũng thương mẹ chồng như mẹ tớ, dĩ nhiên mẹ đẻ vẫn phải thương hơn vì gần 30 năm trong vòng tay mẹ rồi, giờ mình đi lấy chồng, xa mẹ, chắc chắn thương mẹ hơn nhiều.
    Tớ cũng chả biết nên phải làm gì với anh tớ nữa khi mà anh ấy cứ bênh vợ chằm chặp. lúc nào cũnglo vợ bị bắt nạt, ai bắt nạt đc bà ấy chứ, mẹ chồng còn sai như đúng rồi ý. Tớ động nói lại bắt đầu kêu là MÀY THÌ GIỎI RỒI, tớ chả hiểu tớ giỏi ở điểm nào khi chỉ phân tích cho anh thế nào là đúng.
    Tớ cũng đã dùng biện pháp tình cảm để nói. mà anh tớ vẫn cho là tớ đang dậy anh tớ. Chán lắm rồi. Thiết nghĩ sao anh ấy ko nghĩ tới công mẹ đẻ mình ra, nuôi mình lớn, giờ cưới vợ để có thêm ng` chăm sóc bố mẹ lại thành ra mẹ phải làm nhiều hơn.
    Tớ thất vọng về anh tớ quá
  3. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên ai mà không biết là tống cổ chúng nó ra riêng là đơn giản nhất, cơ bản em biết là bố mẹ Venus kô đồng ý như thế, tư tưởng các cụ là như thế rồi, nhà em cũng có vụ như thế nhưng là ông bà gần 80 và ông bác 60 cơ ạ, khốn khổ hơn nhiều mà còn không tống đi được. Các cụ lại cứ muốn ở với con trai cơ, sinh mỗi thằng con zai ra mong muốn sau này già nó chăm sóc mà, nên chủ yếu muốn cải tạo thôi. Khổ cho các cụ, ngoài 60 cả rồi. Với lại nếu tống ra riêng được thì Venus cũng chả rảnh mà lên đây hỏi han vì việc này nếu làm được thì quá dễ rồi. Phải không ạ?
  4. chuspa

    chuspa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    2 ấy có cần phải nói thế không nhỉ???Cùng một dân tộc mà sao phân biệt dữ thế..Tớ cũng quê quán ở cái nơi mà "cái miền mà dân nó" như ấy nói đó....tớ đang ngồi xem lại thử những người mà tớ wen và bạn bè có ai đến nỗi như ấy nói không ấy đấy...
    Các bạn bình luận nhưng đừng nên làm người người miền Trung cảm thấy hơi bị xúc phạm...hixhix....Ở đâu cũng có người này người nọ thui...tuỳ vào cách giáo dục và nhận thức ...
    [sign
    Được chuspa sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 10/11/2007
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa đọc kỹ lắm nhưng xem sơ sơ tớ nghĩ là cặp Venus nếu có điều kiện thì tặng mẹ 1 chuyến đi nghỉ hay đi chơi hay đi thăm họ hàng gì đó cỡ 1-2 tuần. Trước khi đi thì để mẹ dặn dò con dâu làm giúp mẹ các việc này ... việc này.... khi mẹ vắng nhà.
    Tuy là thương con xót cháu nhưng 1-2 tuần thì con cháu cũng chưa có làm sao. Muốn chị dâu bạn làm thì phải tạo hoàn cảnh ấn việc vào tay. Mà ấn từ từ mới làm được chứ đùng 1 cái phải ra ngô, ra khoai thì lại to chuyện.
    Bà nội của anh xã tương lai nhà tớ có đến 6, 7 cô con dâu, nguyên quán đủ các miền, mỗi người có ít tính dở (thực ra phải nói là quá dở). Thế mà bà vẫn điều chỉnh được tất, chả mất lòng ai mà ai cũng phải nể.
    Nghệ thuật làm mẹ chồng là con dâu có tức anh ách ra cũng phải chịu vì bà mẹ chồng chả nói sai, làm sai việc gì. Lại còn thương con, thương cháu, thương con dâu ai cũng phải ghi nhận. Con dâu chỉ có 1 cách là cặm cụi mà chấp hành. Còn hơn là để mẹ chồng tố cho thì chả dám nhìn ai.
    Sau này mình có con trai phải học cái bài này mới được.
  6. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ui.....Bà này hâm thật nhảy! dám bỏ cả con về nhà mẹ đẻ! CHẢ thương con ji ca! Ít ra cũng phải ôm con đi ( hihiihihihi)
    Bạn đưa bố mẹ đi đâu chơi 1 thời gian đi! KỆ HAI ÔNG BÀ ẤY ! THỜI GIAN XEM SAO!
    he he..CHẢ CÓ MÀ KHÓC THÉT LÊN Ý!
    LÚC ẤY MỚI BIẾT ! LÁO!
    MÀ nói thật ANh bạn chắc chả ra thế nào...Chứ như anh xã nhà tớ...hic....Suốt ngày chăm lo cho bố mẹ! CHo kẹo tớ cũng chả dám cãi lại 1 lời==> Sợ bố mẹ buồn, Sợ anh xã ko vui! he he!
  7. voiuhbc

    voiuhbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sức chịu đựng của con người cũng có hạn thôi, mẹ bạn quả là người chịu nhịn, mà phải dùng từ cam chịu mới đúng. Mẹ tớ cũng vậy, không lúc nào muốn gia đình to tiếng thé nên nhiều khi bố tớ cư xử quá đáng cũng không dám lên tiếng.Phụ nữ là thế đấy,muốn được bình đẳng với nam giới nhưng không biết tự bảo vệ và tranh đấu. Chị dâu của bạn thì mình thấy hết chịu nổi. Sao bây giờ có lắm cô ăn học đàng hoàng mà sống không bằng những người dân lao động. Mà cũng trách cả bố cậu và anh trai cậu cơ. Chị dâu cậu bỏ về nhà mẹ đẻ mà lại còn phải lặn lội vào đó đón ra,càng làm thế bà ấy càng được thể làm già. Bố mẹ cậu thương anh cậu, lo cho hạnh phúc của anh trai cậu nhưng có lo mãi được không, rồi cuối cùng người khổ sẽ là anh trai cậu. Nói chuyện thẳng thắn với anh trai cậu nếu không nghe thì cho ra ở giêng, lúc đấy mới biết đến công lao của bố mẹ. Còn bà chị dâu còn bỏ về nữa thì cho ở nhà với bố mẹ đẻ luôn, mang tiếng gái bị nhà chồng đuổi về nhà mẹ đẻ, xem ai cảm thấy xấu hổ hơn.Tớ rất hiểu và cảm thông với cảm giác của bạn, nhưng thôi, cứ phải vui vẻ lên để còn làm cô dâu xinh đẹp nữa chứ.
  8. thuytd_410

    thuytd_410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bố mẹ của Venus ko cho con trai ra ở riêng được thì mình nghĩ ăn riêng cũng là một ý kiến hay, nhưng cũng có nhiều phức tạp lắm. Không được nấu nướng chung bếp, nồi niêu xoong chảo...cũng không nên dùng chung, tốt nhất là anh chị ý nên ăn ở khác tầng, không lại suốt ngày đá thúng đụng nia.
  9. Seherat

