Trống rỗng.... Hoang mang.... Khủng hoảng.... 25 tuổi, chưa chồng, chưa người yêu, học hành căng thẳng, vất vả, công việc tưởng ổn định nhưng các mối quan hệ phức tập, đầy mâu thuẫn... Vẫn phải sống, vẫn phải cố gắng, vẫn phải chiến đấu! Cuộc sống thật là vất vả! Đến bao giờ mới có người chia sẻ đây?
ban thấy rằng mình thật may mắn có 1 CV ổn định để làm, ..học hành để cố gắng/....rồi còn bạn bè, gia đình... phải thấy rằng mình có nhiều thứ, hạnh phúc chứ cuộc sống ko có gì hoàn hảo cả...bạn muốn côg việc thế nào....đã bước ra khỏi nhà là phức tạp rồi Cậu nên nghĩ theo hướg tích cực thôi Tớ thì thấy cuộc sônmgs rất thú vị, he he hôm nay...cháo gà, rồi gà tần (tiếc là gà mình tân, nó hơi già nên hơi dai), nhưng cũng đc
há há, bạn mới có 25 thui mà. Mới chỉ có 1/4 thế kỷ thui. @ Bác hpcaro ơi! em cũng thèm cháo gà, em có bí quyết tần gà già mà vẫn ngon.
alo thế gà già tần làm sao cho mềm, nói chung tớ tần vẫn có vị thuốc bắc và ngải cứungon nhưng vẫn hơi dai ấy
Khủng hoảng...về kinh tế Hoang mang...vì không biết bữa tiếp theo ăn cái j cho ngon. 27 tuổi, chưa chồng, không người yêu, công việc căng thẳng, vất vả, lương không ổn định, các mối quan hệ đơn điệu đầy mâu thuẫn... Cuộc sống thật là vất vả nhưng cũng khá thú vị! Đến bao giờ mới có được thứ mình muốn đây ?
bạn giống mình quá 25 nè, hic ng yêu ko, ng tán ko,học lên cao học sợ chả học nổi, lại học học học, cv ko ổn, lg thấp chẹp chẹp.đúng là khủng hoảng hàng khủng luôn nhưng mà bạn còn có bạn bè mà vui lên đi, cuộc sống ntn là do mình tạo ra mà, cố lên, tớ và bạn cùng cố