1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To Lisstt và những ai thích đọc truyện thiếu nhi!!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi flamenco, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hì vớ vẩn câu là câu cái gì hơi bị hay của nó đấy.
    Chó hoang Dingo hay là câu chuyện của mối tình đầu, theo tớ thì không gọi đây là truyện thiếu nhi đâu, các nhân vật cũng 15 16 tuổi rồi còn gì. Tớ đang bận không nói dài dòng nhưng nhiệt tình quảng cáo cả nhà nên đọc quyển này. Lãng mạn trẻ thơ mà lại rất gần gũi, những rung động đầu tiên, nụ hôn đầu tiên rồi trong đó còn là bao nhiêu quan hệ của con cái- bố mẹ rồi trường lớp, bạn bè nữa rất chi là hay.
    Hay lắm, một trong những quyển sách gối đầu giường của nhà tớ hồi be bé 14 15 tuổi đấy nhé.

    Bonjour Tristesse!

  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ cái bài của tớ post trong topic này sao bị xóa đi lúc nào ko bít í nhỉ ??? Xóa thì tớ ko có ý kiến rì đâu nhưng ít nhất fải thông báo một câu cho tớ là xóa chứ, tôn trọng nhau một chút thì tốt hơn fải ko nào ??? Humh, mà lâu lắm mới vào đây, tớ chưa kịp đọc rì cả nhưng cũng xin thử sức ... vì bạn Flamenco iu wí của tớ (^_^)

    Tất cả đều bảng lảng, hiện diện ở cõi đời này như không thật ...
  3. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sung swớng quá đi mất thôi !!! Hoá ra có rất rất nhiều người biết và thích câu truyện này của mình !!! Xin chân thành chia buồn với những ai chưa bao giờ được đọc " Chó hoang Đin-gô " hay là "Câu truyện về mối tình đầu" !!!! ( đấy ,đáp án là vậy đó !!! )
    Tớ đọc quyển này hơi muộn ( lúc tớ học lớp 13 rồi ) thế mà vẫn thích cho đến tận bây giờ chưa hết thích. Đọc đi đọc lại ko biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ tiếc là đã cẩn thận đóng bìa rồi mà nó vẫn rách đwợc !! Buồn ghê cơ !!!
    Tớ nhất định rằng mai sau tớ sẽ cho con tớ đọc quyển này !!! Nhất định thế !!! Để nó sống tốt với bạn bè nó và mọi người hơn ,cũng như để nó yêu tớ hơn !!!!
    Bạn nào có nhu cầu tìm hiểu xem tại sao cuốn sách này lại được mọi thế hệ bạn đọc yêu thích đến thế ,xin mời đến gặp tớ !!!!
    To lisstte ; mãi mới thấy cậu vào topic này của tớ !!! Chờ mãi đó nghen!!!!!
    Cuối cùng xin cám ơn các bạn đã trả lời đầy "chất lượng" cho topic của tớ !!!! Lần sau xin tiếp tục phát huy nhá !!!!
  4. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Thế ở đây có ai thích đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh không vậy ?
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hú hú em tìm chuyện này cả năm giời rồi.
    Có bác nào tốt bụng làm ơn chỉ cho em phải down chuyện này ở đâu.
    Cảm ơn các bác nhiều nhiều.
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hú hú!
    Em tìm chuyện này cả năm giời rồi.
    Có bác nào tốt bụng chỉ cho em phải down(hay mua) chuyện này ở đâu nhé.
    Cảm ơn các bác nhiều nhiều
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...

Chia sẻ trang này