1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To Live Is To Fight!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    he he lớp A7 sướng thế còn gì , có cô chủ nhiệm dạy Văn đỉnh của đỉnh , học bà ý lời giảng văn nghe như lời ru của mẹ , tuyệt !
    chẹp mình cũng dốt anh , con mụ Diệp khốn nạn !
  2. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ... Thật là nhức óc ! Đọc cái chủ đề 1 đằng mà nhiều bài viết viết ra 1 nẻo.
    To live is to fight. Điều đó chẳng có ai phủ nhận cả. Ko đấu tranh để có được cái mình muốn thì làm sao mà mình biết yêu quí và giữ gìn nó chứ !
    Còn cái đề tài người ăn xin, tôi đồng ý 80% ý bạn binhminh. Tôi chỉ ko đồng ý cái ý bạn bảo người 70 tuổi còn phải kiếm việc làm kiếm ra tiền nữa thì tội nghiệp quá ! Còn thì tôi chẳng thích cái việc ngửa tay ăn xin người khác. Hoàn cảnh có đáng thương đến cỡ nào đi chứ ? Tôi đây còn thấy khó chịu khi phải ngửa tay xin tiền ba mẹ chứ đừng nói phải đi bố thí tiền ko phải do mình làm ra cho người khác. ặc ặc...
    Nói đến đây thôi, tôi còn có thể tranh luận thêm về đề tài này, nhưng nói nữa tôi sợ sẽ đi quá xa và bị ban nick mất ! Đề tài này dễ dẫn đến vấn đề nhạy cảm khác mà tôi thì ko muốn gây động chạm trong chỗ public. hic... Thôi phán 1 câu kết luận của mình về cái gọi là "To live is to fight": người ko vì mình trời tru đất diệt... ặc ặc
  3. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Học sinh càng ngày càng yêu thương thầy cô giáo.
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    đụng chạm nỗi đau hả!tôi phải chiến đấu với bà ý 2 năm!Ạc luôn luôn bị bà ý thân ái kêu lên nói chuyện riêng như mẹ hiền về vấn đề tui ko được dịu dàng ,con gái ra con gái!Híc vụ mới nhất là vụ bà ý kêu tui con gái ai lại ăn vặt híc chả nhẽ con trai!Nhưng tuy tui nhiều tội nhưng chả có trên văn bản nên cuối năm chả làm gì được!he he bà ấy hố ở chỗ bắt học sinh tường trình lỗi lầm từ đầu năm!Cuối cùng vẫn tốt!Vì nếu ko tốt thì mất 1 đứa học sinh giỏi!Híc chiến đấu 1 năm nữa thôi!
  5. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ôi 1 cô chủ nhiệm hiền từ .... chả bù cho chủ nhiệm lớp mình ặc kinh vãi hàng
    he he bạn Tra` như thế mà abf y bảo không nữ tính chắc con mụ này có vấn đề
    oa`i hồi trước đi học văn thấy bà này hiền và thương học sinh lắm mà , lúc nào cũng " các con " các con " ....
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hay quá hì hì tuyệt quá mieumieu ơi hic hic tiền thì chẳng, suốt ngày ngửa tay xin bố mẹ ... Chán ...
    Cái thân mình lo chưa xong chưa dám lo cho thân người khác đâu !

Chia sẻ trang này