1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To Live Is To Fight!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Có cái signature của thằng bạn anh , để mọi người ngắm nhé :
    To live is to fight????????
    To live is to hide?????????
    To live is to f#ck????????
    To live is to kill?????????
    To live is to eat?????????
    To live is to listen!!!!!!!!!
    Or
    To live is to die?????????
    We Have Chosen
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Đúng là cuộc sống sao mà rắc rối quá!muốn được sống yên ổn nhưng sóng gió cứ nổi lên!Đôi khi thấy mệt mỏi quá nhưng ko được gục ngã,ko được đầu hàng!Nếu ko thể tha thứ thì có lẽ cũng đừng căm ghét!Đôi khi cho phép mình được gục mặt vào gối khóc nhưng ko muốn để cho ai biết!Tại sao thế!Tôi chẳng muốn ghét người nhưng người khiến tôi ko thể tha thứ thêm nữa!Luôn đối đầu với tôi!gây sóng gió cho cuộc sống của tôi!nhưng ko bao h người có thể dìm tôi xuống bùn được đâu!Vì tôi ko đầu hàng đâu!Tôii sống đâu phải chỉ vì người mà còn vì tôi vì người tôi yêu,vì gia đình và những người yêu tôi!Tôi ko được phép đầu hàng vì thế tôi phải ghét người!
  3. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sống để thực hiện ước mơ,sống để tồn tại,sống để hy sinh và điều quan trọng hơn nữa sông sao cho ra sống!Sống để làm cuộc sống tốt đẹp hơn thì đó mới có ý nghĩa!Kẻ sinh ra để làm nó tồi tệ thì hãy đừng sinh ra còn hơn
  4. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là buồn cười khi đọc đến cái chủ đề này. Cái topic đã là sai ngữ pháp rồi. To Life là gì, chẳng có ý nghĩa gì cả. Đây là cách sử dụng tiếng Anh bồi hay là thế nào đây. Life là danh từ, sao lại dùng To. Có lẽ tác giả muốn viết là "To live" nhưng mà vốn tiếng Anh nghèo quá. Từ cái topic, nhìn thấy cái nick name, sai ngữ pháp nốt. Girl số ít mà không có S ở Die, cũng là một cái nick name vô nghĩa. Thiết nghĩ nếu đã nghèo vốn tiếng Anh thì đừng nên sử dụng nó sẽ tốt hơn. Quay lại chủ đề, nếu theo cái ý nghĩa tôi đoán, Sống thì phải Chiến Đấu. Cũng đúng, nhưng chưa hoàn toàn. Người ta có thể sống dù không cần phải chiến đấu, đấy là nói theo nghĩa đen của nó. Còn sống mà phải chiến đấu tức là chiến đấu cho cuộc sống một ai đó kỳ vọng và mong ước. Tác giả cũng đừng tự ái vì góp ý của tôi nhé.
  5. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là sadeyes nói đúng. Nhưng tốt nhất là nên PM cho GND chứ bô lô ba la ở đây thế nào cũng có người vin vào chuyện này chuyện kia mà kiếm chuyện. Mọi người chắc là chẳng có ai hiểu được thâm ý trong câu nói vừa rồi của mình. Chán.
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hi hi em công nhận bị bắt bẻ cái tên chủ đề là đúng nhưng nó ra đời từ khi em chưa lên mod,nhờ mod sửa ko xong nên đành để thế!Bây h tiếng anh khá hơn nên hiểu rùi!Còn cái tên của em thì em cũng biết ở thì hiện tại đơn die phải thêm s cái đấy học sinh lớp 3 cũng biết nhưng chả sao,để thế cho dễ viết,quen rùi,cái này có từ hồi lên lớp 6 cơ!Lúc đó còn kém tiếng Anh kinh khủng(xấu hổ quá)đi chơi game quen lấy thế,nên lên mạng cũng lấy nick như thế kỉ niệm 1 thời ngu dốt và giống con trai!
    Vậy là được rùi hé!Sống là chiến đấu, là ko đầu hàng thực tại,ko chạy trốn sự thật mà đối mặt với nó!Sẵn sàng nghe trách móc để tiến bộ
  7. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    bi h mới phát hiện mấy bạn A7 dốt tiếng anh thế
  8. Red_Meteor

    Red_Meteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    To live is to give!
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình nghĩ là chiến đấu để mà làm gì nhỉ ? Lúc nào cũng có kẻ thua người thắng . Mình đâu bao giờ làm người thắng mãi đc . sẽ có lúc nếm trải cái vị chua cay . Nhưng với cuộc sống này , ko chiến đấu thì chả thể tồn tại đc .
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hê hê!ko phải mấy bạn A7 dốt tiếng anh mà chỉ tui dốt thôi!Nhưng mấy môn khác á!xin lỗi nha!he he thôi đành chiến đấu với cái bà khốn nạn ấy vậy!

Chia sẻ trang này