1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To Live Is To Fight!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc từ đầu đến cuối thì thấy 1 điều là thằng anti mới đúng là một thằng rỗi hơi....... ha ha.........
    Hic hic....... công nhận mọi người cãi nhau hay thật đấy, mình đọc mà thấy ai cũng có lý cả!
    Bây giờ nêu thử ý kiến của mình xem có ai đồng tình ko nhé!
    Quả thật bây giờ đi trên đường phố có rất nhiều người ăn xin, họ có mặt ở khắp nơi và có đủ lứa tuổi...... CÓ nhiều người có thể nói rằng những người ăn xin thật là khổ, và theo họ thì ta nên cho tất cả những người ăn xin tiền, cũng có người lại cho rằng những người ăn xin khổ là do số của họ thế thì họ phải chịu và chẳng việc gì phải cho họ cả.......
    Những người có lòng thương vô bờ bến cũng có cái lý của họ... Những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, họ đúng là rất đáng thương... Nhưng phải chăng tất cả những người đó đều thực sự đáng thương? Nếu bạn nói đến những em nhỏ bị thương tật, những đứa bé ko nơi nương tựa, những cụ già yếu đuối, ko có gia đình, con cái thì tôi đồng ý với bạn rằng họ thực sự đáng thương. Nhưng đã bao giờ bạn biết rằng có những người giả vờ đi ăn xin, có những ông bố bà mẹ bắt con mình ăn mặc rách rưới, bắt những đứa bé mới được vài tháng tuổi cùng mấy đứa lớn hơn bồng bế nhau đi ăn xin lấy tiền nuôi mình......... rồi có những người còn khoẻ mạnh, còn đủ sức lao động nhưng lười biếng ko chịu làm mà đi ăn xin. Những người đó thì ko thể chấp nhận được phải ko?
    hic hic......... thôi để hôm sau viết tiếp.......ngại viết quá!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  2. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    To live is to fight ! Viết cả một bài dài cuối cùng lại xoá đi , chung quy chỉ có ý kiến như thế này : Fight cho bản thân là trước hết , lo được cho mình thì sẽ không là gánh nặng cho người khác , tức là giúp đỡ , lo cho người khác rồi ! Đối với bạn bè và người thân , chẳng bao giờ cần tính toán , làm những việc dù là vô nghĩa hay dở hơi , mình thấy được là được , kệ ai nói mình tính toán hay không ! Xin hết !
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  3. Alone_friend_and

    Alone_friend_and Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Về topic này , trước hết mình đồng ý với ý kiến chuyển tên chủ đề Life --> Live
    Trở lại câu chuyện của chúng ta, trước hết mình xin đc có đôi lời với bạn Binhminh
    Được đọc bài của bạn , và thấy có nhiều thành viên gọi bạn là chị , có lẽ mình kém tuổi bạn , nên mình xin lỗi trước nếu mình có thiếu 1 tiếng chị với Binhminh
    Đọc bài của Binhminh , cảm nhận đầu tiên mình là đây ko phải là những suy nghĩ thoáng hiện rồi mau quên, theo đà mà góp chuyện của bạn, nó chứa đựng những quan niệm của 1 con người về cả nhiều vấn đề của xã hội.Cũng phải - Binhminh là MOD - tức là cũng ko phải là 1 thành viên non nớt , lại hơn tuổi chúng ta, và còn phái nữ ( theo mình - phái nữ vẫn thường chín chắn hơn bên nam chúng tôi ), nên sự trưởng thành trong quan niệm là chuyện bình thường
    Nhưng mà Binhminh ơi , liệu suy nghĩ của bạn có "lớn" quá ở 1 box 86 này không ?
