1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ làm vậy với cô bé này có ổn không? Giúp tớ đôi điều!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tonicb, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kale

    kale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng dám "phép" percent nào. Có thể sau 1 vài lần gặp gỡ bà ý cứ tưởng mình có ý gì với bà ý. à, mà cả việc tớ có "tòm tem" trc ==> chả khi nào con gái VN lại dễ đến như vậy
    Mới lại câu chuyện của tớ nó cũng phức tạp lắm, hiểu rõ đầu đuôi chắc phải dài dài. Đại ý trong topic này thì tớ chỉ muốn đưa ra ý kiến đó thui
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hì! Rung rinh sao được! Không pha?i lâ?n đâ?u tiên nên tớ cufng không mất bình tĩnh. Chỉ lăn tăn lâ?n na?y lại la? cô kém nhiê?u tuô?i quá nên khó xử hơn chút.
    Vụ tránh mặt này nói chung cũng đã có hiệu quả chút. 20-21 cũng đủ tự hiểu rồi. Dẫu sao cũng không thể mạnh tay được nên tớ vẫn tiếp tục cách này thôi.
    [/quote]
    Tonicb ah, bạn nói rằng "Chỉ lăn tăn lâ?n na?y lại la? cô kém nhiê?u tuô?i quá nên khó xử hơn chút." mình cảm thấy hơi khó hiểu đấy, khó xử là khó xử thế nào nhỉ? sợ làm cô bé đó tổn thương hay bản thân bạn cũng đang cũng muốn thử chút cảm giác phiêu lưu nên chưa vội dứt ra!? (hì..). Thật sự việc tránh mặt gần như lặn tăm của bạn cũng khiến cô bé đó hiểu ra sự việc rồi, nhưng biết đâu cô bé đó cố tình không hiểu thì sao nhỉ, cô bé đó cho rằng sự im lặng chính là sự đồng ý và nghĩ rằng bạn chỉ là tạm thời quá bận để có thể gặp gỡ và trò chuyện với her. Theo mình thì Tonicb có thể áp dụng cách từ chối khéo và thẳng thắn sau: nếu cô bé ấy vẫn nhắn vào điện thoại của bạn với nội dung trên mức tình cảm 1 tí, bạn có thể nhắc nhở her rằng her đừng nhắn tin như thế nữa vì g.friend của bạn đã tình cờ đọc thấy những tin nhắn và cô ấy không vui. Trước tiên chỉ cần nói vậy thôi để cô bé đó thấy rằng bạn đã có người iu và rất iu người ấy mục đích là để cô bé đó đừng hi vọng gì nữa. Nếu cô bé đó vẫn cố tình theo đuổi bạn, mình sẽ chỉ bạn phương án 2. Vậy nhé!
  3. tonicb

    tonicb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @ HASHA: Sở dĩ tớ nói vậy là vì trước đây tớ cũng gặp mấy trường hợp tương tự rồi nhưng đều là các cô kém 2-3 tuổi hoặc hơn 2-3 tuổi. Mọi chuyện tớ cũng đều xử lý được theo cách ""tự hiểu" cả. But lần này cô bé này lại khác. Cô ấy trẻ quá. Cô ấy cũng nghe qua những người khác là tớ đã có hắn của tớ rồi nhưng dường như là cô bé này không chịu tin điều đó thì phải. Tớ chỉ coi cô ấy như người bạn, người cùng làm việc, người em.
    Tớ chọn cách lánh đi thì cũng có hiệu quả chút nhưng giờ cô ấy vẫn nhắn tin và cho là tớ bận nên lánh mặt cô ấy. Vẫn biết là nên nói thẳng với cô ấy thì tốt nhất nhưng sao khó quá. Tớ chưa từng áp dụng cách đó bao giờ cả. Nói vậy không có nghĩa là tớ chèo kéo gì đâu. Grừmmmmmm! Lẩm cẩm rắc rối quá!
    HASHA! Cách 2 của cậu là như thế nào?
    P/S: Cậu có cái avatar đẹp thế! Hình như là Josie Maran
    Được tonicb sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 21/06/2006
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tonicb này, theo bạn nói thì qua những người khác cô bé ấy đã biết rằng bạn đã có "hắn" của bạn rồi, thế mà her vẫn cố tình tấn công bạn, vậy thì cách tránh mặt như hiện giờ chỉ là giải pháp tạm thời thôi, cái chính là tình hình bây giờ là cô bé ấy đang cố tình muốn trở thành kẻ thứ 3 đây!(hehee...), lại thêm cái kiểu bạn ngại không biết phải xử trí cô bé ấy ra sao để vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp giữa bạn và cô bé ấy và quan trọng là không làm ảnh hưởng tới tình cảm của bạn và "hắn". Túm lại bạn muốn giải quyết sao cho mọi việc đi theo chiều hướng tốt đẹp nhất đúng không ạ! Thôi thì nên rõ ràng dứt khoát đi là vừa Tonicb ạ! Thử làm theo cách này xem, hôm nào cố tình gửi nhầm 1 cái tin vào máy của cô bé ấy, lời lẽ tình củm tha thiết vào, đại loại như " H ơi (tên của "hắn"), giờ này em đang làm gì, anh nhớ em quá đây này, tối nay mình gặp nhau nhá!" , nhưng phải nêu tên hẳn hoi nhé, kẻo cô bé ấy lại ăn dưa bở thì toi. Đảm bảo với cái tin gửi nhầm địa chỉ ấy cũng sẽ khiến cô bé choáng, thế nào cũng hồi âm ngay 1 cái tin để hỏi cho ra lẽ, lúc ấy bạn chỉ việc giả vờ nói xin lỗi về sự nhầm lẫn ấy..., tự cô bé sẽ hiểu ra vấn đề rằng trái tim của bạn không có chỗ cho her. Cách này không phải trực tiếp nói với her, chỉ là mượn 1 tin nhắn đi lạc để her hiểu ra vấn đề, nên mình nghĩ cũng khả thi. Còn nếu her vẫn cố tình muốn chen chân vào chuyện tình cảm của 2 người thì lúc đó mình sẽ nói tiếp phương án 3. Vậy nhé! bibi...
  5. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Topic này đến trang 5 là wá nhàm rùi.
    Xin lạm bàn đến một khía cạnh khác là tư cách của chú chủ topic:
    1.Có người con gái kết chú ( dù ng ta có vô dzuyên chăng nữa) mà chú lại đem chuyện riêng tư ấy phô lên ở đây thì tư cách một thằng đàn ông của chú gọi là cái gì ???HÈN !
    2.Chú có người iu rùi mà còn lăn tăn mãi sau lưng ng ta vì một ng con gái khác thì tôi gọi đó là HÈN !
    Túm lại là HÈN + HÈN = QUÁ HÈN

Chia sẻ trang này