1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TO LIVE IS TO FIGHT

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi meocon_g1983, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là gì nhỉ???Sống có cần phải chiến đấu không??/v à chiến đấu vì cái gì nhỉ ???

    to live is to fight
  2. xuong_rong_dam_mau

    xuong_rong_dam_mau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    có mỗi một câu mà bắt chiếc nhiều thế
    cái này đáng nhé ko nên lôi ra làm chủ đề thì hơn
    chị này chắc rỗi việc quá rồi..............................he he


  3. hill

    hill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    To love is to cướp ... hehe đùa tí
  4. tinhyeulawc

    tinhyeulawc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    To live to eat thì đúng hơn
    Ko nhai ko ăn thì sống bằng cái gi` được nhỉ?
    TinhyeulaWC=> Anti LoveLove begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là cũ rích rồi nhưng có mấy người làm được đâu thế mới chán chứ
    to live is to fight
  6. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    hêhh tưởng gì bà mèo sống để đánh nhau mà! mấy ông theo bà này mà không nghe thì bị fight ngay hêhh! nên cả cuộc đời là fight mà ehheh! quả không sai dành cho những chị bị loại khỏi sách đỏ từ vòng gửi xe hehhe!
    hải
  7. xuong_rong_dam_mau

    xuong_rong_dam_mau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    bi giờ em hỏi chị nhé
    chị có nói thế chứ nói nữa thì cũng có ai tiếp thu được gì đâu
    vì vậy em mới bảo chị là đừng nói nữa làm gì
    chuyện ai người nấy biết mà
    TO LIVE Is TO .....v.v....biết làm sao được cơ chứ
    hi i


  8. A2NQ9497

    A2NQ9497 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hình như đó là câu nói của Các Mác, có người dịch là : "Hạnh phúc là đấu tranh". Nghe có vẻ hay hơn.
  9. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Dung ơi dạo này triết lý thế ?Chiến đấu vì cái gì nhỉ???Học hành sự nghiệp đấu tranh chán chê mới biết là mình đang thất bại trong cái vòng luẩn quẩn quá ! mày thi cứ thế nào tôt không
    love me love my dog
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thực ra to live is to fight nghe có vẻ to tát, nhưng nó chỉ đơn giản rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nếu sau những khó khăn mà bạn vẫn đứng vững, đó là bạn đã biết cách sống biết cách đấu tranh, thế thôi. Và cũng có lúc bạn băn khoăn giữa hành động theo lí trí hay theo cảm tính cũng có nghĩa là bạn đang đấu tranh với cái tôi của mình rồi muh. , tôi chỉ có thể hiểu đến thế thôi a`

Chia sẻ trang này