1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ làm như này có đúng ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 09/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ấy nói rất đúng, mẹ tớ cam chịu tới mức gọi là nhu nhược, ko phải mẹ tớ ko dậy con dâu, nhưng các ấy ko biết đâu, mẹ tớ càng nói chị dâu tớ càng làm ngc lại ý. KO bao giờ nghe lời ng` khác đâu. Nên giờ mẹ tớ chả nói nữa,
    Còn ông anh tớ, anh tớ là lái xe chạy đường dài, chị ấy trc khi lấy chồng lại là nhân viên bán cafe cho khách đường dài. Anh tớ lúc đầu là thấy thương, về bảo bố mẹ tớ cưới luôn để chị ấy khỏi phải quay lại "con đường cũ" chắc nói tới đây các ấy cũng đã hiểu chị dâu tớ xuất thân thế nào. Tớ nói ko phải để nói xấu chị dâu, mà để các ấy hiểu rằng con ng` ấy rất khó có thể cải tạo đc.
    Ban đầu nhà tớ ko đồng ý nhưng anh tớ cứ nhất quyết lấy cho bằng đc nên bố mẹ tớ cũng cố lo cho xong.
    Tớ đâu có dậy chị dâu tớ gì đâu,đấy là anh tớ nối thế,chứ tớ cũng biết phận mình làm em ko thể vượt quyền đc. Tớ chỉ thương mẹ vất vả thôi
  2. binhminhabc

    binhminhabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đọc những chi tiết bạn này kể trên thì thấy nếu chị dâu mà như thế thì sai rồi, nhưng vấn đề là những cái sai đó nó có phải thường ngày không, tức là ngày nào cũng thế, thì mới đáng bàn. Chẳng hạn việc đi buôn chuyện với hàng xóm sau giờ làm mà không về làm việc nhà, với một người có con nhỏ mà lại cũng phải đi làm, việc này diễn ra thường xuyên là một điều rất đáng nghi, còn nếu chỉ thi thoảng thôi thì cũng có thể xuê xoa được chứ.
    Nói tóm lại là bạn chủ topic đang lo mẹ sống với chị dâu phải hầu hạ phục vụ, trong khi đáng lẽ phải ngược lại, bạn cũng phải biết rằng người phụ nữ có con nhỏ thì cũng bận bịu lắm chứ. Ít nữa con vài tuổi rồi, rảnh rang một chút thì cũng sẽ nhớ ơn mẹ chồng mà đền đáp lại thôi.
    Hoặc nếu bạn lo mẹ phải phục vụ chị dâu thì bạn đón mẹ về ở cùng bạn đi, nhiều người con gái giỏi vẫn làm được thế mà.
    Là em mà lại dám nói chị dâu là "dầm đầu vào toilet mà đánh" thì phải nói thế nào đây nhỉ?
    Không kể đến bằng cấp, xuất thân, anh của bạn lấy chị ấy về thì có nghĩa là chị dâu trong nhà. Không biết bố mẹ bạn có dạy bạn, hay nhắc nhở bạn không? Bạn nói chị dâu là "dầm đầu vào toilet đánh", nói xin lỗi, bạn học đại học hay là gì đi chăng nữa thì cũng bằng nhau thôi, cho nên bạn cũng đừng tỏ ra khinh bỉ sự xuất thân của chị dâu bạn nữa, con trai của bố mẹ bạn phải xứng đôi vừa lứa thì mới lấy chị đó về chứ nhỉ?
    Được binhminhabc sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 10/11/2007
  3. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    này tớ hỏi này,ấy có vấn đề về đọc hiểu ko?
    Trả lời cho vàng 1 của ấy: Anh trai tớ ko vụng về, cứ ở nhà là thay vợ chăm con nhé, kể cả giặt tã hay tắm cho con luôn cơ. nên khẳng định luôn là chị dâu tớ ỉ lại vào mẹ chồng và em chồng.
