1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To marry or not to marry ??? 1 tuần để quyết!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fcukvn, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ thiệt!
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ấy nghỉ sớm đi, dứt một lần cho người ta đau một lần rồi thôi, để người ta còn đi kiếm chồng.
    Tớ cũng ko xinh, người ta còn chê tớ xấu. Tớ biết thế nên tớ quyết làm tớ trông dễ nhìn hơn. Tớ biết ăn mặc hợp vóc dáng, gọn gàng.
    Tớ biết nấu ăn và biết móc khăn cho người ta.
    Tớ quan tâm và lo lắng cho người ta còn hơn tớ.
    Và người ta cũng điển trai, cao ráo và gia cảnh còn khá hơn tớ gấp nhiều lần.
    Người ta cũng với nói tớ người ta mong tớ sẽ là bạn thân của người ta. Vì người ta rất quý tớ Đơn giản vì chưa có ai tốt với người ta như tớ
    Người ta cũng bằng tuổi tớ và người ta sợ làm hỏng các mối lương duyên của tớ, nên người ta thẳng thừng nói với tớ : là bạn nhé
    Nhưng giữa tớ với người ta chưa có nhiều những kỷ niệm và gắn bó.
    Tớ cũng có những người thật lòng yêu tớ nên tớ không mù quáng với những tình cảm không thuộc về tớ. Tớ đồng ý làm bạn.
    He he, tớ đang và sẽ nỗ lực thật nhiều lần để sau này người ta gặp lại tớ, người ta sẽ hối tiếc vì để mất tớ
    Hoàn cảnh của người yêu ấy giống tớ nhỉ. Ấy chia tay người ta cho nick người ta cho tớ đi, tớ an ủi cho. Hoàn cảnh giống nhau dễ hiểu và thông cảm cho nhau
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hix, theo em hiểu thì chị ơi hai anh chị đó đã lấy nhau và đang sống hạnh phúc mà (trang trước) sao lại bảo người ta chấm dứt vậy kìa?
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đọc lại mới thấy time đã 1 năm. Riêng mình thì giờ chủ top đã quyết định là cưới thì mình cũng vẫn biểu quyết cho bỏ. Thế tốt hơn
  5. hoanglanpt

    hoanglanpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Không không không được cưới nếu tình cảm của bạn như thế, tôi đang rơi trong hoàn cảnh của bạn đây này, tôi đang không thể nào có niềm hạnh phúc nhỏ nhoi là sáng muốn đi làm và chiều muốn về nhà đây này, bạn đừng cưới để cả cô ý và bạn cùng có cơ hội, đừng ác độc khi chỉ vì tình thương mà cưới người ta. Rồi bạn sẽ ngoại tình, rồi bạn sẽ tìm cách để thoát ra khi mọi thứ đã an bài và ổn định, bạn sẽ luôn khao khát điều gì đó đến mức bạn không thể nào sống yên ổn được. Hãy quan tâm và chăm sóc cô ấy nếu bạn muốn và hãy làm thế nào để thật tế nhị và khéo léo, đừng làm khổ bạn và làm khổ người ta và thậm chí là người bạn sẽ yêu thực sự sau này....
  6. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Yêu theo cái kiểu chê bôi người yêu xấu, vụng về, lùn, lương thấp, rồi ko tự hào khi khoe người yêu với bạn bè, yêu mà vẫn lăn tăn nhè tìm cơ hội đá người yêu thì được gọi là tình yêu đấy phỏng? Nghe cách nói về người yêu đã thiếu sự tôn trọng tối thiểu. Cha này ma nó thèm lấy, chứ đừng có vỗ ngực tự đắc ta đây điển trai, lương cao, hào hoa mà có ngày bị vợ nó cắm cho chục cái sừng trên đầu. Tìm được người hợp về tính cách, khoản nói chuyện, ở bên nhau lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, chưa kể là người đấy lại qtâm, yêu thương mình hết mực... quả là của hiếm... Cưới hay không cưới tuỳ thuộc vào việc bạn đặt giá trị của mình ở đâu! Gluck!

Chia sẻ trang này