1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ làm vậy với cô bé này có ổn không? Giúp tớ đôi điều!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tonicb, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết mấy trang thấy vui vui
    Sự đời bao giờ chẳng như vậy, người mình thích thì vất vả cũng chưa thấy chắc chắn có, người mình "chưa " thích thì có khi lại thích trước rồi.Cũng dễ hiểu thôi.....Cứ thẳng thắn mà đối diện, người đàng hoàng thì sẽ thấy chẳng có vấn đề gì, nhưng nói chung là cần thiết có một khoảng cách rõ ràng
  2. hopebelastpersonulove

    hopebelastpersonulove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cô bạn kia của tonich tán cứ zô duyên thế nào i''
  3. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ vô duyên mà nhạt như nước ốc. Tán thế này thì đổ mới là lạ. Em không phản đối chuyện gái or giai cầm cưa cả nhưng cưa như đồng chí nữ này thì quá cùn, chưa jì đã kêu toáng lên "Em cưa đây" thế chỉ béo những giai nào có ý định abc thôi.
    Mà sao bác "To (và chật) ních cờ bờ" cứ phải lăn tăn từ chối thế nào nhỉ. Bác cứ sms cho em nó cái đường link topic này đảm bảo bac chả phải nhiều lời với cô bé kia, và cũng chả phải lăn tăn với Thị (à quên Hắn) của bác cả. Em gà 20 của bác không chạy cách bác ít nhất tầm nhìn xa trên 10 cây số thì chắc đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ.
    Mà bác chạy đâu rùi nhỉ, inform xem tình hình chiến sự đến đâu rùi nhẩy.
    To pác cigar gì đấy: bài nào pác viết em cũng phải đọc toét cả mắt ra. Cái gì mà cứ "hỉu đực", "chịn"..... chết mất. Cái chữ của pác nó đi trước thời đại quá, cái bụng của em nó còn lạc hậu lắm à, pác cứ vít kỉu cổ đỉn cho iem nhờ à (chít thật lại bị nhiễm cái nhà pác này rùi).
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Chứ còn j nữa. Chị này fát bỉu hòn tòn chính xác.
    Đọc bài bác cigar cứ như ăn cơm phải sạn. Cho dù có là gạo Nhật, gạo Mỹ gì mà cứ 5-6 hạt cơm lại lẫn 1 hột sạn thì em đây chịu không thấy cơm ngon tẹo nào.
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Topic này nhàm rồi, chẳng còn jì để nói rùi...
  6. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tôi không có đủ kiên nhẫn để đọc hết bài của cigar. Thế mà sau đấy vẫn có người vào đọc được và vote 5*. Chắc phải cùng là giới trẻ thì mới "hỉu" được , mình già mất rồi. Hôm trước vừa mới đọc trên báo một bài viết về "ngôn ngữ A còng" của các em học sinh, không hiểu nổi họ nghĩ gì
    To chủ topic: Bạn làm thế đúng với suy nghĩ của bạn rồi, hợp với cách sống của bạn rồi thì đâu cần phải hỏi thêm ý kiến mọi người làm gì. Làm thế nào để mình đỡ mệt mỏi mất thời gian, gf ở xa không phải lo lắng nhiều là quá okie rồi còn gì? Bạn cũng chẳng có gì với cô gái kia mà cần phải gặp cô ta để nói chuyện thẳng thắn cả. Công việc thì mình không làm có đồng nghiệp làm, mất một quan hệ cỏn con với cô ta cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bạn. Làm thế nào để người ở xa yên tâm và bạn cũng không bị áy náy là được rồi bạn ạ.
    Riêng cá nhân tôi thì tôi ủng hộ cách ứng xử của bạn. Tôi cũng vậy thôi. Không bao giờ cố tình làm gì để người yêu mình khó chịu. Những người cố tình chen vào thì có cho họ đau đớn một chút cũng sao đâu. Họ biết mà cố tình làm thế thì có đau lòng cũng là vì chính bản thân họ mà thôi. Mình chẳng có gì mà phải lăn tăn cả.
  7. kale

    kale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    hic, nghe lại câu chuyện của bạn lại nhớ kỷ niệm kinh hoàng của mình. Chả là mấy tháng trc tớ cũng bị 1 ba` bồ kết (gọi là bà vì hơn tớ gần 1 giáp ), mà tớ còn bị tấn ghê hơn cậu, hic, chả chịu nổi. Lúc đó tớ xờ chét nặng. Nào thì gọi điện, nhắn tin, viết thư... rồi đến bỏ ăn, bỏ ngủ, tự tử hụt.... ==> chẳng thể tưởng tượng đc tớ khổ ntn lúc đó
    Tớ hỏi nhiều ng, cả già lẫn trẻ rồi áp dụng nhiều cách: trả lời thẳng, gặp nói chuyện, rồi quát mắng... thế mà vẫn chả chịu buông. Hết cách, tớ đổi điện thoại. hic, thế là xong ==> hình như bà ý hiều nếu vẫn giữ số ĐT đó thì nghĩa là vẫn có ý với bà ta nhưng ko tiện nói!
    Tóm lại là cậu xem lại là cô bé đó còn có lý do gi` để bám cậu ko & sau đó loại bỏ nó. Chúc khỏe nhé
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Phép bao nhiêu percent đấy bạn? Gái già thì làm gì mà mất cả tự trọng thế? mà làm gì có chuyện đeo đuổi 1 đứa ko thích mình 1 cách rõ ràng thế? không có thì thôi chứ việc gì phải làm khổ mình? khổ người? có khi nào do bạn "tòm tem" trước không thì người ta mới nghĩ người ta có cơ hội chứ.
    Đối với "gái già" thì "Được" lấy ai đó, chăm sóc cho ai đó là 1 hạnh phúc nhưng phải cả hai phía cơ, nếu mà không thấy "phía" nào thì cũng có hàng khối việc ý nghĩa hơn như đi làm "thiện nguyện", ...
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Xem ra số của Tonicb cũng đào hoa gớm nhỉ . Mà này cô bé ấy kém Tonicb 6 tuổi lại đang là sinh viên, oài...cô này cũng thuộc hàng dạn dĩ đây. Nếu ở trong trường hợp của Tonicb thì tớ cũng hành động như Tonicb thôi, hạn chế gặp gỡ, chat chit, nhận điện thoại... của her. Thế nhưng về lâu dài thì cách này không ổn vì biết đâu đến một luc nào đó Tonicb bỗng thấy tim mình rung rinh, bởi tớ nghe người ta nói khi con gái đã cầm cưa thì khả năng thành công là 90%, vậy nên giờ chưa thể cam đoan là Tonicb không thể có gì với her. Nếu Tonicb không muốn điều đáng tiếc đó xảy ra thì tốt nhất là nên dập tắt niềm hi vọng của her càng sớm càng tốt đi, chứ cái kiểu dùng dằn tránh mặt này thì không giải quyết được gì đâu.
  10. tonicb

    tonicb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hì! Rung rinh sao được! Không pha?i lâ?n đâ?u tiên nên tớ cufng không mất bình tĩnh. Chỉ lăn tăn lâ?n na?y lại la? cô kém nhiê?u tuô?i quá nên khó xử hơn chút.
    Vụ tránh mặt này nói chung cũng đã có hiệu quả chút. 20-21 cũng đủ tự hiểu rồi. Dẫu sao cũng không thể mạnh tay được nên tớ vẫn tiếp tục cách này thôi.

Chia sẻ trang này