    Vàng 2: Có thể bạn cho rằng tớ nói 1 phía, nhưng tớ cũng đã nói rõ bố mẹ tớ là ng` đúng mực, ko đàn bà như ấy nghĩ đâu nhé, chị dâu tớ nói láo ko lẽ phải: Con ơi con à hay sao? Ấy hơi có vấn đề nhỉ? Ấy cãi láo bố mẹ ấy có con ơi con à ko?
    Vàng 3 nhé: Chị gái tớ ko sai chị dâu tớ rửa, mà chị dâu tớ rửa bát xong chừa lại cái cặp ***g chị tớ ăn lại nhé. Ấy có thấy ai nhỏ mọn thế ko? Mà lại chỉ có 1 lần đó thôi, khi mình chửa đẻ ng` ta hầu hạ thì đúng hơn là hỗ trợ, ấy có sẵn sàng thay băng vệ sinh, thay bỉm cho chị dâu ấy ko? Sau đó hàng ngày tắm cho con chị dâu ko?
    Vàng 4: Kể thì cũng quá đáng thật khi bảo dầm đầu vào toilet, nhưng còn quá đáng hơn nếu mà nhìn thấy mẹ bị chị dâu cho nhịn đói mà ko phát biểu gì. Tớ thà mang tiếng nanh nọc còn hơn là để mẹ tớ bị ấm ức.
    Vàng 5, đọc mãi mới thấy giãi bầy ah?Có cần khua chiêng múa trống nói là tớ hay giúp mẹ lắm ko? Việc nhà tớ chị dâu ko làm đâu nhé. còn việc của chị dâu thì tớ nói trong bài trc rồi, đó là việc chăm sóc con chị ấy, việc giặt giũ quần áo của nhà chị ấy, đến cái quần lót thay ra cũng đến tay MC. Ấy thấy thế là đúng à. Chị em tớ đi làm cả ngày, ngày nghỉ ở nhà mới giúp mẹ đc, thế cũng bị coi là lười, trong khi chị dâu lúc đó ở nhà
    Ấy đọc thì đọc cho kỹ và cố gắng hiểu. Chứ đừng vì bất đồng quan điểm mà cố tình vào nói nhiều thứ chả liên quan,
  4. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    /quote]
    này tớ hỏi này,ấy có vấn đề về đọc hiểu ko?
    Trả lời cho vàng 1 của ấy: Anh trai tớ ko vụng về, cứ ở nhà là thay vợ chăm con nhé, kể cả giặt tã hay tắm cho con luôn cơ. nên khẳng định luôn là chị dâu tớ ỉ lại vào mẹ chồng và em chồng.
    Vàng 2: Có thể bạn cho rằng tớ nói 1 phía, nhưng tớ cũng đã nói rõ bố mẹ tớ là ng` đúng mực, ko đàn bà như ấy nghĩ đâu nhé, chị dâu tớ nói láo ko lẽ phải: Con ơi con à hay sao? Ấy hơi có vấn đề nhỉ? Ấy cãi láo bố mẹ ấy có con ơi con à ko?
    Vàng 3 nhé: Chị gái tớ ko sai chị dâu tớ rửa, mà chị dâu tớ rửa bát xong chừa lại cái cặp ***g chị tớ ăn lại nhé. Ấy có thấy ai nhỏ mọn thế ko? Mà lại chỉ có 1 lần đó thôi, khi mình chửa đẻ ng` ta hầu hạ thì đúng hơn là hỗ trợ, ấy có sẵn sàng thay băng vệ sinh, thay bỉm cho chị dâu ấy ko? Sau đó hàng ngày tắm cho con chị dâu ko?
    Vàng 4: Kể thì cũng quá đáng thật khi bảo dầm đầu vào toilet, nhưng còn quá đáng hơn nếu mà nhìn thấy mẹ bị chị dâu cho nhịn đói mà ko phát biểu gì. Tớ thà mang tiếng nanh nọc còn hơn là để mẹ tớ bị ấm ức.
