1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To marry or not to marry ??? 1 tuần để quyết!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fcukvn, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLudic

    TLudic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tsb... lương mình chả cao, chỉ đủ bóng bánh lô đề cờ bạc, ước gặp ng hiểu mình để lập gd mãi mà chả đc, thôi hôm nay lĩnh lương phang con lô GE3 lấy tiền đi tìm ng hiểu mình vậy
    Được TLudic sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 02/04/2009
    Được TLudic sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 02/04/2009
    Được TLudic sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 02/04/2009
  2. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    - Chẳng có 1 câu nào nói là có yêu nàng hay ko?
    - Chẳng có câu nào thể hiện tình cảm trong mối quan hệ được gọi là ''yêu đương'' này.
    Vậy mà đã đi đến câu hỏi: ''Cưới hay không cuới?''
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Lý do lý trấu
    Lên đây chỉ mong sao có ng nói "KO CƯỚI" rồi là "Tớ làm theo lời khuyên của các bạn"
    Đến vấn đề của mình mà ko quyết định đc => VỨT.
    Không yêu con người ta nhưng ích kỷ, cứ muốn có người quan tâm, chăm sóc cho mình => ích kỷ
    Kiểu gì bác này cũng ko cưới cho mà xem.
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Thương bạn gái bác quá
    Bị người được gọi là "người yêu mình" mang lên cân tiểu ly cân đo đong đếm từ ngoại hình độ đảm đang như thế mà ko biết
    ôi, thương thay
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một câu thui : thương hại cho những người như cậu
  6. fcukvn

    fcukvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hắn không phản đối judgments nào cả, hắn đúng là một thằng khốn nạn, hắn có tội rất lớn với nàng. Hắn chỉ ước gì có thể quay ngược thời gian!
    Nhưng chính vì hắn là thằng khốn nạn, nên hắn không biết là cưới nàng, hắn có bù đắp cho nàng được không, hay lại khốn nạn tiếp.
  7. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác con trai cứ thích nhận mình là thằng khốn nạn nhỉ? Tự nhận thể để làm gì, để mọi người đỡ chửi là mình là thằng ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi à. Đã yêu nhau thì sao cứ phải đắn đo mọi thứ. Hèn quá. Ai chả biết khi cưới nhau tình yêu câu phải là tất cả...
    Hồi mới yêu, ai cũng kêu là yêu em suốt đời, bên em mãi mãi. đến khi phải quyết định một vấn đề gì đó quan trọng lại mang tư tưởng chạy trốn vậy sao?? Thật đúng chẳng hiểu tình người là cái gì nữa...
    ..."Nghĩ suy về tình người, chỉ là cơn gió thoáng qua mà thôi"...
  8. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hắn : ngu + ko quyết đoán + ko tự tin + đạo đức giả + ích kỷ = thằng giẻ rách => ko xứng đáng với người tốt như em í => đừng có mà cưới. Hết.
  9. nhocxinh85

    nhocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới hiểu câu:" đàn ông là giống ích kỉ"
    Nói thật em thấy bác tiếc vì sợ mai sau ko kiếm được em nào yêu bác, phục tùng, chăm sóc bác như người yêu bây giờ đúng ko ạ?
    Nhưng bác thử nghĩ xem, chưa cưới, yêu lâu như thế, khó khăn hoạn nạn cùng nhau mà bây giờ bác còn băn khoăn, em nói thật là em em bỏ lâu rồi. Chẳng qua người yêu bác cô í thương bác yếu đuối thôi. Bỏ xong có khi bác lại là người suy sụp, sock chứ ko fải cô í đâu ạ
    Nhưng bác làm gì thì làm, đã quyết định thì phải có gan chịu trách nhiệm với quyết định đó. Không dám chịu trách nhiệm thì nói thẳng ra, có gì ăn 1 phát tát là xong, bạn gái bác sẽ không phải khổ cả đời.
    Bác đừng lấy cớ, lo rằng để muộn sợ cô í mất cơ hội lấy chồng, bác yên tâm, em tin chia tay xong vài tháng sau là cô í đã có thể kết hôn với người khác. Có thể họ ko nhiều tiền, đẹp trai bằng bác, nhưng họ tôn trọng bạn gái cũ của bác hơn. Phụ nữ chỉ cần thế thôi bác ạ
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    nhờ Mod xóa giùm bài này
    Được x8 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 02/04/2009

Chia sẻ trang này