1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ làm như này có đúng ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 09/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Thực ra BMC hay thậm chí bố mẹ mình thỉnh thoảng vẫn xưng tao mày với con thôi, tớ thấy bình thường, mà trong trường hợp nhà Venus, phải tớ tớ còn dùng lời lẽ nặng nề hơn đấy chứ
    Nói thật Venus mới chỉ doạ thui chứ phải tớ tớ dìm đầu vào toilet thật đấy, công nhận ko thể chấp nhận đc
  2. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã thông cảm cho chị, chị với bạn ý bất đồng quan điểm trong 1 topic khác nên giờ chị nói lên quan điểm của chị bạn ý khắt khe là đúng thôi em ơi.
    Mình cũng là ng` HN, nếu nói về văn hoá cư xử trong gia đình mình cũng thấy ko có gì là quá đáng nếu bố chồng gọi con dâu là mày. Cái quan trọng bố tớ ko vứt bỏ anh chị tớ, mặc dù chị dâu láo bố tớ vẫn tha thứ và nhắc nhở chị em tớ phải nhường nhịn chị dâu vì chị ở ngoài này 1 thân 1 mình, thiết nghĩ thế là quá lý tưởng rồi.
    Tớ cho rằng đã ở chung phải nhìn nhau mà làm, ko nên thấy ng` khác làm mà mình ỷ lại. Tại sao mình cũng sống ở đấy, ăn ở đấy, bố mẹ chăm sóc con cho mình, mà mình lại ko cùng làm những công việc chung. Tớ ko yêu cầu chị dâu tớ phải làm tất cả việc nhà vì chị em tớ cũng có thể làm việc nhà rất tốt, nhưngcái tớ lo nghĩ ở đây là tớ và em gái tớ đều sắp đi lấy chồng, tuy nhà chồng chả xa cách gì nhưng bọn tớ cũng phải lo chăm sóc bố mẹ chồng, phải làm việc ở nhà chồng, thì tới lúc đó, ai sẽ làm giúp mẹ tớ thay cho chị em tớ, trong khi chị dâu thì lười như thế. Tớ có thể làm giúp chị dâu việc tắm rửa cho các cháu, nhưng dù sao đó cũng là con chị ấy, chị ấycó nghĩa vụ phải chăm sóc các cháu, tớ làm giúp có chăng chỉ là hỗ trợ thôi chứ, đằng này ngày nào chị em tớ cũng thay nhau tắm cho cháu, còn ko thì mấy ngày anh em nó vẫn bẩn nguyên, hoặc chỉ đc thay quần áo?
    Chuyện mẹ tớ bị đói, dĩ nhiên chị em tớ chả để mẹ bị đói, mà tớ nói ở đây là cái ý thức, mẹ tớ giận ko nấu cơm, chỉ mua thức ăn về để chị dâu nấu, nhưng chị dâu ở lỳ trong phòng, mua bánh mỳ để tự ăn, con cái cho ăn phở hoặc cháo mua sẵn ngoài chợ, CÒn mẹ chồng thì kệ. Bình thường mẹ tớ vẫn nấu cơm và chẳng nề hà việc để con dâu nằm khểnh mà mình vào bếp, đó là cái sai của mẹ tớ. Ấy đừng nói là chị em tớ để mẹ bị đói, chị em tớ đi làm, ở nhà chỉ có mẹ, chị dâu và 2 đứa cháu, việc này kéo dài 3 hôm chị em tớ mới biết vì mẹ vốn chả bao giờ than vãn kể tội con dâu. Chị dâu chỉ nấu cơm buổi chiều vì khi đó anh tớ đi làm về. Nhìn mẹ chông ko thèm hỏi 1 câu, mẹ chồng ăn hay chưa cũng chẳng buồn biết, tớ thử hỏi tất cả mọi ng` trên diễn đàn này trừ bạn fvchir đó ra thì mọi ng` có thấy nóng mắt ko?
    CÒn dĩ nhiên, chuyện Dầm đầu chị dâu vào toilet mà đánh thì tớ chỉ doạ thôi. hehe. Chị dâu tớ từ đợt đó là sợ luôn đấy, ko dám để mẹ tớ nhịn đói nữa, cũng kể thêm là vì tớ từng đi tập võ và cũng khá thành công, từng là tuyển trẻ quốc gia về võ thuật, huân chương đầy nhà nên chị dâu cũng sợ, nhất là tớ lại nóng tính nữa. Nói thế này tý thể nào cũng có ng` nhẩy vào phân tích.....
