1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To marry or not to marry ??? 1 tuần để quyết!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fcukvn, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Vote kịch liệt dòng vàng vàng
    Bạn giai chủ topic tự tin lắm, mình rất thích cái tự tin của bạn.... hì hì ....
  2. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    thích nhất bài của bạn này , ý của bạn giống hệt ý mình .... xưa nay , chúa ghét thể loại này .......... ăn xong rồi vứt , thấy người khác chọc ngoáy vào là suy nghĩ , đắn đo , nên hay kô nên .......... cái loại như thế thì sau này cũng chẳng gặp được người nào tốt hơn như thế .... trên này , nó bảo cưới thì nó cưới , nó bảo kô cưới thì kô cưới chắc .......... trong đầu giờ đã có câu trả lời , cần gì phải xin ý kiến ....
  3. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông yêu và sống là 2 việc hoàn toàn khác nhau, còn với phụ nữ yêu là cả cuộc đời.
    Bác đừng cưới, đừng dằn vặt người ta thêm nữa, 26 rồi cũng là muộn để bắt đầu một tình yêu mới nhưng còn hơn đến 28 mới bắt đầu yêu 1 lần nữa. Bác thương người ta thì để cho người ta đi lấy chồng đi, em là em nghĩ bác này chưa muốn từ bỏ cuộc sống độc thân đây, 26 cưới được, hoặc chờ sang năm 27 tuổi đẹp he he
    Mình 2 năm nữa cũng phải cưới, sắp 26 rồi hu hu trong khi giống bạn gái bác này thêm cái chút khó tính, đanh đá, ham ăn, ham ngủ, kiểu này mục tiêu 27 cưới chồng phải chuyển thành 30... hu hù
  4. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Không cưới!
    Đấy là theo phía chủ quan bản thân tôi.
    Còn thực tế, ông anh tôi mới cưới hôm 6 tháng riêng, con người, tuổi tác, gia đình, hoàn cảnh cũng tương đối bạn chủ topic đây.
    Và cho đến bây giờ, (3 tháng) thấy vẫn hạnh phúc lắm, lại còn có tin vui nữa rồi.
  5. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    hắn quá tham làm, hắn tham như mõ vậy hắn muốn có tất cả nhưng cái sự đời thì càng tham lam cuối cùng sẽ chỉ còn tay trắng mà thôi.
  6. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn cứ làm chò, bao giờ kiếm được con vẹo ngon hơn hẵng vào tâm sự tiếp nhé. Thử xem!
  7. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ save lại đoạn này nhé. Vài năm nữa đọc lại.
  8. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Ngứa gan ứ chịu được! Không có cái hình gì jống jống cái kiủ bỉu lộ sự sung sướng khi chím được chiến lợi phẩm ý ,có là em làm cho vài phát... đạp, đạp , đạp.............. Ghét không chịu được......................................................................................................................................
    Thà ế (chắc chắn là không ế) chứ không thìm cưới kí loại người nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Hay, thô nhưng mà thật
  10. blackman2008

    blackman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    nói 1 ca^u thôi: Khốn nạn,hèn ,ko đáng mặt đàn ông...!
    Được blackman2008 sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 03/04/2009

Chia sẻ trang này