1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TO LIVE

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi bigapple_k33, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Mạn phép mọi người mở chủ để này để chia sẻ các kinh nghiệm sống, học tập, vui, buồn, và các cơ hội kiếm tiền. Mong mọi người hưởng ứng.

  2. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Để khởi động xin kể mẩu chuyện về ngày Black Friday vừa rồi của tôi
    Bắt đầu từ đầu tuần, hai chữ big sale cứ ám ảnh cái đầu ngớ ngẩn thường bị mụ mẫm vì chữ thánh hiền của tôi. Úi chà, đâu đâu cũng sale đồ điện tử. Circuit City - 40% off, Best Buy - 40% or more, J and R - up to 55% off, Compusa - 50% off, Sear, Staples... Chà chà. Ngồi ôm cái laptop 2 tuổi chạy cọt kẹt xem website www.deal2buy.com, www.ebay.com mà lòng thấy nôn nao. Trong đầu ong ong với bao nhiêu dự định và khao khát.
    Sự khát khao của tôi bị cái sự thực phũ phàng dập tắt nhanh chóng. Tiền đâu ra? Cái bank account còm cõi rỗng tuếnh không ủng hộ tôi chút nào. Mấy cái thẻ tín dụng nợ đầm đìa như những cái gai chọc vào mắt. Có lúc nghĩ quẩn tính chuyện nhịn ăn, hy sinh cho tham vọng tầm thường nhưng không thành. Tôi thở dài, cuộc đời quả là đen tối.
    Không biết có phải cái khó ló cái khôn hay không? Tự nhiên tôi nghĩ rằng mình có thể xếp hàng mua đồ và quay ra bán rẻ. Chịu khó nợ nần thêm chút để kiếm chác chút đỉnh. Thế là một kế hoạch vĩ đại được lập ra. Tôi hài lòng đặt tên cho phương án là - bản sonata mì gói.
    Chiều ngày Thanksgiving, sau khi an qua loa vài miếng gà tây, đặt chuông báo thức luc 9 giờ, tôi leo lên giường ngủ. Trước đó tôi kô quên phone cho đồng bọn hẹn hò về giờ giấc. Tôi chìm trong giấc ngủ với giấc mơ đầy ắp những ipod, laptop, digital camera, LCD TV...
    Giấc ngủ chập chờn của tôi bị chấm dứt bởi tiếng chuông báo thức. Lao ra khỏi giường, chay vào restroom, tôi gồng tay bóp mãi cái tuýp thuốc đánh răng mới được chút xíu để đánh răng. Rửa mặt qua loa, đầu óc tính táo, tinh thần phơi phới. Tôi mặc quần áo ngồi chờ đồng bọn.
    Quá hẹn 15 phút vẫn không thấy chiến hữu đâu cả. Tôi sốt ruột phone, chẳng thấy trả lời. Gần 2 tiếng sau con la già Toyota nghi ngút khói chậm chạp đậu trước cửa nhà. Chiến hữu của tôi lem luốc thò cổ ra vẫy tôi. Cuộc hành trình tìm sự may mắt của chúng tôi bắt đầu.
    Với sự quyết tâm cao độ, ý chí kiên cường, cộng thêm với sự ngoan ngoãn của con la già, chúng tôi hạ cánh xuống bãi đáp đầu tiên là Best Buy. Vừa chui ra khỏi xe, không tin nổi mắt mình nữa, một rừng người xếp hàng vòng quanh mấy blocks đường. Trời ơi, không biết là tôi có nằm mơ không. Người đâu mà nhiều thế, dễ có đến vài ngàn người đang cặm cụi xếp hàng trong thời tiết lạnh thấu xương. Len lỏi tìm kiếm mất 30 phút chúng tôi mới tìm thấy cái đuôi rồng để tìm chỗ đứng. Đọc cái tờ rơi với những quảng cáo kèm sự giới hạn về số lượng bán ra mà lòng đau như cắt. Ôi giấc mộng của tôi..
    Không chịu đựng được sự đả kích, chúng tôi quyết định hành quân sang Circuit City. Tình trạng tương tự. Compusa, cũng không khá hơn. Walmart cũng vậy... Chán nản chúng tôi tìm đến Mennards. Ơn trời không có ai ở đó. Tôi cố gắng lục hết trí nhớ của mình về những loại hàng sẽ sale ở đây và cảm thấy an ủi được phần nào. Còn hơn 1 hr nữa mới mở cửa. Thật là tuyệt.
    Đang gật gù ngủ mơ màng, chiến hữu của tôi vỗ vai, chạy qua bên Staples coi sao, biết đâu kiếm được mấy cái LCD mornitors. Tôi đồng ý. Như những chiến binh trong đội đặc nhiêm SWAT, chúng tôi lao đi. Staples trống trơn, những thứ ngày hôm qua còn ở chỗ đó đầy mời gọi, thế mà bây giờ đã biến mất.
    Linh tính mách bảo cho tôi có điều gì không lành xảy ra. Chúng tôi vội vàng chạy lại Mennards. Một sự thực phũ phàng hiện ra trước mắt. Một đoàn người dài ngoằng đã đứng đó tự bao giờ. Tôi không thể tin được nhưng đó là sự thực. Có lẽ chưa có một đội quân tinh nhuệ nhất của một quốc gia nào có thể trong vòng 30 phút đổ bộ vào một điểm đến cả ngàn người. Toàn thân tôi rã rời, chán nản.
    Cố đấm ăn xôi, chúng tôi xếp hàng. Những gì mà chúng tôi gặt hái được sau đó là một cái đầu máy DVD, hộp đĩa DVD trắng, vài cục pin và một ngày thứ sáu đen tối.
  3. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Tình hình ở Lincoln NE của nhà tớ như sau.
    3h30 AM allo cho chiến hữu, 3h45 heading Bestbuy. Ra đến nơi, đã có 1 hàng dài ước chừng 200-300mét.
    Đành tiếp tục nối vào hàng thế mà đến giờ mở cửa (5AM) đoàn người còn được nối dài ra gấp 3 lần, một số chiến sỹ còn mang cả tent đi và có lẽ nằm phục từ 12h đêm.
    Mấy cái labtop rẻ thì tích-kê không đến tay, may quá vớ được 1 cái "vé" mua camcorder (vợ dặn mua về "quay" em bé). vào cửa hàng vớ được cái camcorder ngay nhưng lại phải chờ hơn 1 tiếng mới được thanh toán lúc thanh toán xong thì hàng máy tính cũng đã vãn, ghé qua hàng LCD thấy có cái 19" mà có 199.89 after rebate thấy rẻ quá xách luôn (trước đó ko có kế hoạch) Lúc ra thanh toán thấy cứ tiêu 100$ thì được 15$ giftcard mà cái của mình thiếu mất chục cent nữa thế là làm luôn cái ipod case 5$ hehe he, vị chi là cái LCD chỉ có 175$ sau khi trừ cả giftcard. Về nhà khoe với vợ, vợ bảo "nên chuyển nghề" ;)
    có cái LCD mà ko có DVD player cảm thấy thiếu thiếu gì đó thí là thứ 7 lại rủ chiến hữu đi bestbuy lần nữa, cái DVD player của philips vẫn còn thế là làm luôn.
    Túm lại là mua được cái camcorder Panasonic, cái LCD của Westinghouse, cái DVD player của Philips.
    dân tình có vẻ thích bestbuy vì ngay cạnh đó là Office Depot nhưng ko có ai xếp hàng ;)
  4. damca

