1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ làm như này có đúng ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 09/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Vô văn hóa. Cũng mở miệng nói lý lẽ nhưng bản chất thì không giấu được.
    Được bupbe2003 sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 12/11/2007
  2. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Thành ra cãi nhau hả mấy nàng .Bạn fvchir chắc bị mấy bạn ở đây "đánh hội đồng",và có 1 chút bất đồng quan điểm với Venus nên nói hơi nặng lời thôi.Nhưng tớ thấy "1 số lý lẽ "của bạn ấy chẳng có gì là sai cả, cả ở topic kia cũng như topic này.Bạn ấy cũng có cái đúng trong cách nghĩ rằng ko phải phụ nữ lấy chồng là "toàn tâm toàn ý hầu hạ nhà chồng", ai mà chả có bố có mẹ cần chăm sóc,có gđ riêng cần xây dựng, vợ chứ có phải con ở đâu cơ chứ .Nhưng bạn ấy có cách diễn đạt chưa đúng lắm khiến người khác hiểu lầm,và càng sai hơn khi có người bất đồng quan điểm thì"nhảy dựng lên" cãi tay bo.Tớ nghĩ mọi người đừng chỉ trích bạn ấy nữa,càng nói càng mất vui,cãi nhau to mất thôi, mỗi người nhịn nhau 1 chút đi .Đây cũng như mái nhà chung của mọi người mà .
    Còn về chuyện nhà của Venus theo mình có 2 hướng,nhưng quan trọng nhất giờ là HỌP GIA ĐÌNH .Gọi đủ VC nhà anh trai ra,nói rõ quan điểm và đưa ra 2 phương án cho anh chị lựa chọn .
    -1 là ra ở riêng .Tự lo liệu, chăm sóc ,xây dựng gđ của anh chị, BM và các em ko giúp,ko tham gia .
    -2 là vẫn ở chung,nhưng ko thể có cái kiểu coi nhà BMC(cũng là nhà mình)là cái nhà trọ.Có người hầu hạ cơm bưng nước rót đc.Phải làm trong bổn phận của dâu con trong nhà, bổn phận của người mẹ, ko thể đùn đẩy cho Mc và các em chồng đc .Nếu ko sửa chữa đc thì BIẾN.(Thà là dậy dỗ muộn còn hơn ko dậy để cho thành vô tổ chức thế mãi )Nhà bạn đã quá chiều chuộng và nhịn rồi,lấy vợ về cho anh chứ ko phải lấy bà chúa về để cả gđ hầu .
    Bà chị ấy là do cái tính nó ăn vào máu rồi,như con nghiện ấy,phải cai, phải dùng biện pháp mạnh mà xử lý.Với người như chị ta, càng dùng tình thương cảm hoá càng nhờn thôi .Tuỳ người mà mang lý thuyết tình thương áp dụng .
    Cho 2 anh chị tự lựa chọn để sau này khỏi oán trách BM ấy ạ .
    Chúc gđ ấy mau ổn thoả,vui vẻ hoà thuận
    -
  3. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Cách họp gia đình này cũng hay đó. Thẳng thắn và chắc là sẽ triệt để.
    Nhưng có sợ bà chị dâu nghe thấy được ở riêng, sướng quá thì gật đầu ngay không? Ở riêng chưa chắc bà chị ấy đã tự cải tạo đc, có khi lại ép chồng thuê osin.
    Venus thấy thế nào?
  4. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Bà ý thuê ôsin thì kệ, nhưng nhà chị Venus sẽ đỡ phải ôm một cục tức suốt ngày nữa. Nhưng đúng là phải họp gia đình, nói cho ra đầu ra đũa.
    Nhưng cũng phải lường trước trường hợp ông anh của chị về hùa với vợ, nghĩ là cả nhà xúm vào "đánh hội đồng".
    Em nghĩ trong trường hợp ý, cả nhà cứ tống đi ở riêng là xong. Osin thì ko thể nào chăm lo cho cái nhà bằng chính người trong gia đình được. Bà chị kia như thế thì sao mà dạy được osin làm cho đến nơi đến chốn. Cuối cùng thì thế nào cũng lòi đuôi ra thôi ạ.
