1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ làm như này có đúng ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 09/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reds

    Reds Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    1
    Bạn fvchir ạ, tớ thấy rằng bạn rất giỏi giỏi thật sự vì đúng là tớ ko có lời nào để có thể đối đáp được với cái kiểu suy nghĩ lệch chiều của ấy, Tớ cho rằng lên diễn đàn chỉ để cùng với mọi ng` tìm ra hướng giải quyết để mẹ tớ đỡ khổ, tớ chẳng cần phải trình bày từ A tới Z là vì chị dâu tớ nói láo mẹ tớ dỗi ko nấu cơm cho ăn, để chị ý nấu nên chị ý để mẹ tớ nhịn. Hehe, dựng chuyện á, sao tớ phải dựng chuyện với những ng` chả biết tớ là ai như ấy.
    Thằng say thì chả bao giờ nhận là mình say, ấy chửi bạn trên này là ngu, tớ chả biết ấy khôn ngoan tài giỏi tới cỡ nào, nên tớ cũng cóc cần phải tìm lý do với chứng cứ để bảo vệ những điều ấy nói ra. VÌ đơn giản tớ hiểu những gì ấy nói ko phải mình tớ thấy nó 1 chiều mà nhiều bạn ở đây cũng thấy ngứa mắt.
    Có phải trong bài viết trc tớ đã viết rất nhã nhặn rằng ấy hãy thử gạt bỏ những ác cảm trong topic tranh cãi về mẹ chồng nàng dâu trc đây để nhìn nhận việc này theo hướng đúng đắn của nó ko nhi?
    Và 1 điều cuối cùng tớ muốn nhờ ấy nếu đưa ra được giải pháp để tớ giúp mẹ thì tiếp tục nói, nếu ko đừng vào để cố tình vặn vẹo nữa, nói thật là tớ cũng ko có thời gian ngồi viết quá nhiều, và cũng chả muốn mang tiếng DỰNG CHUYỆN mà lờ đi.
    Chắc bạn là luật sư giỏi lắm.
    [/quote]
    Haha, câu trước đá câu sau.
    Đấy, sự kiên nhẫn của bạn cũng có hạn nhỉ. Tớ rất maquer rằng bạn đã nhẫn nhịn ở bài viêt trước, bồi thêm một phát là "chí nhẫn nhịn" đi tong.
    Tớ tưởng bạn kiên nhẫn hơn chứ????????
    [/quote]
    Tớ thì lại cho rằng bạn chỉ rình hở ra 1 câu để cắn trộm, hình như ấy cắn đc rồi nhỉ?
    Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy,
    Đối với từng loại ng` mình có cách xử sự khác nhau.
    Được Reds sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 11/11/2007
  2. litium

    litium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thấy bạn fvichir này có hay không? Cũng thuộc dạng hiếm có đấy nhỉ? Ko biết là đành hanh hiếu thắng kiểu trẻ con hay xấu tính nói bừa cốt để "cắn trộm" người ta ? Hôm nọ nhảy tưng tưng bên topic của bạn con dâu gì cùng "típ" với bạn ấy, hô hào mọi người cãi cọ, chủ topic đóng cửa luôn. Hôm nay lại vào đây vặn vẹo lăng nhăng. Chắc tính gây gổ tiếp. Cái này các cụ ngày xưa gọi là "rửng mỡ" thì phải nhỉ?
    Mình nói vậy chắc lại sắp nhảy tưng tưng tiếp đấy. Cứ nhảy, mình chả đáp lại 1 lời đâu. Thấy ngang thì mình nói mấy câu, chứ chẳng hơi đâu lời qua tiếng lại với người như thế. Mọi người thấy bạn ý nói vớ vẩn nữa thì lờ đi, thế là hết cơn đấy mà.
    Được litium sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 11/11/2007
  3. luuly85