    Seherat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Chuyện trong nhà ấy , Con dâu thì rõ là sai lè lè ra, nhưng tớ không nói đến vấn đề này nữa, vì nó được đề cập đến quá nhiều rồi. Tớ nói đến một khía cạnh khác nhé.
    Mẹ chồng trong câu chuyện cũng chẳng phải là đúng đâu . Ai bảo nhẫn nhịn là đúng , nếu thực sự thương con dâu, coi nó như con mình thì phải dậy bảo nó, chỉ cho nó cái đúng cái sai , cái kiểu " không thèm nói chuyện với loại người đấy" là một sự tiêu cực mà tớ hoàn toàn phản đối .
    Mẹ chồng có sự công bằng, yêu thương, giáo dục con cái đúng sai sẽ làm con dâu nể phục và tôn trọng . Chứ mẹ chồng thấy con buôn chuyện, ko rửa bát, cãi láo, đủ thứ mà lại cứ cặm cụi làm chẳng nói gì thì tớ thấy mẹ chồng là không đúng. Phải hiểu rằng, mỗi người có một nếp sống , một tính cách, đặc biệt con dâu lại ở một vùng quê kháC . Con dâu đối nhân xử thế không hợp với gia đình mình thì phải bảo nó chứ , phải giúp nó làm quen lại từ đầu . Nếu ai cũng biết lựa theo nhà chồng, ai cũng khéo léo thì xã hội này hẳn là rất tốt đẹp rồi , phải không.
    Hơn tất cả, Nó phải có những điều tốt đẹp thì con trai mình mới yêu nó chứ. Nó cũng phai học cách để yêu mình thì mình cũng học cách để yêu lại nó . Hãy đồng ý với giả thiết của tớ rằng, cô con dâu mới nào cũng muốn yêu thương mẹ chồng và được mẹ chồng yêu thương.
    Còn về bản thân ấy thì tớ thấy thế này .Anh chị có cuộc sống của anh chị , em gái chỉ được quyền góp ý chứ không được quyền dậy bảo . Anh trai của ấy , ấy còn không khuyên được , ấy có quyền gì mà đòi dậy chị dâu nhỉ , với tớ như thế là láo đấy .
    Nhu cầu được ở riêng là một nhu cầu rất chính đáng , nhất là khi anh chị đã có 2 con nhỏ . Điều đơn giản , đó là cuộc sống của anh chị, nếu anh chị ấy ở riêng thì tất cả những điều ấy kể chả ảnh hưởng đến ai , phải không, thích ngủ muộn thì ngủ, thích dọn nhà thì dọn. Nhưng anh chị ấy lại đang ở với bố mẹ, để về già chăm sóc bố mẹ, nên chị ây cũng phải chụi nhiều sự ấm ức với gia đình ấy như bố mẹ ấy , chị ấy và cả ấy đang phải chụi đựng chị ý vậy.
    Có thể tớ nói không lọt tai lắm, nhưng tớ chỉ muốn phân tích theo một khía cạnh khác, một góc nhìn khác, như thế, mọi người có thể hiểu nhau hơn .
    Tớ chúc gia đình ấy hạnh phúc theo đúng nghĩa của sự thương yêu chứ không phải là luôn tìm cách để trị nhau .
  10. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    thực ra cũng chẳng định viết, thấy cái cô venus này quen quen nên nhẩy vào bình loạn một tí.
    Trong topic khác, thấy venus rất nhẫn nhịn nhà chồng, hoá ra ở nhà mình cũng chẳng hiền đâu nhỉ.
    Có cô con dâu thế này đúng là quá đáng rồi, nhưng mình cũng thấy phải đặt vài câu hỏi:
    Vàng 1: thế nếu chị dâu xuống dọn nhà cùng thì ai trông con? hoặc chị dâu hoặc anh trai phải trông con chứ không quẳng thằng bé một mình được (mình có con nên biết cảnh này). Đúng ra phải hoặc chị dâu, hoặc anh trai đi dọn nhà cùng, nhười kia trông con. Nếu anh trai bạn lười biếng, vụng về không trông con được thì chị ấy phải trông và không dọn nhà được là đúng rồi.
    Vàng 2. Mình chứng kiến nhiều BC cay nghiệt, chửi bới con dâu quá đàn bà, chẳng biết CD bạn có phải chịu cảnh này không. Nếu bị chửi quá đáng quá, đến mức không thể chịu đựng được phải bỏ đi thì cũng thương thật đấy. Nếu vậy thì mình thấy cô dâu này dại, phải bế con đi theo cho biết mặt, chứ để con lại là vẫn nhân nhượng quá.
    Mà cô ta thấy cuộc sống ở nhà bạn là địa ngục nên mới phải thốt ra lời xin đi ở riêng đấy chứ.
    BC mà xưng "tao, mày " với con dâu thì cũng đủ biết thế nào rồi.
    Vàng 3. tất nhiên việc ai người đấy làm, chị chồng ngồi khểnh sai em dâu đi rửa cạp ***g cho mình thì vô lý quá. Lúc chửa đẻ người ta không tự làm được thì phải hỗ trợ là điều hiển nhiên, chẳng nên kể công làm gì.
    Nghe thì thấy rõ chị chồng sai em dâu như sai người làm, vì nói ''rửa hộ cái cạp ***g thì sút mấy cân à". Ơ, vô lý, nhờ người ta người ta vui vẻ thì giúp, không thì thôi chứ làm gì có chuyện ép buộc nhau ở đây.
    Vàng 4. Có cái loại EC nào bảo dầm đầu CD vào toilet không?????
    Vàng 5. Dọc cả bài toàn thấy mẹ venus làm, đọc mãi đến vàng 5 mới thấy cô này cũng giãi bày rằng mình có giúp mẹ, nhưng mà cũng ghen tị "những việc lẽ ra chi dâu phải làm". Thế việc nhà lẽ ra CD phải làm hết cho chị chồng và em chồng a?
    Tớ cũng chẳng định bênh CD nhà này đâu, chỉ thấy chẳng nên nghe một phía. Chi dâu nhà này làm osin, chắc trình độ cũng không cao (chẳng hiểu ông anh trình độ cao cỡ nào mà vớ phải) nên cũng không biết cách đấu tranh đấy thôi. Vớ phải cô em chồng, trinh độ Đại học( hoặc hơn) còn định dầm đầu CD vào toilet thì phản kháng thế quái nào cho phải đwợc.

Chia sẻ trang này