    Vàng 5, đọc mãi mới thấy giãi bầy ah?Có cần khua chiêng múa trống nói là tớ hay giúp mẹ lắm ko? Việc nhà tớ chị dâu ko làm đâu nhé. còn việc của chị dâu thì tớ nói trong bài trc rồi, đó là việc chăm sóc con chị ấy, việc giặt giũ quần áo của nhà chị ấy, đến cái quần lót thay ra cũng đến tay MC. Ấy thấy thế là đúng à. Chị em tớ đi làm cả ngày, ngày nghỉ ở nhà mới giúp mẹ đc, thế cũng bị coi là lười, trong khi chị dâu lúc đó ở nhà
    Ấy đọc thì đọc cho kỹ và cố gắng hiểu. Chứ đừng vì bất đồng quan điểm mà cố tình vào nói nhiều thứ chả liên quan,
    [/quote]
    Dạ thưa, tớ đọc kỹ rồi mới dám phát biểu, chỉ là venú chắc không có thời gian để kể chi tiết đấy thôi.
    Tớ vẫn nói là CD nhà bạn quá đáng đấy chứ, nhưng vẫn phải đặt câu hỏi để ban nhìn lại phía đằng nhà mình, chứ không thể đổ riết cho người ta được. Cd nhà bạn có lên đây đâu mà biết kể tội của bạn.
    Vàng 1.Anh trai bạn khéo léo, để anh ấy làm, ai khiến MC và Em chồng động vào việc nhà người ta. Tơ ghét nhất cái kiểu MC thấy con trai (hoặc em chồng thấy anh trai) làm việc nhà thì bực mình, giành lấy làm rồi lại xỉa xói CD lưòi biếng. Dạ thưa, đấy là sự phân công trong mỗi gia đình, xin đừng can thiệp. Miễn là vợ chồng họ thấy thoải mái.
    Vàng 2. BC đúng mực thì chẳng chửi mắng con đâu đến mức tao tao, mày mày. Không biết CD có láo đến mức xưng ông ông, tôi tôi không?
    vàng 3. Có vẻ như cái việc rửa bát cho cả nhà (cộng thêm rửa cạp ***g cho chị chồng) bạn coi hiển nhiên là việc của chị dâu nhỉ. Thế lúc chị dâu rửa bát thì venus xem tivi a, thế sao từ đầu tới giờ toàn thấy bảo chị dâu không làm gì?
    Ấy hỏi tớ có sẵn sàng thay bỉm cho CD không? hiển nhiên là có bởi việc đó bình thường thôi, tại ấy tưởng thế là to nên mới kể ra. Chi dâu không tự ngồi dậy được thì giúp có gì là kinh khủng đâu nhỉ. Tớ tin lúc chị ấy tự ngồi dậy được thì cũng chẳng nhờ ấy nữa.
    Mà Venus tắm cho con của chi dâu, chứ không phải tắm cho cháu mình à. Nếu là tắm cho cháu mình thì có phải kể khổ ở đây không?
    vàng 4. Chị dâu ấy để MC nhịn đói, thế ấy lúc ấy bạn đi đâu, bạn cũng chẳng thèm quan tâm, nấu cơm cho mẹ bạn sao trách người ta. Mẹ bạn lúc ấy có ốm không? Hay ngồi đợi thử xem con dâu có nấu không, con dâu không nấu thì loa lên rằng nó để tao nhị đói.
    Nếu lúc ấy mẹ bạn không ốm mà kết luận là chị ấy để mẹ nhịn đói là vô lý. nếu mẹ ốm mà bạn phó mặc cho chị dâu thì bạn là đồ bất hiếu.
    Bạn nói bạn đối xử biết điều với nhà chồng (mời các bạn đọc trong topic"Các nữ cao thủ...."), nên nhà chồng yêu quý bạn, tớ tự hỏi sao bạn không đem cái lý thuyết cảm hoá bằng tình yêu ấy mà áp dụng trong chính gia đình bạn.
  5. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn phàn nàn mẹ bạn phải giặt giũ, phục vụ chị dâu bạn vô lý không chịu được. Nếu mẹ bạn không làm chắc chắn chị ấy hoặc chồng chị ấy phải làm. Mẹ chồng chỉ làm khi xót con trai, không muốn con trai động tay vào việc nhà, nghĩa là can thiệp vào chuyện riêng của người ta rồi.