    luuly85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Không theo em nghĩ bạn fvichir giống tính của chị dâu venus nên nghe thấy nói vậy nên phẫn nộnếu như bạn thử đặt địa vị vào chị venus bạn cũng bị như vậy thì liệu bạn có ý nghĩ trái ngược thế kia ko? hay thậm trí lại sửng cồ hơn???Mình thấy bạn lôi từng từ từng câu ra để phân tích thì theo cá nhân mình thấy chính bản thân bạn cũng là người nhỏ nhen huống chi nhận xét đến người khác 1 cách quá như vậy?
    Nếu bạn cho là bạn đúng thì tại sao tất cả mọi người lại ko thể chấp nhận đc cái lời nhận xét đến buồn cười thế kia
    mình thì làm nghề làm đẹp nên bạn mình cũng không rõ là ai nhưng đọc qua thấy bài của bạn mình cảm thấy tại sao cùng là người phụ nữ với nhau mà có những suy nghi buồn cười wá
    vậy chúc bạn có những tư tuởng của 1 người phụ nữ thế kỷ 21 nhé
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác nhà chị ai cũng nhu nhược.
    Nếu ko trị thẳng cổ được thì chọn cách nhu hòa, nhưng cách nhu hòa của chị vẫn còn xăng pha nhớt nên mới đổ đốn ra thế.
    Đứa con dâu vô học! Vô phúc cho nhà chị!
  5. eye_to_eye1

    eye_to_eye1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Há há, thật buồn cười quá. Tôi cứ tưởng người có học hành đàng hoàng và nhiều tuổi như ấy thì ít ra cũng biết thế nào là phải trái chứ. Thôi cắn càn như thế cũng chẳng hay đâu . Ấy xem cả cái topic này mấy ai vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng những lời ấy nói đâu, vì càng nói càng thấy ngang, càng nói càng thấy ng$#@$ , người ta chỉ công nhận những gì gọi là đúng thôi, cứ một mình mình thấy đúng rồi dùng lý lẽ phân tích vớ vẩn,ngang phè phè để bắt thiên hạ phải nghe theo thì éo ai mà nuốt nổi.
    Tôi cũng chả thừa thời gian mà ngồi cãi nhau với đằng ấy cho mệt, thích cắn, thích chửi gì thì cứ thoải mái. Mà nói thật là ở đây cũng chẳng ai chào đón ấy đâu mà. cứ liệu đường mà rút ko đến khi quá đáng và ngưá mắt quá lại có mấy người chui vào chửi tập thể thì còn nhụ&^%$ hơn nhiều.
    Ly ơi, ko phải chúc bạn í phấn đấu là một phụ nữ thế kỉ 21 đâu, bạn í còn vượt quá rùi ấy chứ, chắc với cái suy nghĩ và tư tưởng này thì bạn í phải phóng đến thế kỉ thứ 25 rồi. Mừng thay thế giới này lại có một con người hoàn hảo đến thế hơ hơ...
    Được eye_to_eye1 sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 11/11/2007
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    CHọn vợ thì chọn cho khéo, khổ ko chỉ mình mà cả gia đình nữa.
  7. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Em cũng không bênh vực người chị dâu, nhưng em thấy chip04 nói đúng đấy. Ở riêng là tốt nhất.
  8. mysterious_autumn