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Thật bất hạnh khi gia đình bạn có người con dâu chị dâu nhà bạn, mà anh trai bạn cũng quá nhu nhược, không bảo được vợ. Một ngừời con dâu không cần đảm đang lắm nhưng chí ít ra sống cũng phải biết điều, phải nghĩa tình, biết thương yêu cha mẹ
    Trướcc tiên bạn phải trách anh trai bạn trước đã: không biết dậy vợ.
    Đầu tiên bạn và mẹ bạn phải nói chuyện thẳng thắn với hai vợ chồng đó với thái độ thật cương quyết
    Nếu không thực hiện được thì giải pháp là như thế này: mẹ bạn không làm một việc gì hết,không trông cháu, không dọn nhà, không rửa bát, không nấu cơm cho chị ta. Ăn thật sớm trước khi chị ta đi làm về= > Nói chung là coi như không có trong gia đình.
    Nếu có dỗi về: cho về Quảng Nam luôn, không cho mang cháu theo, không đón xem chị ta ở đó được bao lâu. Anh trai bạn cầm đằng chuôi cơ mà,một người con gái 2 con như vậy, không bằng cấp, không văn hoá, không biết sống thì có maxo nào thèm ngó ngàng (à quên vẫn còn nhà chứa đấy )
    Gia đình bạn phải có 1 trận cãi nhau thật to vào và hãy cho anh ta đọc topic này.
    Chúc gia đình lại hạnh phúc nhé
  6. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với quan điểm của chị này, nói chung cả gia đình cứ phải họp lại và nói rõ quan điểm của mình.cứ để hậm hực như thế thì lúc nào không khí trong nhà cũng căng thẳng. Nếu sau khi họp góp ý với chị dâu rồi mà vẫn ko thay đổi được tẹo nào thì biến ra ở riêng. Khổ lúc ấy tự mà chịu, với cái tính nết lười biếng của chị dâu nhà chị Venus thì chẳng mấy mà cảm thấy khổ đâu mà.
    Chúc chị Venus sớm giải quyết được việc gia đình để là cô dâu thật xinh đẹp và tươi tắn trong ngày cưới
  7. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cần phân biệt 2 mục đích:
    1-Cải tạo chị dâu
    2-Cho mẹ bớt khổ (vì phải hầu hạ thêm 1 bà dâu nữa)
    Nếu mục đích là 1: tớ ko có ý kiến, mục đích là 2 thì tại sao phải lăn tăn đến việc là bà ý ép chồng thuê óin nhỉ? Tớ vẫn thấy nhiều gđình trẻ ít ng, phải thuê óin muh? Vậy thế nên tớ thấy bạn này cò vẻ như muốn hướng về mục đích 1. Theo tớ, dạy vợ là chuyện của chồng, dạy cn dâu là chuyện của mẹ chồng, là phận em chồng, dù bất cứ lý do gì, cũng không được phép láo với chị, nếu bạn láo với chị, sao lại dám mở miệng trách móc chị láo với mẹ đc, đúng ko nào? Phải "tu thân" trước khi trách người đã.
    Còn về phần chị ấy, nếu đúng 80% theo lời bạn venus đã kể thôi thì cũng đã sai lè ra rồi. Nhưng tớ nói thật, khi ấy noi hỗn với chị dây, ấy đã xin lỗi hay nghĩ rằng sẽ xin lỗi chị dâu chưa? Ấy cũng sai đấy ấy ạ. Đừng biện hộ rằng ''tức quá, nói xả ra bớt tức" vì xét về lễ nghĩa, là ấy không phải rồi (dĩ nhiên chuyện gì cũng có căn nguuyên, nhưng chỉ có mẹ ấy mới có quyền trách mắng, thậm chí là chửi nặng chị ấy cũng đc, nhưng ấy thì không).