    Cảnh này thì tớ gặp đầy.
  6. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Oái, đọc xong thì thấy bố mẹ em giống bố mẹ chồng chị thế, hihihi, nhưng mà chị cũng thương bố mẹ chồng chị lắm, ông bà chăm cháu cho mình, lo cho mình để mình an tâm đi làm, kiếm tiền, nói thật là không có ông bà nội thì 2 vợ chồng chị chắc bỏ nhau lâu rồi vì sinh liền 2 đứa, mà sinh baby xong tâm lý nó cũng thay đổi thất thường, Tuy chị cũng k phải làm việc nhà, vì nhà có ng giúp việc, cũng nói thật là từ hồi làm dâu về đến giờ chưa phải lau nhà bao giờ (trừ phòng của mình), vì mình làm bà nội sợ không sạch nên bà lại đi làm lại nên mình chả làm, còn ngoài ra thì cơm nước, chợ búa, rửa bát thì chị vẫn làm (nếu cô giúp việc về). Chỉ có điều lâu không làm thì thấy ngại ... việc thôi, nhưng chỉ làm có mấy hôm cũng k có vấn đề gì, mình cứ nghĩ có được bà mẹ chồng như mình là tuyệt vời rồi, ai dè, bố mẹ em cũng còn tuyệt vời vậy...
    Bà chị dâu của em là người không biết suy nghĩ hoặc nói thật là không được dạy dỗ đến nơi đến chốn vì nếu được giáo dục đầy đủ thì sẽ không xử sự như vậy. Và theo mình ra ở riêng là cách tốt nhất cho vợ chồng họ
  7. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hì, vào đọc lại thấy tranh luận rồi .Mất vui.
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh,ko thể cứ áp đặt cách suy nghĩ của mình vào từng nhà đc ấy ạ .
    Như mình ở riêng nhưng cũng rõ ở chung rất phức tạp,ko thể tránh đc va chạm ,dù chỉ là những va chạm cỏn con .Lúc đầu thì nhịn,sau đó là bùng phát .
    Bạn nên khuyên BM cho 2 anh chị ra riêng,dù gì họ đều đã trưởng thành,hãy để holạm chủ cs của họ .Đừng vì thương con mà làm hỏng con và cũng đừng sợ điều tiếng vì nhà có mỗi con zai cũng bắt ra riêng(cái này mấy cụ nhà ta hay nghĩ lắm),họ nói chán thì thôi.
    Bạ cũng thấy đấy, giờ chẳng nhờ vả gì đc ở anh chị thì cũng đừng hy vọng sau này các cô đi lấy chồng hết,họ đối xử tốt hơn,hay chăm sóc lúc BM đau yếu .Cho ra ngoài may ra lúc đấy mới thấy đc vất vả để yêu thương BM.
  8. thaoarmy

    thaoarmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc bài viết của chị và 1 số ý kiến của các chị ở trang 1,2 và trang cuối(trag khác e ko vào được).