    Bạn có nói về vấn đề người ăn xin
    Mình công nhận là chuyện có những người có thể lao động - mà không làm , chỉ đi lợi dụng lòng tin người khác , nhưng mà theo mình đó ko phải là số đông những người đi xin ăn .Chúng ta nên phê phán những kẻ đó , nhưng không nên đánh đồng họ trở thành tất cả những người ăn xin
    Có nghĩa là theo mình , những người đi xin ăn ngoài những người đó ra, là ko nên phê phán. Xã hội còn nhiều thói hư tật xấu, chúng ta nên lên án,chứ ko nên lên án những bà già "liệt cả chân lẫn tay" , lại trên 70 tuổi, bà còn có thể làm gì đây...Và cũng rất không nên gọi hành động cho 1 người ăn xin như bà đây là dở hơi, là lòng thương hại ,Binhminh ạ
    Binhminh , bạn cũng có nói thêm về lòng tin .Theo bạn chúng ta ko nên tin người ngoài. Vậy tình cảm (mong các bạn đừng bó gọn chỉ là tình bạn - tình yêu )làm sao có thể bền vững được nếu thiếu cái rễ lòng tin.Con người ko thể sống thiếu xã hội , mà cái xã hội đó ko phải chỉ là những người cũng họ với ta.
    Tất nhiên việc đặt lòng tin 1 cách tuỳ tiện là chuyện mà ai cũng biết kết cục thế nào - rất cảm ơn Binhminh đã đề cập đến vấn đề này
    Chúng ta mới vào lớp 12 , không thể gọi là ít để làm ngơ truớc xã hội, nhưng cũng khó có thể đủ để nhìn nhận cái xã hội kia 1 cách đúng đắn.Thế những theo mình, chúng ta cũng không nên thiết chặt quá mọi quan niệm , chúng ta chưa qua tuổi học sinh, hãy cứ vô tư - hồn nhiên mà sống, mà cảm thụ , ở 1 chừng mực nào thì ko thể nói ra 1 cách chính xác được.Và với Binhminh , mình mong bạn hãy quan niệm về xung quanh tươi sáng hơn một chút - như chính cái nick " BINHMINH" của bạn vậy
    Mới vào box , cũng chưa được làm quen nhiều , nhưng với tinh thần trước lạ sau quen , mình xin thẳng thắn trao đổi cùng các bạn
    Còn ít tuổi , còn thiếu kinh nghiệm , mình cũng rất xin lỗi và mong Binhminh thông cảm nếu có chỗ nào mình viết ko được như ý bạn .Mong sao sẽ nhận đc nhiều ý kiến trao đổi
    À mà suýt quên , như tên topic ấy -rộng lắm, sao chúng ta ko nói thêm về nhiều vấn đề khác nữa nhỉ
    Đừng oán ta không bằng ai , người không bằng ta vô số (?)
    Đừng khoe ta giỏi hơn ai, người giỏi hơn ta vô cùng !!!
    Được alone_friend_and sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 10/08/2003
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    chà!anh sơn nói hay thiệt!công nhận rằng em cũng nghĩ như anh!nhưng có phải vì cuộc sống của chúng ta đầy đủ va đơn giản nên ai cũng nghĩ đơn giản ko nhỉ!uh!chúng ta sướng hơn nhiều người !cuộc sống đầy đủ!cha mẹ lo cho hết!tương lai sáng lạn!ko phải lo nghĩ quá nhiều!cố gắng quá nhiều cho tương lai!có lẽ thế nên nhiều khi em muốn nổi loạn!muốn làm 1 cái gì đó cho cuộc sống bớt tẻ nhạt!muốn tìm cái lí do để fight!nhưng chiến đấu vì cái gì?tương lai à!nghe bùn cười!thế này!học tốt!thi vào ngoại thương hay kiến trúc!ra trường xin việc làm!lấy chồng có con!trời!chán phèo!nhiều khi nghĩ điên điên!nếu mình ko có 1 xu dính túi nữa!nếu gia đình mình nghèo đi!liệu bao nhiêu kẻ sẽ ở lại bên mình!nghĩ mà buồn!
    Show me the meaning of the love that u lay on me?
    Let me know how much u love me?
    U have key to my heart!Open it to see:there s ur name in it! </font size
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    điều này cũng đúng . Bm ít có lòng tin với ngừoi khác , bm ko muốn mình tin ai để rùi ngừoi ta tát mình một cái . Bm chẳng bao giờ tin ai cả , vì bị tát quá nhiều lần vì cái lòng tin của mình đặt ko đúng chỗ, nên suy ra một điều là dù có tin ai như thế nào thì hãy đặt cho mình một lối thoát , để biết rằng dù ngừoi ta có tát mình cũng ko thể làm mình sụp đổ đc !