    Lại chuyện cái cặp ***g, khi ng` khác giúp mình, ít nhất mình cũng nên tìm cách trả ơn ng` ta phải ko, ng` ta nói có đi có lại mới toại lòng nhau, chị gái tớ từng giúp đỡ chị dâu rất nhiều, vì chị gái tớ nhiều tuổi hơn chị dâu nhiều, (chị tớ sinh năm 72 còn chị dâu sinh năm 82, anh tớ 70,) và kinh nghiệm về sinh nở dĩ nhiên nhiều hơn là chị dâu, nên chị chả nề hà việc chăm sóc chị dâu, ấy vậy thì tại sao chỉ có 1 lần rửa hộ cái cặp ***g mà cũng khó khăn đến thế, tớ nghĩ việc rửa cái cặp ***g nó mất ít công sức hơn rất nhiều việc chị tớ chăm sóc chị dâu khi chị dâu sinh, chưa nói là kể công, chỉ nên nghĩ tới việc ng` ta bận ko kịp rửa thì mình cũng nên nhón tay 1 chút, nặng nhọc gì đâu mà.
    Có thể mỗi gia đình có cách giáo dục con khác nhau, nên cách nhìn nhận cách đối nhân xử thế khác nhau, tớ về nhà chồng, nhà chồng yêu quí tớ vì hẳn là tớ ko hỗn láo, ko ỉ lại, và vì tớ biết mình là phận con, tớ biết nhìn việc mà làm. Ko phải cứ làm quần quyật việc nhà chồng cả ngày mới là con dâu tốt, tớ chỉ làm đúng bổn phận của tớ là lễ phép với nhà chồng. Biết nhìn những thứ mình nên làm. trước hết là để BMC thêm đc 1 ng` con, để chồng tớ có thể yên tâm rằng vợ mình có thể thay mình chăm sóc bố mẹ. CÒn ở nhà tớ lại là lẽ khác. chị dâu tớ ko có cách suy nghĩ như tớ, nên ấy đừng nói áp dụng "Lý thuyết cảm hoá bằng tình yêu" trong tình huống này. Mẹ tớ cũng đã yêu thương chị dâu. và yêu thương quá nên chị dâu mới ra như thế.
    To chị gì bảo rằng em đón mẹ về ở: Em muốn lắm chứ chị, em muốn đc chăm sóc bố mẹ em để đền đáp công ơn bố mẹ sinh ra và nuôi dưỡng dậy dỗ em gần 30 năm trời, nhưng em ở chung với bố mẹ chồng, chắc có thể thì em chỉ có điều kiện đưa bố mẹ đi chơi hoặc sang nhà chồng chơi thôi chứ ko thể đón sang ở được. Mà có đón sang chắc chắn bố mẹ em chẳng đồng ý đâu.
    fvchir ạ, có thể tớ và ấy được dậy dỗ theo 2 cách khác nhau, nhưng chả bố mẹ nào bảo con mình làm những điều như chị dâu tớ cả phải ko? Bố mẹ nào cũng muốn con mình phải biết hiếu nghĩa, phải biết nhìn nhận điều gì là đúng là sai. Tớ và ấy có quan điểm khác nhau về nhà chồng, nhưng tớ tin rằng nếu mẹ ấy bị chị dâu ấy cư xử như thế trước tiên bạn sẽ đứng về phía mẹ, vì mẹ là tất cả, ko có mẹ thì chả ai trong chúng ta tồn tại trên cõi đời này để cùng tranh luận vấn đề này phải ko? CÓ thể lần tranh luận trc gây cho ấy ác cảm về tớ, về một đứa chỉ lý thuyết xuông chẳng hạn, tớ ko trách ấy vì chẳng qua đây chỉ là thế giới ảo, mọi ng` ko biết nhau. Nhưng tớ tin rằng nếu ai đó đã gặp tớ sẽ có ấn tượng hoàn toàn khác với ấy. Những gì tớ kể lể ở trên đều là những điều xảy ra trong gia đình tớ. Ko có ai hoàn toàn tốt, cũng chả có ai xấu toàn phần, thế nên tớ vẫn mong có thể làm cách nào đó để chị dâu tớ biết thương yêu mẹ chồng như mẹ tớ từng làm với chị ấy. Ấy hãy thử gạt bỏ cái ác cảm của ấy về đứa lý thuyết xuông như tớ và nhìn nhận lại, tớ thương yêu mẹ tớ theo cách ấy đúng hay sai?