    Em rất thông cảm cho hoàn cảnh của chị!chắc chị sẽ buồn lắm vì mình thấy thương cho mẹ mình mà ko giúp giải quyết được j ,vào đây để mọi người chia sẻ với mình nhưng có nhiều ý kiến trái ngược nhau đưa ra quá!Mỗi cây mỗi trái,mỗi nhà mỗi cảnh mà!chưa chắc jì 1số chị viết bài trong đây đã từng ở trong hoàn cảnh của chị(hoàn cảnh trong vai trò là 1 người em dâu).Em chưa có gia đình và anh trai của em(con riêng của bố) cũng chưa lập gia đình(vì anh ấy đang bị HIV do từng nghiện ma tuý) nhưng em hiểu được cái cảm giác đau lòng thế nào khi mẹ mình phải làm những việc và chịu đựng như chị nói.Anh trai của em cũng đối với mẹ em như thế,ghét mẹ,về nhà là bày bừa cho mẹ dọn!Em nghĩ ngay từ đầu khi chị và gia đình tiếp xúc và biết thân phận của chị dâu thì ít nhiều mình cũng đánh giá được tính cách,lối sống của chị ấy rồi(ý em ko phải là ai củng thế nhưng ở miền Nam,những người con gái đi bán càfe đa số là do ở ngoài quê ko chịu học hành hay kiếm j làm vì lười biếng,sợ cực khổ nên mới đi làm nghề này cho khoẻ)cái này cũng như chị nói là bản chất rồi!huống chi đây ko phải là mẹ ruột của mình!Chị có kể ra 1 số chuyện như là khi chị ấy sinh bé,chị ấy đi làm,...nếu 1 người con dâu biết thông cảm với mẹ chồng thì bận mấy cũng sẽ giúp 1 số việc nhỏ hoặc nếu ko thể giúp thì cũng sẽ dùng những lời nói nhẹ nhàng để mẹ thông cảm chứ làm j lại như thế,ba em cũng dạy mà,con dâu là con người ta,con đã về nhà ngta thì sống theo gia quy ở bên ấy,1 câu nhịn chín câu lành,coi mẹ chồng như mẹ mình,dạy thì dạy thế nhưng ở đây mẹ chị là 1 người hiền,thế thì tốt cho chị dâu quá rồi,có làm j đâu đã thế còn bỏ về nhà mẹ ruột!
    Em có người bạn,nhà nó ở mướn,nghèo mà,wen 1 đứa con trai nhà cũng khá hơn nó 1 chút,mỗi ngày đi làm về nó đem tô cơm lên lầu nàm vừa ăn vừa xem phim xong ngủ lun(khỏi đánh răng nhé),sáng thức dậy đi làm lun,mẹ nó đem đi rửa,,dọn dẹp,giặt đồ cho nó,tối nó về nó đi chơi với người yêu,nó ko hề biết nấu ăn,thậm chí cái cơ bản nhất là chăm sóc cơ thể nó cũng chả buồn làm,thế thì các chị nghĩ thử xem?ko cần là con dâu,chỉ đơn giản là con ruột thôi mà đã như thế rồi thì lấy chồng sẽ như thế nào?em nói đây là nhận thức của mỗi người thôi!cho dù bận cách mấy,nếu mình thương mẹ mình thì mình sẽ phụ giúp mẹ!huống chi đã 6 năm trời rồi,em thấy nh đó là đủ wen với cuộc sống nhà chồng rồi!bây giờ chị ko thể khuyên j anh củ chị đâu,chỉ có thời gian hoạ may mới làm anh ấy hiểu nhưng ko biết khi nào,vì đơn giản đó là vợ anh ấy mà!chị thử cố gắng trò chuyện với bố về lo lắng của mình,ý kiến của chị về việc cho anh ấy ra riêng đi,ko lẽ bố chị muốn mẹ chị hầu ạ mãi,hay chị nói chuyện với những người lớn trong bà con xem sao,nhờ họ thúc đẩy bố!em thấy ở đây ko đơn thuần là vì sinh em và đi làm nên ko giúp được mà ko muốn giúp!nên kéo dài mãi ko hay đâu!Em còn trẻ và cũng ko giỏi viết lách nên viết hơi lung tung,có j các chị thông cảm nha!thật ra trường hợp của chị cũng xảy ra với anh họ em,vợ anh ấy cỹng bán cafe và lấy anh ấy,sinh cháu được 1 năm rồi,từ lúc cưới đền giờ chả làm được j!chỉ có anh họ làm làm thay tất cả mêm chả ai thèm nói j!cũng buồn cho chị là anh trai chị ko hiểu cho mẹ!chúc chị sớm tìm ra giải pháp!
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bạn j j tranh cãi với venus nói cũng đúng cơ mà cũng ko nên nhìn Venus với ánh mắt khắt khe như thế .Bạn đang nói là ko nên nhìn 1 phía nhưng hình như bạn đang nhìn từ phía chị dâu Venus rùi đấy .Bạn ý là người trong nhà nên chịu đựng nên mới bức xúc thui .