    Em cũng thấy là đầu tiên là lo cho bản thân mình trước đã . và sống cho chính mình , làm những gì mình cảm thấy đúng , còn cái khác thì mặc kệ , ko cần quan tâm đến ngừoi khác !
    Trà à . em đừng có nghĩ là cuộc sống đơn giản em ạ . Chẳng qua em ko phải va vấp với cuộc sống thôi . Thế em nghĩ rằng trong box chúng ta có quá nhiều ngừoi vui vẻ , sung sưóng sao ? EM ko thể biết đc gia đình ngừoi ta thế nào đâu . Em chỉ biết ngừoi ta vui vẻ , cuời nói và thoải mái là tốt thôi . Nói thẳng một câu trong box này ko phải ai cũng là ngừoi có đủ cha mẹ để cha mẹ lo cho hết như em đâu Trà ạ . Em xin lỗi một số ngưòi . Ngừoi ta cũng phải lo toan cho cuộc sống , cho tuơng lai của họ . Em nghĩ rằng những việc như học tốt , thi vào truờng này truờng kia với em là chán phèo nhưng với một số ngừoi thì đó là ước mơ cả đời của ngưòi ta đây . CHị đây cũng chỉ mong có thể làm đc thế , làm đc bằng chính sức của mình , bằng chính thực lực của mình . Những việc đó hết sức ý nghĩa và đó là những việc làm mà ta cần chiến đấu để có đc đấy em ạ . Nếu có đc những thứ đó bằng sức của mình em sẽ cảm thấy nó có ý nghĩa ko còn chán phèo nữa đâu . Hay là em đã có những thứ đó quá dễ dàng , cuộc sống của em ko cần cố gắng cũng có đc thì em mới có những suy nghĩ như vậy . Chị chỉ có thể nói thế . Còn mọi ngừoi nghĩ sao thì tuỳ . Vì trong cuộc sống chúng ta luôn phải tranh đấu từng chút một . Lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu rùi !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mày có bị làm sao ko hả Hải . Những đứa bé 3-4 tuổi tao đảm bảo với mày là chúng có cha mẹ hết đấy . Còn nếu bị bỏ rơi thì chắc chắn sẽ đc vào trại trẻ mồ côi nào đấy chứ chẳng phải lang thang ngoài đuờng xin ăn đâu . Còn chuyện bà già thì em sai thật . Đúng là có ngừoi thế này ngừoi thế kia nhưng mà khó xin việc thật , nhưng mà em vẫn nghĩ là những ngừoi có tự trọng ngừoi ta sẽ cố gắng xin đc việc bằng đc , nhưng cùng cực qúa thì vẫn phải đi ăn xin , ko trách đc .
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  7. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    mày có chắc là đứa trẻ nào đi ăn xin cũng có cha mẹ ko
    có nhiều đứa bé cha mẹ bỏ rơi ,nó sống một mình ngày nào cũng nay đây mai đó,nhiều đứa vào trại mồ côi rồi lại trốn ra,nó ko quen với cuộc sống như thế.Mà có thể bố mẹ chúng lại là người tàn tật phải đi ăn xin thì sao,thế chả nhẽ bố mẹ chúng nó đi ăn xin,để bọn nó ở nhà sao,mà kiếm đâu ra nhà mà ở cơ chứ.Mày bảo mày chỉ tin vào những người tàn tật à,có khối người sẵn sàng bó chân lê la khắp nơi xin tiền
    tao đọc bài trên thấy mày bảo là người già có thể có kiếm lấy công việc như rửa bát ,nói thật nhá bây giờ đi kiếm chân rửa bát ở HN này hơi bị khó,thanh niên đầy người thất nghiệp sẵn sàng làm việc,họ có thể làm tốt hơn 1 cụ già chứ.
