1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To marry or not to marry ??? 1 tuần để quyết!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fcukvn, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic đang mong muốn mọi người làm cho mình đỡ cảm giác tội lỗi à? Mặt dày!
    Nếu yêu một người thật sự, thì sẽ chẳng ai thấy xấu hổ khi giới thiệu với bạn bè cả. Nếu là một người đẹp trai thật sự , con nhà gia giáo thật sự, cũng chả ai tự nhận mình đẹp trai hào hoa để dìm hình ảnh người yêu mình xuống thế. Tiếp, nếu yêu thật sự, cũng sẽ chẳng có cái chuyện chưa cưới đã nghĩ đến chuyện ngoại tình....
    Haizzzzzzzz, trên đời, vẫn còn nhiều người tự ảo tưởng mình là người tốt để che giấu cho cái đầu ích kỷ, hèn hạ của mình, ích kỷ đến mức muốn giữ "nàng" bên cạnh mình, muốn "nàng" mãi yêu mình dù mình đối xử thế nào....Nhưng càng tỏ ra mình tốt đến mấy, càng lộ rõ bản chất xấu xa của mình thôi chủ topic ạ.
    Mong "nàng" sớm được thoát khỏi "hắn" và tìm được hạnh phúc thật sự của mình
  2. fcukvn

    fcukvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh dần, hắn không tài nào ngủ được. Cầm ly rượu trên tay, hắn bật chiếc CD hắn thường nghe lên và để shuffle. Tiếng nhạc da diết vang lên càng làm dòng dạ hắn càng thêm bối dối:
    Did I not love you,
    Before this lifetime?
    Did you never hear,
    My music in your soul?
    Did I not need you,
    Beyond forever?
    And now I will leave you...
    Not for ever more

    Run rẩy hớp từng ngụm, tay hắn run run. Chỉ cách mấy tiếng trước hắn xém chút nữa đâm vô người ta, chỉ vì cái câu hỏi đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Táp vội xe vào lề đường, hắn mở cửa xe ra ngoài châm vội điếu thuốc rồi rít lấy rít để.
    Hắn nhớ lại cũng vào một đêm lạnh ngày đó, ngồi cạnh nàng với điếu thuốc trên tay, hắn nói qua làn khóc thuốc bồng bềnh:
    "...Em à, anh nghĩ kỹ rồi. Anh giờ nợ nần chông chất, phải đi chốn người ta. Việc làm thì mấy tháng nay ngồi không rồi, lại còn vay tiền của em. Anh rất biết ơn, a sẽ gửi lại em mấy tháng nữa nhưng có một việc em cần phải biết ngay, đó là việc chúng ta nên chia tay nhau..."
    Ngẹn ngào, nàng hỏi: "vì sao?"
    "...Anh giờ là một thằng khố rách áo ôm, nợ nần chồng chất, thất nghiệp, lôi thôi lếch thếch! Chính bản thân anh còn thấy một cái tương lai mù mịt, nếu không muốn nói là không hề có của anh. Bản thân anh còn không lo được, không có một chút hy vọng, nên anh không thể che chở cho em được!.."
    "...Không, em vẫn tin vào anh..."
    "....anh tệ nạn thế, lăng nhăng thế, hư hỏng thế, nghiện thuốc đến như thế, sao em không bỏ anh đi?..."
    "...E van yeu anh,nhu cai cach a van the!..."
    "...Sao cô ngu ngốc thế. Đời này thiếu gì đàn ông tốt đẹp, việc gì cứ phải đâm đầu vào anh thế hả!..."
    Hắn nghẹn ngào ôm chặt nàng vào lòng, vuốt nhẹ đôi gò má ướt sũng rồi kề môi hôn nàng đắm đuối. Đó cũng chính là lần đầu tiên hắn muốn bỏ nàng.
    Lần thứ 2, vào ngày lễ tình nhân đó! Sau cả tối đi bên nhau, 2 đứa tạt vào cái nhà hàng quen thuộc hồi xưa. Nhâm nhi cốc Irish Coffee, hắn trầm tư nhìn ra ngoài qua lớp cửa sổ kính:
    "...Em a,hôm qua Mishi gọi cho anh, bảo cô ấy vẫn nhớ anh, muốn anh qua đó chơi!..."
    "...Thế anh định đi không, khi nào anh định đi?..." nàng nói sau khi vân vê cái tép cam một hồi lâu
    "...Vậy theo em anh có đi hay không?..."
    " không"
    " Vì sao em biết?..."
    "...Vì em biết giờ anh chỉ yêu em, cô ấy đã là quá khứ...."
    "...Sao biết yêu anh là cả một chuyến phiêu lưu, cưới anh là cả một sự mạo hiểm mà em vẫn muốn là thế nào..."
    "...Vì anh vẫn là điểm tựa vững chắc của em, anh thành thật với em, và cuối cùng anh vẫn là người duy nhất chịu ngồi lắng nghe và không cãi lại em bao giờ..."
    Hắn cười mỉm khi nhớ lại những lần nàng ta hờn dỗi, tự ái với hắn, rồi gọi tính tiền.
    "Thành thật", hắn cười cay đắng. Nếu xét trên khía cạnh nào đó thì đúng là hắn thành thật với nàng, kể hết mọi thứ cho nàng nghe. Nhưng em à, hắn đâu có thành thật với em, hắn vẫn giấu em sự hoài nghi trong lòng hắn. Hắn vẫn giấu em rằng hắn không còn yêu em nữa, hoặc chí ít không bằng như xưa, hoặc như một tình yêu lý tưởng của một số người nói là: yêu không được đắn đo suy nghĩ. Hắn đểu lắm em à!
    Đêm đó, hắn cứ viết rồi lại xoá cái dòng "em à, chúng ta chia tay" trong tin nhắn nhưng để rồi cái tin nhắn đó không đến được với ai.
    Hắn nuốt vội viên an thần sau một hồi tìm kiếm trong tủ thuốc, tu vội bình nước rồi lại chui vào chăn ngủ. Trong cơn mê, hắn lại thấy cái dòng chữ: "cưới hay không" như một flash nhấp nháy liên hồi, liên hồi......
    Được fcukvn sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 05/04/2009
  3. fcukvn

    fcukvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    FCUK = French Connection UK
    Được fcukvn sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 05/04/2009
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hình như là chủ topic muốn thử viết truyện bằng về nghiệm cá nhân của mình.
    Trốnnghẹn ngào, bạn ạh. Mấy chỗ khác tôi nghĩ là lỗi gõ phím chứ không phải lỗi chính tả, nên không nhắc làm gì.
  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Tình thương khác với tình yêu!
    Tớ hiểu là pạn thương cô ấy nhiều hơn!
    Xinh, xấu, cao, thấp... lương cao, lương thấp ... tất cả ko phải là vấn đề nếu bạn thật sự yêu người ta. Còn khi bạn đã có suy nghĩ như thế trong đầu ... đó không phải là tình yêu, chỉ là tình cảm tựa như tình thương mà thôi. Và khi đã vậy thì không nên cưới.
    Tron đời ai mà chẳng phải chịu đau, không đau ko trưởng thành, ko đau ko lớn lên được. Tốt hơn là cứ đối mặt với tất cả.
    Biết đâu, sau một thời gian nữa bình tâm lại, biết đâu bạn thấy ng ta thật sự quan trọng với bạn, lúc đó bạn sẽ quyết định cưới thì sao?
  6. fcukvn

    fcukvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Liệu chăng có bao giờ cái tình thương ấy lớn dần lên, cộng thêm chất xúc tác là đám cưới, sẽ biến thành tình yêu, đủ để cái "sự chia sẻ bên ngoài" kia sẽ không xảy ra???
  7. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    hết 1 tuần chưa?
  8. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Hnay có quyết định chưa?
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Phù, hôm trước em có xem topic này của bác, theo dõi hết và định đóng góp ý kiến nhưng rồi thôi.
    Đêm hôm đó em có 1 ác mộng: vì 1 lý do cả nể hay thiếu quyết đoán gì đó mà phải kết hôn với 1 người em không yêu, trong khi người yêu em hiện tại thì ngơ ngác và chính em cũng không hiểu mình đang làm gì. Đó đúng là 1 ác mộng. 1 cảm giác thật tệ.
    Vì vậy theo em bác đừng nên cưới, kể cả bác chưa có tình yêu với ai khác ở thời điểm hiện tại. Cô ấy chắc sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua. Kể cả bác có dằn vặt rồi sau này cũng qua thôi. Không đến với nhau được vì không có duyên thôi, chứ nếu là t/y thì bác có biết là cô ấy xấu bác vẫn cứ muốn kết hôn.
    Cố lên đừng để 2 bên phải chịu khổ đau kéo dài bác ạ.
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    KHÔNG CƯỚI!
    Bạn biết sao k? Ít nhất, mình cũng đã từng có cái cảm giác như của bạn...
    Mình đã lầm tưởng giữa tình thương và tình yêu,
    Mình đã làm tưởng giữa 1 người tốt, với 1 người yêu tốt
    Mình đã lầm tưởng ...
    Và vì thế, mình nghĩ rằng, cả đời này mình k tìm được ai tốt như anh ấy....
    Nhưng cuối cùng... mình quyết định chia tay... lúc này mình còn nhận ra mình lầm tưởng giữa 1 người k tốt thành người tốt...
    Và mình đã gặp một người... một nửa... và mình k biết mình có lầm tưởng hay ko? vì mình k suy nghĩ gì cả... k phán xét gì cả... với mình...dù anh ấy có thế nào.. anh ấy cũng là duy nhất, và là niềm hp nhất của mình!
    Và mình cũng tin, bạn gái của bạn bây giờ rất tốt. Nhưng điều đó k đồng nghĩa với việc, k còn ai tốt với bạn như thế nữa. Mà điều cốt lõi nhất là NGƯỜI TỐT NÀO SẼ LÀM BẠN CẢM THẤY YÊU- YÊU THỰC SỰ ( chứ còn việc, yêu mà vẫn nghĩ đến mình sẽ ngoại tình, yêu mà k dám đưa người yêu đi.. thì đó chỉ là... việc KHI CHƯA CÓ CÁI THAY THẾ, NGƯỜI TA CỐ GIỮ CÁI CŨ CHO ĐẾN KHI...K CẦN)
    RỒI 1 NGÀY, CÔ ẤY SẼ CẢM ƠN BẠN... VÌ BIẾT ĐÂU NHỜ CHIA TAY BẠN... CÔ ẤY SẼ TÌM ĐƯỢC 1 NGƯỜI MÀ VỚI NGƯỜI ĐÓ, ĐƯỢC ĐI BÊN CÔ ẤY, ĐƯỢC CÓ CÔ ẤY LÀ NIỀM HP NGỌT NGÀO... VÀ CÔ ẤY LÀ TẤT CẢ VỚI NGƯỜI TA... CHỨ K NHƯ BẠN...
    Được iwcotte sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 07/04/2009

Chia sẻ trang này