1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To marry or not to marry ??? 1 tuần để quyết!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fcukvn, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đúng là khó nghĩ thật, đọc câu chuyện này mình lại liên tưởng tới chuyện hài hước một cô gái kén chồng ,mẹ cô đưa ra 2 anh cho chọn 1 anh giàu có nhưng xấu, 1 anh nghèo nhưng đẻptai, suy rộng ra notướng tự như trườnghợp này, cô gái liền bảo ban ngày con ở với anh giàu mà xấu, ban đêm con ở với anh đẹp zai
    Khó nghĩ thật, nhưng vẫn còn nghĩ như vậy chứng tỏ bạn chưa yêu cô gáikia, vì đã yêu là mù quáng.
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Hắn đủ tỉnh táo và đủ ma mãnh để hiểu rằng chẳng bao giờ có cái "sự thật" ở trên kia ?
    Nếu hắn tự biết hắn là 1 thằng tồi, thì chỉ có làm đau nàng mới làm nàng rời xa hắn .
    Có thể 1 năm , 2 năm , 10 năm nàng mới quên đc hắn , miễn là hắn đừng có chữa cái sai lầm ngớ ngẩn kia bằng 1 cái đám cưới !
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    gần 1 tuần rồi đấy
    chạ biết HẮN đã quyết định chưa nhỉ???
  4. fcukvn

    fcukvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nàng không đau khổ, ít nhất là cho đến lúc này. Hắn có vẻ có tài che dấu, hoặc ít ra hắn vẫn quan tâm tới nàng đủ để nàng tin hắn vẫn yêu nàng, vẫn đắm chìm trong hạnh phúc, bằng vô vàn những lý do logic, hợp lý. Có chăng, người đang dằn vặt, khổ đau, day dứt ở đây chính là hắn, chính vì cái sự không nghiêm túc trong tình cảm đó.
    Hết đêm mai, hắn sẽ phải nói với nàng rồi, nhưng lòng hắn vẫn rối bời, như một mớ bòng bong không biết đâu là đầu, đâu là cuối.
    Hắn hết nghĩ đến việc làm sao nói với nàng, làm sau để "làm đau" nàng mà không gây tổn thương, rồi lại quay ra nghĩ đến việc hắn sẽ chăm sóc nàng ra sao, bù đắp cho nàng như thế nào, nguyện yêu nàng đến đâu, rồi lại quay ra việc chốn chạy tất cả, tới một nơi nào đó thật xa, quên hết tất cả giống như cái việc sáng hắn đến một công ty du học hỏi về mấy chương trình Master.
    Cái vòng đó luôn luôn lẩn quẩn, vòng vo trong đầu hắn. Nhưng có một điều hắn tâm niệm, đó là cái deadline ngày mai, không thể postpone hơn nữa, hắn đã quyết thế rồi.
    Ngày mai, chỉ còn ngày mai nữa thôi....
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc topic này hơi muộn. Nhưng cũng may mà cuối cùng chủ topic đã quyết. Con gái đau khổ chủ yếu là khi bị lừa dối, chứ thất tình thì cũng vượt qua được thôi, bác chủ đừng có tưởng mình thương nàng mà hoá ra lại hại nàng.
    Bác sau này chỉ được cưới người bác yêu mà cũng phải yêu bác như nàng ý nhé.
    Còn nàng, lấy chồng yêu nàng là được. Em mừng cho nàng của bác. Cơ mà cũng thấy bác hơi đểu. Ít nghĩa quá.
    Chị em đọc topic này chắc cũng rút ra được ít nhiều bài học nhỉ.
    Em muốn nói nhiều lắm, nhưng nghĩ vốn dễ hơn nói nên lại thôi. .
    Ah, còn điều cuối cùng, nhìn qua có thể thấy bác bỏ nàng thì bác chẳng thiệt thòi gì mấy, còn nàng mất quá nhiều. Nhưng em thật bác, biết đâu nàng lại tìm được một anh hơn bác tầm 3 tuổi yêu chiều nàng, và có suy nghĩ là lấy vợ về để chăm gia đình chứ không đỏi hỏi nàng phải biết kiếm tiền, có cái để bác có thể đem khoe.
    Em thấy nấu ăn và cải thiện nhan sắc là những việc HỌC được. Nhưng mà tính thương người thì không.
    Thôi thì cũng may cho nàng, là hắn quyết sớm. Hắn cũng không đểu đến mức yêu nàng rồi vài năm nữa cưới em khác
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tóm lại là bạn cũng biết bạn ứ yêu cô ấy. Nhưng bạn tiếc là bạn sẽ không kiếm được một người hết lòng vì bạn như cô ấy. Vậy thôi. Chắc gì....biết sau này thế nào?
    Nếu bạn không yêu cô ấy thì đó cũng chả phải là lỗi của bạn. Có lỗi là cái chuyện cứ trù trừ, không muốn dứt vì tiếc kia kìa. Dứt khoát một câu cho nó nhẹ người.
    Với phụ nữ, đừng lấy lý do đáng thương, nợ nần, ... Vì lúc đấy họ càng thương, càng cố hết sức để cứu vớt và che chở cho mình.
    Chia tay vì anh không yêu em, không cưới em được. Có thế thôi.
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Nguyên nhân chính nó nằm ở cái chỗ vàng vàng kia
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Cưới làm j hả bác?
    Nào là cá chê ng ta thế này thế nọ.
    rồi để ý ngta xấu thế này vụng thế kia.
    Bác đã sai lầm khi tiến hành chuyện tình yêu.
    Nếu cưới nữa thì bác ngồi đó mà hành hạ bác gái.
    Thôi tốt nhất là giãn ra, rồi xem tinh củm nó ra răng, sau đó quyết cung chưa muộn.
    Chúc bác ko còn sng nhiều nhỉ. hum ni 8/4 rùi nì
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hăn quyết định rùi
    đang nghĩ cách nào để ít làm đau lòng nàng nhất đây
    sao hắn ko lập cái topic : "làm sao để ko làm đau lòng nàng" nhể
    Mai rùi đấy, chả bít nghĩ ra chưa
  10. fcukvn

    fcukvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    WTF!

Chia sẻ trang này