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    xin lỗi bạn , mình cũng chỉ nói đến những ngừoi ăn xin mà ko muốn làm thôi . Kể cả ngừoi già cũng vậy , cho dù là ngừoi ta già thật , ngừoi ta ko có gia đình , con cháu bỏ rơi thật . Nhưng là một ngừoi có lòng tự trong , thì ngừoi ta sẽ ko bao giờ ngửa tay ra xin những đồng tiền bố thí của ngừoi khác , Mà ngừoi ta sẽ cố gắng mà kiếm những đồng tiền nhỏ bé , dù ít và những công việc có thể phù hợp với sức già của ngừoi ta , Ngừoi ta già rùi mà còn đủ sức đi lang thang khắp phố phuờng thì chắc chắn ngưòi ta cũng làm một số việc nhỏ nhặt như rửa bát kiếm chút ít có phải ko ? Vậy tại sao ngừoi ta ko làm mà lại đi xin ản . BM chỉ tin những ngừoi tàn tật mà thôi , chứ ko tin những ngưòi lành lặn mà đi ăn xin , kể cả ngừoi già .
    &lt;BLOCKQUOTE id=quote&gt;&lt;font size=1 face="Arial" id=quote&gt;Trích từ:Theo bạn chúng ta ko nên tin người ngoài. Vậy tình cảm (mong các bạn đừng bó gọn chỉ là tình bạn - tình yêu )làm sao có thể bền vững được nếu thiếu cái rễ lòng tin.Con người ko thể sống thiếu xã hội , mà cái xã hội đó ko phải chỉ là những người cũng họ với ta.
    [/QUOTE] điều này cũng đúng . Bm ít có lòng tin với ngừoi khác , bm ko muốn mình tin ai để rùi ngừoi ta tát mình một cái . Bm chẳng bao giờ tin ai cả , vì bị tát quá nhiều lần vì cái lòng tin của mình đặt ko đúng chỗ, nên suy ra một điều là dù có tin ai như thế nào thì hãy đặt cho mình một lối thoát , để biết rằng dù ngừoi ta có tát mình cũng ko thể làm mình sụp đổ đc !
    &lt;BLOCKQUOTE id=quote&gt;&lt;font size=1 face="Arial" id=quote&gt;Trích từ:Và với Binhminh , mình mong bạn hãy quan niệm về xung quanh tươi sáng hơn một chút - như chính cái nick " BINHMINH" của bạn vậy[/QUOTE] hình như bạn này bạn ý nghĩ là mình khó tính và già đời lắm thì phải hi` hi` bạn nhầm rùi bạn à . Đây đang là tranh luận mà thôi . Chứ thì bình thuờng lắm . Ăn xin mà xin tiền , có tiền lẻ thì cho còn ko có thì chịu , thế thôi . Nhưng tôi làm điều đó ko xuất phát từ lòng thương vì họ ko đáng để thuơng . Còn với những ngừoi cần ăn xin thật sự thì điều đó chúng ta phải biết tự nhận ra ngừoi nào cần cho đúng ko ? Điều đó phải do cách nhận xét của chính chúng ta , ko thể nào mà biết đc đúng ko &gt;???????????
    &lt;BLOCKQUOTE id=quote&gt;&lt;font size=1 face="Arial" id=quote&gt;Trích từ: is to fight ! Viết cả một bài dài cuối cùng lại xoá đi , chung quy chỉ có ý kiến như thế này : Fight cho bản thân là trước hết , lo được cho mình thì sẽ không là gánh nặng cho người khác , tức là giúp đỡ , lo cho người khác rồi ! Đối với bạn bè và người thân , chẳng bao giờ cần tính toán , làm những việc dù là vô nghĩa hay dở hơi , mình thấy được là được , kệ ai nói mình tính toán hay không ! Xin hết !
    [/QUOTE]
    Em cũng thấy là đầu tiên là lo cho bản thân mình trước đã . và sống cho chính mình , làm những gì mình cảm thấy đúng , còn cái khác thì mặc kệ , ko cần quan tâm đến ngừoi khác !