  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các ấy chứ, cái loại phụ nữ mà bỏ con đi là tớ khinh. Con nhỏ tuổi lại nhẹ cân, người ngoài còn xót mà mẹ nó tuốt thẳng về nhà ngoại . Tớ cũng chả hiểu ông bà thông gia của nhà venus thế nào? Không biết cách dạy con à? 2 ông bà ý khôgn xót cháu à? Bên cạnh nhà tớ, cô con dâu giận dỗi về nhà bố mẹ đẻ ( con dâu này ít tuổi, không biết điều). thế mà 2 ngày sau, ông bà thông gia nhà họ từ nam định lên Hn để xin lỗi và bắt con gái họ cũng phải xin lỗi. Giờ thì nàng ý biết điều lắm vì biết khôgn còn chỗ đi đâu
    Tớ có nói là venus rất dễ gần. CD lại đồng trang lứa nên tớ nghĩ sẽ rất dễ thân thiện với nhau. venus mà nói bà ý thế thì tớ khẳng định bà CD này đúng là không còn gì để nói. Tớ cũng chả hiền đâu, cuộc sống gia đình ông anh thế nào mặc kệ, chứ mà làm khổ mẹ tớ, làm bố mẹ tớ phải suy nghĩ thì tớ cũng cho biết tay ngay. Nói thế cũng để các nàng thấy rằng nên đặt mình vào phận làm dâu để sau này về nhà chồng cư xử thế nào để chị hoặc em chồng còn tôn trọng chứ.
    bà chị dâu tớ thì ở riêng, chả chăm gì bố mẹ tớ nhưng tớ lại rất quí vì chị ý rất chăm anh tớ và cháu tớ. Không chăm bố mẹ tớ vì không ở cùng, ít gặp nên chả có xích mích gì.
  4. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tớ gặp venus vài lần, rất quý bạn ấy, vì bạn ấy tốt, nhiệt tình với mọi người, dù đó chỉ là những người bạn quen qua mạng ảo. Bạn ấy sắc sảo, thẳng tính, hơi nóng và cũng bạo miệng, nhưng tớ cho là người biết điều. Tớ không nghi ngờ gì những điều bạn ấy nói.
    Bạn fvichr gì đó hình như mâu thuẫn quan điểm với Venus từ bên topic khác nên mới phát biểu vậy, chứ ai ở đây không hiểu là vì chuyện đc kể đã thành nếp, thành tật của bà chị dâu nên mới gây bức xúc, chứ chẳng phải hiện tượng nhỏ nhặt ngày 1 ngày 2. Venus có nói câu "dầm đầu" khó nghe cũng chỉ là nói miệng, giận thì nói vậy để tỏ rõ ý phản đối gay gắt, chứ có làm đâu? Trong chúng ta ai chả có lúc tức quá nói phứa lên cho xả giận, nói xong lại thôi.
    Bạn fvichr có cao kiến gì thì giúp venus góp ý với chị dâu nhé. Bà chị dâu này đúng là ỷ lại và tùy tiện quen rồi, nên hơi khó góp ý đấy.
  5. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
  6. quynhnga181

    quynhnga181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng chỉ là sắp đi làm dâu thôi. Nhưng cái gì cũng vậy thôi, phải biết điều. Cho dù nhà có mấy em gái đi chăng nữa, đến nhà chồng không phải bà tướng. Thấy em chồng làm thì cũng phải xông vào mà làm cùng. Không thì cũng phải tự chia ra mà làm. Đây không phải việc của chị dâu chị Venus cưới bà ý về để cho lên bàn thờ à.
    Bỏ nhà chồng về đã là láo toét rồi, con thì cũng mặc kệ. Nhà em đây, bỏ về bố mẹ em tống cổ ra ngoài đường ngay tức khắc. Em cho cái bà kia về nhà mẹ đẻ ngay lập tức xem có phải tự mà mò ra ko, sao phải đi đón.
    Em đây, ở nhà chả phải làm gì, dạ vì nhà em có người giúp việc, mà đến nhà chồng tương lai của em không việc j không làm. Mẹ chồng làm thì cũng phải ngồi cạnh. Cái kiểu mẹ chồng ngồi làm mình ung dung ngồi trên gác là em cũng thấy xấu hổ lắm. Ở nhà bố mẹ chiều, đi lấy chồng j cũng phải nhịn. Làm dâu thế đấy ạ.
    Chung quy cũng tại ông chồng mà ra cả, à cộng thêm bà vợ không biết điều, thiếu sự dạy dỗ
  7. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
  8. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bạn fvchir ạ, tớ thấy rằng bạn rất giỏi giỏi thật sự vì đúng là tớ ko có lời nào để có thể đối đáp được với cái kiểu suy nghĩ lệch chiều của ấy, Tớ cho rằng lên diễn đàn chỉ để cùng với mọi ng` tìm ra hướng giải quyết để mẹ tớ đỡ khổ, tớ chẳng cần phải trình bày từ A tới Z là vì chị dâu tớ nói láo mẹ tớ dỗi ko nấu cơm cho ăn, để chị ý nấu nên chị ý để mẹ tớ nhịn. Hehe, dựng chuyện á, sao tớ phải dựng chuyện với những ng` chả biết tớ là ai như ấy.
