1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ làm thế có đúng ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vitchip, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitchip

    vitchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm thế có đúng ko?

    mẹ tớ luôn dặn tớ là ko nên iu ở tuổi này vì còn có rất nhiều điều mình chưa hiểu hết về t/y.Tớ đã nghe lời mwj,nhưng bây giờ tớ đang rất khó xử:tớ và anh ấy quen nhau rất tình cờ(cùng làm thêm một chỗ).Ban đầu tớ thấy anh ấy rất bình thường(còn ghét nữa,vì luôn có nhiều cô gái bên cạnh anh ấy),nhưng qua tiếp xúc tớ nhận thấy anh ây rất tuyệt,anh ấy là con nha giàu mà lại đi làm thêm để tự lập,anh ấy đã dạy tớ rất nhiều điều và luôn che chở cho tớ,ban đàu tớ chỉ nghĩ đó là anh trai với em gái,nhưng tớ nhân thấy tớ đã iu anh ấy(vì khi anh ây đi thực tập,tớ đã nhớ anh ấy đến phát khóc),sau đó tớ đã tự kìm nén vì tớ ko muôn làm sai lời mẹ va tớ muôn học cho tốt đã.Nhưng mọi chuyện rối tung lên khi anh ấy bảo là sắp đi du học(4 nam),và anh ấy đã...ngỏ lời với tớ,tớ bất ngờ lắm lắm,nhưng tớ chua dám trả lời vì tớ ko muốn mẹ buồn.Chỉ còn 1 tuần nữa là anh ấy đi,tớ ko muốn trả lời :ko vì tớ rất "iu" anh ấy,tớ sợ mất anh ấy(vì có rất nhiều người xinh đẹp,tài giỏi hơn tớ cũng yeu anh),tớ đã nghĩ nhiều và quyết định kể mọi chuyện với mẹ,tớ sẽ nhận lời.Tớ làm vậy có đúng ko?Hãy cho tớ lòi khuyên.Tớ chờ các bạn

    sije=5
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    What will be will be! Hãy tin vào một điều gì đó! Nó sẽ là sự thật. Cái chính là phải biết kiềm chế mình. Hiểu được mình đang làm gì!
    Yêu rồi đâu nhất thiết là học xuống. Có khi còn ngược lại nữa ấy chứ.
    hitori_vodanh@
  3. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Iem hoàn toàn đồng í với bác hitory_vodanh nha....he...he...
  4. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ban hay tin vao cam giac cua minh va hanh dong nhu 1 nguoi lon khi trong tinh yeu ban nen tinh tao de danh gia no the nao cho dung co nhung tinh yeu ma khong noi ra khong the tho lo ra day moi la tinh yeu vinh cuu chuc ban co nhung suy nghi dung dan

    Nghia
    [/size=4
  5. anhchanghienlanh

    anhchanghienlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta gặp 1 vấn đề gì đó vướng mắc trong cuộc sống. Người ta thường hay hỏi ý kiến của những người xung quanh. Tuy nhiên, chính người hỏi cũng đã có sẵn 1 quyết định cho chính bản thân mình, bạn hỏi ý kiến những người xung quanh cũng chỉ là để tìm kiếm những ý kiến ủng hộ để giúp bạn có đủ nghị lực thực hiện được quyết định của mình, có đúng không nào? Vậy thì hãy tự tin lên bạn, hãy làm theo những gì mà trái tim mách bảo cho bạn. Anhchanghienlanh chúc bạn luôn may mắn và hạnh phúc với những quyết định của mình.
    Khi nào có tin vui thì nhớ báo cho Anhchanghienlanh voi nhé.

    Anhchanghienlanh :)
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nào có tội tình gì, hãy lam` những gì bạn cho la` đúng. Đấy mới chỉ là nhận lời của anh chàng đó thôi đã có gì đâu mà phải ngại cơ chứ. Cố gắng lên. Tôi còn mong đủ sức mà nói như anh chàng kia mà chưa được.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day

Chia sẻ trang này