    Ý kiến họp gđ, theo tớ rất hay, trong buổi đó, cần lên án, dạy dỗ cả 2 vợ chồng: vợ không biết điều, al2 vợ sai, chồng không biết dạy vợ, càng sai hơn; từ nay trờ đi, vợ chồng chúng mày sẽ làm việc A,B,C...phân công rõ ràng, công bằng, khỏi tỵ nạnh việc của chị hay của em gì hết. Còn cảm thấy nhiều việc quá thì tuỳ nghi xử lý: thuê óin (nếu tự cảm thấy đủ khả năng) hoặc tự xin ra ở riêng. Lúc ấy cũng chả phải mang tiếng đuổi con hay gì cả
  8. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nói vơ đũa cả nắm thế, mình nghe còn xốn tai, dân nào cũng có người này người nọ bạn ạh
  9. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vào khua một cái cho bọn cào cào, châu chấu nhảy lên nào.......
    Cào cào, châu chấu mà nhảy, thế nào cũng hở sườn.
    Tranh luận cũng như là đánh cờ ấy, cứ thấy đối phương hở miếng là ra đòn thôi. Nên bạn nào bảo tớ rình sơ hở để cắn trộm, cũng đúng nhưng mà dùng sai từ. Tớ không dùng từ cắn, mà là "xiên cho một nhát".
    Mục đích của cái cô venus này là trị bà chị dâu một trận, đố ai thuyết phục được chuyện để gia đình bà chị dâu ra ở riêng đấy, vì như vậy chị dâu chẳng sướng quá (CD đã twngf đề nghị nhưng không được chấp thuận).
    Cái cô này văn võ song toàn, vừa trình độ đại học, vừa giỏi võ thì bà kia đấu thế nào được mà lắm kẻ phải lo hộ cô ta thế nhỉ.
    Cô ta hoàn toàn có thể giúi đầu bà chị dâu vào toilet la lên rằng chị dâu tớ láo quá, tớ giận quá nên phải dạy cho một trận. Thế là một đám đông xúm vào a dua "làm thế là đúng rồi".
    Phải tay mình í, mình họp gia đình vào bảo " Bố mẹ day con gái của BM đi rồi hãy nghĩ đến chuyện dạy con dâu nhé"
  10. lachexanh

    lachexanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ủng hộ quan điểm. Đều là người trưởng thành cả, lớn đùng rồi, thì đừng có mang điều AI DẠY AI ra ở đây. Nếu đã ko yêu quí nhau, hằm hè nhau mãi rồi, có họp gia đình, thì càng làm không khí nặng nề, về tâm lý con người chẳng ai muốn bị lên án, càng bị kết tội, càng làm con người ta thù hẳn mà KO THÈM KHUẤT PHỤC.
    Bố mẹ CỨ CHO bố mẹ có QUYỀN CỦA BỐ MẸ, ép gia đình con cái phải sống theo lề này thói kia. Nhưng cô con dâu, thì nó suy nghĩ cần đếch gì ông bà, ông bà sống khổ sở ra sao ông bà chịu (trong trường hợp bố mẹ chồng và con dâu có mẫu thuẫn cao độ).
    Bản thân là con gái trong nhà, lại càng cần biết giữ hoà khí hơn, chu đáo chăm sóc bố mẹ, quan tâm đến chị dâu và anh trai...Theo tớ đọc, thì chị dâu nhà này có bản tính lười biếng, lại ko hoà hợp được nếp nhà chồng đâm ra xảy ra mâu thuẫn mà ức lên là cãi láo ( thật ra, ngoài vâng vâng dạ dạ, lên tiếng phản đối này kia là bị coi là LÁO rồi) . Cô em chồng thì ghê gớm, phải tìm cách DẠY CHO BÀ CHỊ DÂU một trận. Gia đình căng thẳng, anh CON TRAI ở giữa làn đạn, mà chẳng biết đứng về bên nào, dẫu có về phía nào, gia đình cũng là TAN NÁT, BE BÉT. Cô CON DÂU nhà này, cũng chẳng phải CAO TAY lắm .
    Bạn Venus, cái đoạn hãnh diện về BỐ MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI...Bạn đừng mừng vội ra mặt thế, thường thì chưa là CON DÂU, người ta cũng ngọt nhạt, chiều chuộng mình lắm. Nhưng về làm CON DÂU người ta rồi, bạn sẽ hiểu phận làm dâu hơn chăng ? Tớ cũng tin bạn là người biết điều và biết sống.
    Được lachexanh sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 12/11/2007

Chia sẻ trang này