1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To marry or not to marry ??? 1 tuần để quyết!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fcukvn, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thành thực mà lói em thấy...hơi bị đạo đức giả kiểu gì ý...100% là không muốn cưới rồi...Hay bác muốn lám nhận vật An đông trong Cô gái xấu xí....thế...
    Bác kêu bác Hào hoa có nét...lương kiếm gấp chục lần con nhà người ta...thế mà...haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. thế thì em chắc bác chẳng hào hoa là mấy :D
    Đừng cưới nhá...bác đâu có muốn cưới :D
  2. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh!!!!
    @ chủ thớt: lướt cho nước nó trong đi, không yêu người ta thì đừng có mà bày đặt, sốt ruột!!!!
    Cảm thấy có đủ trình thì đi mà kiếm em khác ngon hơn, nhà giàu hơn, đỡ phải đau đầu về sự nghiệp sau này....
    Tốt nhất là thả em nó ra, cho em nó yên ổn mà tìm thằng khác...
  3. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    chắc bác đã xxx với gf rồi đúng ko?
    Lăn tăn cũng đúng mà thôi, vì ít nhiều mình cũng có tình cảm với cáo
    Để giải quyết em nghĩ chắc chỉ có những cách sau:
    1/ Hỏi ý kiến những người bạn rất thân của 2 người (đề nghị họ khuyên thẳng thắn)
    2/Bác bắt buộc phải nc với cáo 1 cách nghiêm túc (tất nhiên là phải cực kỳ tâm lý, và tránh để cáo shock)
    3/Nếu có thể thì hãy kéo dài thời gian suy nghĩ ra thêm 1 ít. Thử xa cáo 1 thời gian xem.
    Quyết định cưới là quyết định của cả đời người, đàn ông còn có khả năng làm lại, chứ phụ nữ thì họ ko có nhiều đâu, nên nghĩ như thế cho nó thoải mái bác ạ
  4. fcukvn

    fcukvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hắn ngàn lần có lỗi với nàng, nhưng: hoặc hắn thành thật với nàng để rồi có thể mất nàng, hoặc hắn cưới nàng rồi bù đắp những thiệt thòi cho nàng, nhưng cũng có thể lại tiếp tục gây tội lỗi cho nàng.
    Cũng có người khuyên hắn cưới: "Mày bây giờ đã trưởng thành rồi, đến lúc lập gia đình cho ổn định, lang thang mãi không khá được. Mày với nó nếu đã yêu nhau 1,5 năm như thế, cũng đã chịu đựng được nhau, cũng hợp tính nhau, đã hiểu rõ về nhau, sau này mọi rào cản khác của gia đình sẽ vượt qua được thôi"
    Cũng có người khuyên hắn bỏ: "Chị khuyên mày nên dứt khoát! Con gái khi yêu là thế, quan tâm chăm sóc đến mày để đưa mày vào rọ, sau khi cưới xong là hết. Rồi cả chuyện 2 đứa bằng tuổi, sau này tâm sinh lý khác biệt, con gái chóng già, chỉ khổ nó thôi!".
    Hắn giờ như thuyền giữa dòng, không biết nên xuôi hay nên ngược!
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ đứng trước 1 quyết định quan trọng như thế, con người ta cũng phải cân nhắc rất nhiều. Cưới ko phải là biện pháp để giải quyết những xung khắc hay ko hoà hợp của 2 bạn. Bạn phải hiểu rằng, hôn nhân là sự khởi đầu mới mà ở đó 2 bạn ko chỉ sống với nhau, mà còn phải hoà hợp với gia đình và mọi người xung quanh. Vì thế, thay vì cân nhắc chuyện nên cưới hay ko, bạn hãy cố gắng thử làm những việc sau:
    Bạn hãy giúp cô ý tự tin hơn để đi cùng bạn đến gặp bạn bè và người thân của bạn. VD như ngoại hình, hãy nhắc nhở cô ý cách ăn mặc và cư xử bạn mong muốn. Tôi đoán bạn ko muốn đưa cô ý đi cùng, bạn ko thấy tự hào về cô ý có thể là do ngoại hình của cô ý khiến ban ko thật thoải mái lắm. ( Tớ bình thường ko trang điểm khi đi chơi mấy khi những những dịp đi cùng zai đến gặp bạn bè hay người thân của zai, hoặc vào những hôm đặc biệt t thường dành khoảng 1 tiếng để trang điểm và chọn lựa trang phục. Và zai nhà tớ thường ko phàn nàn về chuyện phải chờ tớ 1 tiếng đồng hồ vì zai nói zai thik nhìn tớ xinh đẹp và khi trang điểm thế, tớ cũng thấy tự tin hơn khi trò chuyện với mọi người...)
    Lý do tại sao gd bạn ko ưa cô ý? Bạn hãy mách nhỏ hoặc làm nội gián để kéo gần khoảng cách giữa mọi người. Thường xuyên tham dự những bữa cơm gđ với mọi người. ( tớ nấu ăn cũng ko khéo léo lắm, những bù lại zai nhà tớ thì rất đảm đang. Thình thoảng về nhà zai, biết t ko khéo, zai thường nấu nướng cùng với t, t vừa cảm thấy đỡ xa lạ, vừa được zai chỉ bảo, và hỗ trợ, đôi khi nhận lỗi hộ khi tớ làm hỏng... Cái này cần sự nhiệt tình và chủ động của bạn rất nhiều.) Tiết lộ sở thik của mọi người trong nhà cho cô ý, để cô ý có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Thỉnh thoảng mua quà cho mọi người rủ cô ý đi chọn và về bảo là 2 đứa cùng tặng.... ( tớ nghĩ những chuyện này dễ với bạn mà)
    Trước khi bạn quyết định bỏ cuộc hay nhắm mắt bước tiếp, hãy cố gắng ko mệt mỏi để tình hình khả quan hơn... Tớ tin với 1 cô gái yêu bạn như thế, cộng với sự nhiệt tình của bạn, mọi chuyện sẽ tiến triển rất tốt
    Chúc 2 bạn hp.
  6. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    chọn cái nào cũng được , nếu coi trọng tình nghĩa thì cưới. Còn không thì chia tay cũng chẳng ai trách cứ j đâu. tốt nhất là nên quyết ngay ko nên để lâu
  7. fcukvn

    fcukvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nếu câu chuyện chỉ có hắn và nàng thì có lẽ đã đơn giản. Hắn đã từ chối "em khác ngon hơn, nhà giàu hơn" chỉ vì cái chữ "Tình" giữa hắn và nàng quá lớn.
    Không ai hiểu nàng hơn hắn, nếu "thả" hắn sợ nàng sẽ đau khổ mà suy sụp tinh thần, cả hắn cũng vậy. Nhưng như có người trong này nói, nếu tình yêu vẫn còn băn khoăn thì chắc là chưa yêu hết cả trái tim.
  8. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đừng cưới
    Mà cả đời cũng đừng cưới con nào hết
    Sống đâu phải cứ là lấy vợ đẻ con
    Nhề
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ai mà lấy phải cái pác này mai sau KHỔ
  10. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Khi hắn vẫn băn khoăn mà mang nàng ra cân lên hạ xuống thế này thì rõ ràng thứ tình cảm mà hắn dành cho nàng không phải là tình iu hay đơn giản chỉ là một tình iu nửa mùa.
    Người ta có thể lấy nhau mà không cần tình iu nhưng người ta không thể hạnh phúc hay ít ra là sẽ phải cố gồng lên chịu đựng nhau. Thành thật mà thấy thì hắn không có khả năng chịu đựng đâu. Còn nàng thì, chẳng hiểu nổi thực ra nàng xấu người đẹp nết, hay xấu người xấu nết ?

Chia sẻ trang này