    Thật chứ tớ ghét nghe cái lý thuyết " cảm thông " " chịu đựng " " cảm hóa " lắm vì nghe nó sách vở quá .thực tế khác rất nhiều .Chả nói j đến chị dâu là khác máu tanh lòng mà đén chị em trong nhà nhiều luk còn tức nhau ói máu còn phải xả xả xả ra nữa là người dưng bỗng nhiên đến ở nhà mình rùi đảo lộn cuộc sống .Nói trắng ra thì nhiêu kh bố mẹ mình cũng bực mình bỏ xừ ý nên ...
    Còn vụ bố chồng gọi CD là mày tao thì tớ thấy bt .Bố coi như con thì bố mới thế thôi , chả có nghĩa là đối xử ko tốt .Như bố mẹ mình í , khi mắng hay khi bực vẫn mày tao đó thôi , đâu phải là mình ông - tôi thì bố mới mày - tao đâu .Tớ thấy vụ mày - tao này bạn j j đó nhìn nhân hơi khắt khe rùi đấy . ( hay là do khác biệt văn hóa vùng miền nhờ , tớ ko rõ nhưng tớ là người HN )
    Túm lại là sức chịu đựng con người luon có hạn vì thế nên nếu Venus muốn xả thì sao ko để bạn í xả mà cứ tranh luận lại làm giè .
    Còn vụ dầm đầu vào toilet thì tớ nghĩ là luk đó Venus nóng giận thoai nên nói vậy thôi , chứ tớ cũng ko tưởng tượng được cảnh đó đâu .
    Còn tớ , nếu tó là Venus tớ cũng sẽ ngồi than vãn và xả như thế này .KEkek ,
    Chả biết tương lai thế nào nữa vì ông anh chưa có dzợ .Cơ mà ông anh mình chắc ko sợ vợ đâu vì mình thấy ông ý cũng chả vừa .KAkak còn mình mà chị dâu đối với mẹ mình thế á , tống ra khỏi nhà khẩn trương .Vợ chồng con cái ra ngoài àm ơ ,rảnh nợ
  10. eye_to_eye1

    eye_to_eye1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn gì nói hơi ức chế, tớ thấy khó chịu quá nên vào góp ý vài câu:
    Dạ thưa, tớ đọc kỹ rồi mới dám phát biểu, chỉ là venú chắc không có thời gian để kể chi tiết đấy thôi.---> Đọc kỹ à, nếu xem lời nhận xét của bạn thì chắc bạn chẳng đọc kỹ đâu? nếu đọc kỹ đã ko phát biểu &%$# như thế
    Vàng 1.Anh trai bạn khéo léo, để anh ấy làm, ai khiến MC và Em chồng động vào việc nhà người ta. Tơ ghét nhất cái kiểu MC thấy con trai (hoặc em chồng thấy anh trai) làm việc nhà thì bực mình, giành lấy làm rồi lại xỉa xói CD lưòi biếng. Dạ thưa, đấy là sự phân công trong mỗi gia đình, xin đừng can thiệp. Miễn là vợ chồng họ thấy thoải mái.
    --->Thấy buồn cười về lời nhận xét này, ấy ko đọc kỹ à? anh trai bạn Venus chạy xe đường dài có nghĩa là đi làm cũng đã rất mệt rồi về nhà phải hầu cô vợ chơi chỏng vó lên như thế ư?Loại con trai mà hầu vợ kiểu đấy kể cả là anh tớ tớ cũng khinh, Mà này, ấy cũng buồn cười nhở, ấy ko nghĩ được hơn à??, nếu ấy có con trai đi làm về mệt rồi lại phải hầu vợ, ấy có xót con ko ? Nếu ấy bảo ko xót con và ko giúp con thì tớ nghĩ ấy cũng là loại mẹ chẳng ra gì,Còn nói thật nhé tớ mà là Venus thì tớ cũng chẳng cho qua đâu, ko biết điều, ko có hiếu với bố mẹ mình thì chẳng việc gì phải tử tế cả, nhịn thế éo nào được bà chị dâu như thế, cái gì cũng một vừa hai phải thôi
    Vàng 2. BC đúng mực thì chẳng chửi mắng con đâu đến mức tao tao, mày mày. Không biết CD có láo đến mức xưng ông ông, tôi tôi không?--->chẳng có gì mà đúng mực hay ko cả, thế một đứa ít tuổi hơn ấy láo toét, hỗn láo với ấy thì ấy cũng phải mỉm cười và bảo ừ em cứ thế này em cứ thế kia à nếu ấy làm được như thế thì tớ sẵn sàng cho chó nhà tớ mặc váy ngay . mà chị dâu bà Venus này lại còn dám bỏ con 2 lần nữa chứ, tớ mà là bố mẹ chồng Venus tớ còn chửi cho chứ ko phải nói tao tao mày mày thế đâu.