    damca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ay oi the cho to hoi sau ngay 1/1 thi con hang giam gia nua khong ? cac dot khuyen mai gi do cung duoc vi 31/12 to moi sang den US va chac chan se phai mua 1 cai Laptop , moi nguoi co kinh nghiem chi cho to voi , uoc gi con cai Cre*** card thi to se mua online ngay bay gio .
    xin loi to khong go duoc tieng viet , may tinh hong ma
  5. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Dùng debit card hay banking card cũng mua được đồ online mà. Vào trong website này mà xem laptop www.deal2buy.com . Bạn cũng có thể mở một tài khoản ở Ebay sau đó dùng bank account để mở một tài khoản Paypal sau đó thì thoải mái tìm kiếm laptop giá rẻ.
    Chúc bạn may mắn.
  6. bolide123

    bolide123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lang thang tren mang, vo tinh thay bai viet cua anh. Co ve anh Quang enjoy cuoc song qua. Dang khong biet lam sao lien lac duoc voi anh. Em co the noi chuyen voi anh duoc chu? neu duoc anh cho em so dien thoai? em se goi cho anh! cam on anh nhieu!
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hên ko có máu shopping :P. Thanksgiving chở mẹ ng iu đi chợ VN mua đồ ăn kiếm điểm ...kekekek...
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
  9. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko có máu shopping với lại cũng ko có xiền , thanksgiving thì ở nhà nướng turkey, còn black friday thì ngủ tới 10h mới lục xục dậy (tội đên hôm trước xem mấy ông chơi xbox tới 3h sáng). Sau đó bạn đi shopping về kể nghe xếp hàng thanh toán cũng mất cả tiếng đồng hồ. Mừng là mình đã ko bám càng đi theo, ở nhà ngủ thích hơn
  10. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Em ba được bao nhiêu điểm rồi? sắp đủ điểm "tốt nghiệp" chưa? hehe

Chia sẻ trang này