    &lt;BLOCKQUOTE id=quote&gt;&lt;font size=1 face="Arial" id=quote&gt;Trích từ: phải vì cuộc sống của chúng ta đầy đủ va đơn giản nên ai cũng nghĩ đơn giản ko nhỉ!uh!chúng ta sướng hơn nhiều người !cuộc sống đầy đủ!cha mẹ lo cho hết!tương lai sáng lạn!ko phải lo nghĩ quá nhiều!cố gắng quá nhiều cho tương lai!có lẽ thế nên nhiều khi em muốn nổi loạn!muốn làm 1 cái gì đó cho cuộc sống bớt tẻ nhạt!muốn tìm cái lí do để fight!nhưng chiến đấu vì cái gì?tương lai à!nghe bùn cười!thế này!học tốt!thi vào ngoại thương hay kiến trúc!ra trường xin việc làm!lấy chồng có con!trời!chán phèo!nhiều khi nghĩ điên điên!nếu mình ko có 1 xu dính túi nữa!nếu gia đình mình nghèo đi!liệu bao nhiêu kẻ sẽ ở lại bên mình!nghĩ mà buồn![/QUOTE]
    Trà à . em đừng có nghĩ là cuộc sống đơn giản em ạ . Chẳng qua em ko phải va vấp với cuộc sống thôi . Thế em nghĩ rằng trong box chúng ta có quá nhiều ngừoi vui vẻ , sung sưóng sao ? EM ko thể biết đc gia đình ngừoi ta thế nào đâu . Em chỉ biết ngừoi ta vui vẻ , cuời nói và thoải mái là tốt thôi . Nói thẳng một câu trong box này ko phải ai cũng là ngừoi có đủ cha mẹ để cha mẹ lo cho hết như em đâu Trà ạ . Em xin lỗi một số ngưòi . Ngừoi ta cũng phải lo toan cho cuộc sống , cho tuơng lai của họ . Em nghĩ rằng những việc như học tốt , thi vào truờng này truờng kia với em là chán phèo nhưng với một số ngừoi thì đó là ước mơ cả đời của ngưòi ta đây . CHị đây cũng chỉ mong có thể làm đc thế , làm đc bằng chính sức của mình , bằng chính thực lực của mình . Những việc đó hết sức ý nghĩa và đó là những việc làm mà ta cần chiến đấu để có đc đấy em ạ . Nếu có đc những thứ đó bằng sức của mình em sẽ cảm thấy nó có ý nghĩa ko còn chán phèo nữa đâu . Hay là em đã có những thứ đó quá dễ dàng , cuộc sống của em ko cần cố gắng cũng có đc thì em mới có những suy nghĩ như vậy . Chị chỉ có thể nói thế . Còn mọi ngừoi nghĩ sao thì tuỳ . Vì trong cuộc sống chúng ta luôn phải tranh đấu từng chút một . Lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu rùi !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
    [/QUOTE] xin lỗi mọi người!em viết như thế trong lúc em đang buồn!chị minh hiểu sai ý của em rồi!ko phải em được bố mẹ lo cho hết đâu!đúng!cuộc sống của em vì đầy đủ quá nên em muốn nó khác đi!muốn đặt mình vào địa vị những người ko được như em để mà xét xem bản thân thôi!Mà xin nói đày đủ ở đây theo nghĩa vật chất thôi!em thèm được nghèo khó nhưng gia đình hạnh phúc!cha mẹ ở bên mình!quan tâm đến mình!đôi lúc cũng buồn chán lắm!mọi người tưởng có 1 nắm tiền trong tay mà hạnh phúc à?lúc nào cũng học!học để kiếm tiền nhưng cái giá trị của việc học với em là thành đạt là thoả mãn khát vọng được hơn người khác được người khác tôn trọng!Hay đơn giản hơn là để sau này có lấy chồng thì cũng ko phải dựa dẫm chờ từng dồng lương chồng đưa cho!đấy mục đích sống của em đấy!Đơn giản và buồn cười thế thôi!đừng nghĩ ko cần cố gắng mà có được bất cứ thứ gì!ngay cả khi chị sung sướng!chị cũng phải chiến đấu để bản thân đừng sa ngã!