    Thằng say thì chả bao giờ nhận là mình say, ấy chửi bạn trên này là ngu, tớ chả biết ấy khôn ngoan tài giỏi tới cỡ nào, nên tớ cũng cóc cần phải tìm lý do với chứng cứ để bảo vệ những điều ấy nói ra. VÌ đơn giản tớ hiểu những gì ấy nói ko phải mình tớ thấy nó 1 chiều mà nhiều bạn ở đây cũng thấy ngứa mắt.
    Có phải trong bài viết trc tớ đã viết rất nhã nhặn rằng ấy hãy thử gạt bỏ những ác cảm trong topic tranh cãi về mẹ chồng nàng dâu trc đây để nhìn nhận việc này theo hướng đúng đắn của nó ko nhi?
    Và 1 điều cuối cùng tớ muốn nhờ ấy nếu đưa ra được giải pháp để tớ giúp mẹ thì tiếp tục nói, nếu ko đừng vào để cố tình vặn vẹo nữa, nói thật là tớ cũng ko có thời gian ngồi viết quá nhiều, và cũng chả muốn mang tiếng DỰNG CHUYỆN mà lờ đi.
    Chắc bạn là luật sư giỏi lắm.
  9. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bạn fvchir ạ, tớ thấy rằng bạn rất giỏi giỏi thật sự vì đúng là tớ ko có lời nào để có thể đối đáp được với cái kiểu suy nghĩ lệch chiều của ấy, Tớ cho rằng lên diễn đàn chỉ để cùng với mọi ng` tìm ra hướng giải quyết để mẹ tớ đỡ khổ, tớ chẳng cần phải trình bày từ A tới Z là vì chị dâu tớ nói láo mẹ tớ dỗi ko nấu cơm cho ăn, để chị ý nấu nên chị ý để mẹ tớ nhịn. Hehe, dựng chuyện á, sao tớ phải dựng chuyện với những ng` chả biết tớ là ai như ấy.
    Thằng say thì chả bao giờ nhận là mình say, ấy chửi bạn trên này là ngu, tớ chả biết ấy khôn ngoan tài giỏi tới cỡ nào, nên tớ cũng cóc cần phải tìm lý do với chứng cứ để bảo vệ những điều ấy nói ra. VÌ đơn giản tớ hiểu những gì ấy nói ko phải mình tớ thấy nó 1 chiều mà nhiều bạn ở đây cũng thấy ngứa mắt.
    Có phải trong bài viết trc tớ đã viết rất nhã nhặn rằng ấy hãy thử gạt bỏ những ác cảm trong topic tranh cãi về mẹ chồng nàng dâu trc đây để nhìn nhận việc này theo hướng đúng đắn của nó ko nhi?
    Và 1 điều cuối cùng tớ muốn nhờ ấy nếu đưa ra được giải pháp để tớ giúp mẹ thì tiếp tục nói, nếu ko đừng vào để cố tình vặn vẹo nữa, nói thật là tớ cũng ko có thời gian ngồi viết quá nhiều, và cũng chả muốn mang tiếng DỰNG CHUYỆN mà lờ đi.
    Chắc bạn là luật sư giỏi lắm.
    [/quote]
    Haha, câu trước đá câu sau.
    Đấy, sự kiên nhẫn của bạn cũng có hạn nhỉ. Tớ rất maquer rằng bạn đã nhẫn nhịn ở bài viêt trước, bồi thêm một phát là "chí nhẫn nhịn" đi tong.
    Tớ tưởng bạn kiên nhẫn hơn chứ????????
  10. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Venus_angel ơi, ở riêng muôn năm em ạ! Em cũng sắp làm dâu, có lẽ sau này em sẽ thông cảm cho chị dâu hơn! Chị không bênh chị dâu em, vì riêng chuyện chị ấy bỏ về nhà bố mẹ đẻ tận DN là không chấp nhận được! Nhưng vì hoàn cảnh sống, môi trường sống, cách suy nghĩ, nhận thức... của mỗi người là khác nhau, giờ gộp vào 1 thì lệch pha cũng là điều dễ hiểu!
    Trước chị hay xét nét chị dâu (chỉ là chị dâu họ thôi_ nhưng ở gần nhau), có khi còn cay nghiệt với CD ấy, nhưng khi có gia đình, sống cùng nhà chồng 1 thời gian thì chị thông cảm với các chị dâu. Các chị ấy không phải người xấu, mà người ta cũng như mình, chỉ vì cách sống khác nhau nên gây va chạm.
    Thế nên chị thấy ở riêng là giải pháp tốt nhất! Xa thơm gần thối mà !
    Thôi, vui vẻ nhé! Sắp làm cô dâu rồi!

Chia sẻ trang này