1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To marry or not to marry ??? 1 tuần để quyết!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fcukvn, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Em thề là chủ thớt chỉ mong những reply khuyên "đừng cưới".
  2. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với những gì ông haclongthanvu nói, tớ xin nói thêm:
    Cậu chủ topic mong gì ở 1 người vợ???chắc cậu cũng không xác định đựoc đúng khg?
    Một người yêu thương mình như vậy, hiểu mình và ngoan ngoãn thì còn có gì không được??
    Người ta đã cùng ông vượt qua những lúc ông khó khăn nhất, là chỗ dựa cho ông, khi ông khá rồi lại quay ra so đo, tính toán, ông có còn tý liêm sỷ gì khg?
    Yêu nhau là do cảm xúc nhưng cuộc sông hôn nhân không chỉ có tình yêu là tất cả. Ông chọn một người hiểu ông, đem lại cảm giác bình yên cho ông hay chọn 1 cuộc phiêu lưu??
    Một kẻ mà không thể tự tin để mà trả lời cho câu hỏi: liệu mình có mang lại hạnh phúc cho họ không???hay mình sợ mình ngoại tình??thì chỉ là kẻ chưa lớn và rất ích kỷ mà thôi.
    Người như cô ấy không lo ế, chỉ sợ cậu sẽ phải mất đi một điều gì đó thật lớn mới nhận ra giá trị của nó thôi!
    Nghĩ kỹ đi, đừng đem các điều kiện khác như lương bổng, cơ hội nọ kia ra mà nguỵ biện.
    Hồi xưa yêu người ta, người ta xinh hơn bây giờ à???
    Lương cô ấy bây giờ thấp hơn cậu nhưg chả nói trước đựoc là sau này vẫn vậy.
    Cô ấy vụng về, cái này khắc phục được.
  3. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hời, lại thêm một thằng đàn ông muốn trốn chạy. Đọc bài của cái người này thấy tốt nhứt là đừng cưới. Ổng đâu có nói là nếu mọi người khuyên ổng nên cưới thì ông sẽ cưới cô ấy và chung thủy với cô ấy đâu?! Ổng còn tự tin mà khẳng định là ổng sẽ ngoại tình nữa mà! Ô hô, zậy thì xì cúc đi cho cuộc đời người ta zui zẻ! Đến Thị Nở dở hơi còn có Chí Phèo nữa là cô ấy - một người biết yêu thương, chia sẻ khó khăn với người yêu.
    Ông mà cưới người ta thì chẳng thà bây giờ ông tạt gáo nước lạnh vào mặt người ta cho rồi. xong, đường ai nấy đi. Chắc chắn sau này người ta sẽ hạnh phúc. Còn ông.......... Grừ....

  4. vivianQG1217

    vivianQG1217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn lại làm tôi nhớ tới chuyện của tôi, nó đã qua lâu rồi bình thường tôi không nghĩ đến nhưng hôm nay đọc những cân nhắc băn khoăn của bạn tôi lại chợt nhớ. Nó giống chuyện của tôi đến kì lạ, hay có một bộ phận các bạn trai có suy nghĩ giống nhau?
    Tôi cũng giống bạn gái của bạn: xấu, lùn, học vấn thấp, lương thấp...nói chung cái gì cũng thua kém bạn trai. Cũng yêu khi anh ấy còn chưa có gì trong tay, cũng chia sẻ nhiều đắng cay trong cuộc sống, thậm chí có thời kì tôi còn nuôi anh ấy ăn học. Anh ấy cũng từng tốt với tôi vô cùng nhưng rồi cũng có lúc thay đổi. Tôi không biết liệu anh ấy có mang những băn khoăn lên đây tâm sự như bạn hay không? Tôi nhận ra điều đó và tôi cũng biết anh không còn yêu tôi nhiều nhưng không nỡ bỏ vì có thể còn thương tôi. Nhưng tôi không chấp nhận sự thương hại nên tôi quyết định giúp anh dù tôi không còn trẻ trung gì cơ hội cũng không nhiều.
    Tôi không biết bạn gái của bạn yếu đuối cỡ nào mà bạn sợ cô ấy suy sụp. Như tôi thì không, khi biết anh ấy không còn yêu tôi nữa tôi chỉ thấy buồn và tiếc. Tôi buồn vì không thể tiếp tục ở bên anh ấy, tiếc vì mình đặt niềm tin không đúng chỗ, tiếc những năm tuổi trẻ. Nhưng tôi không hề bi quan, vẫn tin rằng trên đời còn có người tốt với mình, cứ bước tiếp rồi sẽ gặp.
    Nếu bạn không còn yêu cô ấy, chỉ vì thương thì nên suy nghĩ cho thật kĩ.
    Thà đau một lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng, em sẽ là người ra đi.
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Nghe kiểu "hắn" và "nàng" có vẻ quen nhỉ ? Không biết có phải là ấy k?
    Nhưng tớ nghĩ là ấy k nên cưới .
    Đừng sửa chữa "sai lầm" bằng 1 đám cưới vì đó là 1 sai lầm lớn hơn nữa.
    Sự thật có thể khó chấp nhận với "nàng" , nhưng "hắn" nên và phải nói thật , vì "nàng" có quyền được biết điều đó. Lấy nhau chỉ vì thương hơn là yêu thì sớm muộn cũng có sự chia sẻ với bên ngoài .
    Chúc ấy quyết định sớm !
  6. fcukvn

    fcukvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đó là một buổi tối se lạnh, đêm Giáng Sinh năm ngoái sau bữa tối bên nến, rượu vang và violin, 2 đứa lên uống cafe trên roof của một khách sạn. Mân mê món quà hắn tặng, nàng nói:
    "Chúng mình cưới nhau đi"
    Hắn rất đỗi ngạc nhiên, thường thì người đàn ông phải nói câu đó trước chứ không phải là người đàn bà. Rồi hắn về thưa chuyện với gia đình, nhưng bị phản đối. Suốt từ ngày đó đến giờ, bao giờ câu chuyện của hắn với nàng cũng kèm theo lời giục giã cưới của nàng. Hắn bắt đầu hoang mang, băn khoăn, rằng không biết nàng yêu mình hay nàng cần một tấm chồng. Liệu điều đó có giải thích tất cả những điều tốt đẹp trước nàng dành cho hắn không???
    Kể từ đó, hắn bắt đầu hoài nghi, lại nghĩ về mối tình giữa hắn và nàng là do nàng bắt đầu trước, thổ lộ trước nên hắn lại càng hoài nghi. Tình yêu hắn dành cho nàng không còn mãnh liệt nữa, bị chính cái hoài nghi kia lung lay. Những buổi hẹn sau đó giảm dần về tần suất, hắn bắt đầu ngại dưới thiệu nàng với bạn bè.
    Đêm nay, ngồi nghêu ngao hát bản tình ca hắn viết riêng tặng nàng và định hát cho riêng nàng nghe đêm giáng sinh đó nhưng hắn đã ko hát được sau khi nghe nàng nói, hắn chợt nghĩ rằng:
    "Hay là chia tay, chỉ tạm thời thôi! Nếu cô ấy có thể chờ mình tiếp 2 năm nữa, bất chấp cái sự gọi là "ế", thì cô ấy đúng là người phụ nữ của cả đời mình, mọi hoài nghi kia đều chỉ là vớ vẩn. Còn nếu cô ấy không chờ được, có người khác, âu cũng là điều may mắn cho cô ấy khi không phải chịu đựng mình. Không biết có được không ta?"
  7. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Để status "How can I tell her" của Lobo đi bác
    Theo em thì bác vẫn nên để 1 thời gian nữa hẵng quyết.
    Nếu cáo là người hiểu bác, thì sẽ chấp nhận thôi.
    Chúc bác hạnh phúc nhé ^^
  8. bingonn

    bingonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    bác là người ko dứt khoát,lúc nào cũng do dự.Bác có dám chắc rằng cô ấy chờ bác 2 năm nữa thì bác sẽ cưới cô ấy ko,đến nhg đôi thân mật,hạnh phúc còn ko dám chắc điều đó.Bác nên có quan điểm dứt khoát đi,con gái có thì,nếu bác ko đấu tranh nổi những tư tg kia thì hãy để cô ấy bắt đầu lại
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khéo tính ghê cơ. Bài toán biện luận còn thiếu trường hợp này này:
    Cô kia chờ 2 năm + anh kia quay ra lấy cô khác trẻ hơn, không ế (mà anh ta không hoài nghi gì cả về sự phù hợp) ==> cô kia ''lỗ'' mặc xác cô kia, anh kia cứ ''lời'' cô vợ khác cái hẵng.
    Trong hôn nhân, tính toán là điều cần thiết. Nhưng khi tính toán THIỆT - HƠN (cho mình và cho người kia), đừng nên DÁN NHÃN nhân đạo, vị tha, lo lắng vào. Tính toán là tính cho LỢI nhất, thế thôi.
  10. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, chú bắt con gái nhà người ta chờ 2 năm để trong khoảng thời gian đó chú xem có kiếm được em nào ngon và tốt với chú hơn em người yêu hiện tại, nếu kiếm được thì chú đá ngay *** phải nghĩ nhỉ?
    Anh thật chú éo còn tý liêm sỉ nào khi thốt ra những câu này. Nói nốt lần cuối là nếu chú còn tý con người thì chú chia tay em nó đi, luôn và ngay, dứt khoát, éo có chờ đợi gì sất. Loại vô sỉ như chú sẽ tìm được người thích hợp thôi, cứ yên tâm, ko phải sợ

Chia sẻ trang này