để mình đừng vô tâm trước cuộc đời!nhưng cuộc đời đâu thiếu phút giây ảm đạm!Chị nghĩ em ko cô đơn chắc!chỉ vì em phải làm quen với cuộc sống tự lập khi còn quá nhỏ thôi!cha mẹ lo kiếm tiền!và em lo học!lo tự lập để tìm đến cánh cổng tương lai!chiến đấu để tìm cho mình những trái tim yêu thương thật sự!ko phải những người bạn chơi với mình vì những gì mình đem lại cho họ!em cũng đã từng bị bạn bè phản lại!bị vấp ngã!thất bại!Như tụt hạng trong lớp học!ganh đua với bạn bè!Đúng!em học theo nghia đơn giản để được thử sức!ganh đua!giữ vị trí bạn bè khâm phục!nhưng như thế cũng có nghĩa là dễ mất bạn!dễ bị lợi dụng!có thể chị sẽ nói em điên rồ!kể cả khi em biết mình bị lừa!bị lợi dụng!em vẫn có thể tha thứ có thể tin người ấy thêm lần nữa!cả tin đúng ko?nhưng ko có lòng tin thì sẽ thấy cuộc sống khó khăn vơis mình thôi!đừng nhìn cuộc sống bằng sự nghi ngờ!chị ko tin ai vì sợ người khác lật mình!nhưng khi chị ngã ko phải lúc nào cũng tự đứng được bằng chân của mình đâu!tất nhiên ko nên dựa dẫm!trước đây em cũng nghĩ tự đứng lên khi vấp ngã mới đáng coi trọng!nhưng bây h em hiểu giá trị của 1 người bạn!của 1 niềm tin rồi!Khi em mất niềm tin lại có người ở bên cạnh chia xẻ!giúp em đứng dậy tiếp tục bươ đi bằng đôi chân!và em biết mình chưa từng lẻ loi!Vẫn tin vào tất cả dù nó có đầy dối gian!
    Show me the meaning of the love that u lay on me?
    Let me know how much u love me?
    U have key to my heart!Open it to see:there s ur name in it! </font size
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ai cũng phải sống một cuộc sống như em thôi Nhóc ạ . em chưa biết nhiều thôi . Ngày trước chị nghĩ rằng chẳng ai như thế nhưng bây giờ thì biết rằng trong lòng ai cũng có một nỗi buồn chẳng nói cho ai bao giờ , cái chính là ta phải biết khắc phục những điều đó , Chị nói thế nhưng chị biết là chị cũng sẽ chẳng làm đc gì nếu như ko có sự giúp đỡ của một ngừoi nào đấy . Ngày truớc chị chẳng bao giờ nói chuyện với ai , lúc nào cũng khư khư một mình , nhưng chị đã phá cái vỏ bọc đấy , đến bên mọi ngừoi vui vẻ . Nhưng dù thế nào chị cũng ko tin ai trừ một số ngừoi hết sức thân thiết với chị . Với những ngừoi đó thì chị chắc chắn những ngừoi đó sẽ ko bao giờ bỏ chị như bố mẹ , em chị .... Còn với những nguời chỉ thoáng qua cuộc đời mình , ví dụ luôn như em chẳng hạn, chị sẽ ko bao giờ tin hoàn toàn và sẽ ko bao giờ sống cho em đâu . ĐÚng ko em . Cũng như em vậy ,em sẽ ko bao giờ hi sinh vì chị mà em chỉ hi sinh cho những ngừoi mà em thật sự tin tưởng , những ngừoi thân thiết của em thôi , đúng ko ? Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng là mơ ước của bao ngừoi đấy !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    oa!bây h em đang chiến đấu để khỏi ngủ quên!híc!học mấy bài văn ngán wé thôi!chiến đấu để giải mấy bài lí khó nhăn rrăng!help me!oh my god!sự nghiệp học hành đúng là cuộc trường chinh gian khổ!híc!
    Show me the meaning of the love that u lay on me?
    Let me know how much u love me?
    U have key to my heart!Open it to see:there s ur name in it! </font size

Chia sẻ trang này