    mysterious_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là trong trường hợp như gia đình Venus, chắc chắn bố mẹ Venus sẽ không đồng ý cho vợ chồng của anh bạn ra ở riêng. Vì suy nghĩ của các cụ khác với mình. Mình đứng ngoài nhìn vào thì thấy là ở riêng là cách tốt nhất nhưng các cụ lại nghĩ khác. Có 1 đứa con trai thì phải ở cùng và cái quan trọng nhất là thương con thương cháu. Thà mình chịu vất vả, nhịn con dâu một tý còn hơn để cháu mình khổ. Dù gì cũng là máu mủ nhà mình.
    Tớ nghĩ ý kiến của bupbe về chuyện để bố bạn đứng ra nói là tốt nhất. Venus có thể nói chuyện với bố bạn để bố bạn tổ chức họp gia đình một lần, có đầy đủ các anh chị em trong nhà. Có thể nói là giờ bố mẹ cũng có tuổi rồi thì các con cũng phải biết gánh vác các chuyện trong nhà. Tớ nghĩ phân công rõ ràng chị dâu bạn phải làm những việc gì trong nhà cũng là một cách tốt. Ví dụ ông bà đã ở nhà trông cháu cho rồi thì sáng phải dậy sớm đi chợ. Chiều về phải nấu cơm, rửa bát, thu dọn nhà cửa. Tớ nghĩ vấn đề là Venus nên động viên làm sao để bố mẹ bạn sẵn sàng nói thẳng thắn một lần trước tất cả con cái trong nhà, không nên giữ những khó chịu với con dâu mà không thể nói ra được như thế. Vì các cụ cứ nghĩ là bảo ban mãi chẳng được thôi thì nhịn cho qua. Như vậy chị dâu bạn càng ngày càng dựa dẫm, sướng mà không biết là mình sướng.
    Còn Venus, tớ nghĩ bạn không nên nói nhiều với chị dâu bạn. Tớ cũng biết là những lúc ấy bạn và các chị em gái bạn cảm thấy rất bất bình và rất muốn nói ra. Nhưng tớ nghĩ chị em bạn nói với chị dâu bạn sẽ không có hiệu quả gì cả mà chỉ làm cho không khí thêm căng thẳng thôi. Cố giữ bình tĩnh bạn ạ, cứ nghĩ là vì bố mẹ mình. Còn anh bạn đã bênh vợ như thế, nếu bạn càng nóng thì càng có tác dụng ngược. Bạn chỉ nên góp ý thật nhẹ nhàng thôi, các chị em có thể thay nhau nói với anh, nhưng phải thật nhẹ nhàng, coi như mưa dần thấm lâu. Vì tớ nghĩ bố bạn đã gia trưởng thì chắc anh bạn cũng có tính gia trưởng. Các em gái mà nói chuyện góp ý với lời lẽ không nhẹ nhàng thì sẽ càng khiến cho anh của bạn phản ứng ngược lại (vì nghĩ rằng "chúng nó lại đòi dạy dỗ cả mình"). Ah mà nói chung bạn cũng nên cố gắng kiềm chế tính nóng của mình, dù giận chị dâu đến thế nào cũng đừng nói những câu như thế. Mình có thể tốt với họ nhiều lần nhưng một câu như thế lại khiến chị dâu bạn và cả anh bạn nghĩ khác đi.
    Chúc bạn nhanh chóng giải quyết được chuyện gia đình để làm cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới.
    Được mysterious_autumn sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 11/11/2007
  9. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    phản cảm. mở miệng ra là nói người khác ngu.
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Các nàng đừng cãi nhau nữa, ai có j hay thì đưa ý kiến lên cho Venus xem, bạn ý hỏi mọi ng có ý kiến j ko lại quay ra bắt bẻ nhau.
    Như bài trên này nhé, tớ thấy vàng 1 này: vấn đề nó nằm chỗ này đấy! BM tớ cũng thương cháu, cũng kiểu muốn con ở chung. Nhưng thôi nhà tớ khác, đang nói về tâm lý các cụ. Nếu còn ngày nào ở chung thì những việc này vẫn sẽ luôn xẩy ra, tớ khẳng định 1 cách chắc chắn như thế. Vàng tiếp theo: ko có chuyện người nói có người nghe đâu ah. Chị dâu này coi như hết thuốc chữa rồi ah, 20 tuổi lấy chồng, tính tình thì như thế, ko có cách nào đâu, việc này xẩy ra 4,5 năm nay rồi chứ ko phải là vừa mới đâu.
    Nên tớ nghĩ, cách tốt nhất là ở riêng ra, như bạn nào nói ý, ngủ muộn kệ ngủ muộn, con đói kệ con đói, nhà cửa bừa bộn kệ... Nói là xót cháu, nhưng cũng phải nghĩ, con trai và con dâu mình nên có cuộc sống của riêng anh chị ấy. Tức là có tốt thì được tốt, xấu thì cứ thế, theo tớ thì cả cái xấu cũng nên được "tôn trọng". Nghe buồn cười nhỉ, với ai thì còn được, chứ với con dâu thế này thì ko có cách nào đâu. Nói 1 cách khác là mẹ Venus đã hết cách nên đành im lặng và lụi cụi làm tất cả. Tớ nghĩ chắc là nàng nên nói với mẹ nhiều hơn, ko làm nữa, ko trông mong j nữa. Ông bà xót cháu quý cháu nhưng nó lớn lên nói thật nó chỉ có bố mẹ thôi ah, ông bà vẫn chỉ là phụ thôi, đến lúc nó to tướng sờ vào người nó còn ko được ý, quý in ít thôi, giữ sức mà chăm cháu ngoại, bảo mẹ thế

Chia sẻ trang này