    vàng 3. Có vẻ như cái việc rửa bát cho cả nhà (cộng thêm rửa cạp ***g cho chị chồng) bạn coi hiển nhiên là việc của chị dâu nhỉ. Thế lúc chị dâu rửa bát thì venus xem tivi a, thế sao từ đầu tới giờ toàn thấy bảo chị dâu không làm gì?
    ------>Ở nhà ko làm gì, giặt quần áo ko, trông con ko, nấu cơm ko, thế chẳng nhẽ rửa bát mà cũng ko làm được à, chuyện đấy chẳng coi thì cũng là hiển nhiên rồi. Kể cả con gái ở trong nhà cũng ko được phép để cho mẹ làm những việc đấy nếu mình rỗi chứ ko phải con dâu ấy chứ, chị dâu nhà Venus thực sự chả biết điều gì cả, đọc mà thấy bực mình, lại còn bực mình hơn khi có kẻ khóc thuê cho chị dâu nhà Venus nữa chứ hic
    Mà Venus tắm cho con của chi dâu, chứ không phải tắm cho cháu mình à. Nếu là tắm cho cháu mình thì có phải kể khổ ở đây không?Tớ nói thật nhé, là mẹ mà ko bận gì, ngồi chơi hoặc đi buôn dưa lê lại còn để cho em và mẹ chồng tắm cho cháu thì nhục lắm
    vàng 4. Chị dâu ấy để MC nhịn đói, thế ấy lúc ấy bạn đi đâu, bạn cũng chẳng thèm quan tâm, nấu cơm cho mẹ bạn sao trách người ta. Mẹ bạn lúc ấy có ốm không? Hay ngồi đợi thử xem con dâu có nấu không, con dâu không nấu thì loa lên rằng nó để tao nhị đói.
    Nếu lúc ấy mẹ bạn không ốm mà kết luận là chị ấy để mẹ nhịn đói là vô lý. nếu mẹ ốm mà bạn phó mặc cho chị dâu thì bạn là đồ bất hiếu.
    ------->Bạn có vấn đề về đọc hiểu thật rồi, Đọc từ đầu topic qua cách mẹ chồng đối xử với con dâu chẳng nhẽ bạn ko hiểu là mẹ venus luôn luôn làm tất cả cả việc(mà ai cũng biết đó là việc của 1 người con dâu nếu biết điều và biết ý phải làm) từ việc giặt quần áo, nấu cơm, dọn nhà (ở đây cô con dâu ở nhà ko có việc gì làm đấy nhé) vậy thì chắc chắn mẹ chồng phải mệt hoặc vì lý do gì, hay bận làm gì thì mới ko nấu cơm ăn chứ, Cái loại con dâu vụng thối vụng nát ấy thì đáng bị chửi lắm
    Bạn nói bạn đối xử biết điều với nhà chồng (mời các bạn đọc trong topic"Các nữ cao thủ...."), nên nhà chồng yêu quý bạn, tớ tự hỏi sao bạn không đem cái lý thuyết cảm hoá bằng tình yêu ấy mà áp dụng trong chính gia đình bạn. Tớ xin lỗi bạn nhé nhưng tớ phải nói một điều, Bạn càng nói càng thấy N#$%^, và bảo thủ. Thôi trên đây là vài lời tớ chen vào để nói với bạn một tí, kể ra trên đời này cũng lắm kẻ lên mặt dạy đời nhỉ??cũng thú vị ra phết
    Được eye_to_eye1 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 10/11/2007

Chia sẻ trang này