1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To marry or not to marry ??? 1 tuần để quyết!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fcukvn, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Kết quả thế nào mà WTF! hả "hắn"????
    Nhận ra 2 điều:
    - Thằng đàn ông như "hắn" thật đáng tội nghiệp.
    - "Hắn" nói ra "Not to marry" là nàng thật may mắn, chứng tỏ nàng ăn ở phúc đức lắm đấy.
    Mãn lòng chưa "Hắn"???????
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Tớ có cảm giác là cô gái ở trong truyện bạn chủ topic kể khá là thông minh và sâu sắc.
    Và bạn chủ topic thì không có những phẩm chất mà tớ vừa kể ra.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Đúng là nhiều kiểu ng thật.
    Sợ quá..
    Sao mình chẳng có tiêu chuẩn j cho bf của mình.
    Mình chỉ nghĩ đơn giản là yêu thì cứ yêu.. hix hix. mình thật lạc hậu
    @Topix: thật là dã man, con trai bó tay :(..tự nhiên đọc xong nản nản luôn
  4. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Thật bất hạnh cho cô gái nào lấy phải "hắn" này .
  5. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    anh chủ topix đến đâu rùi? anh ơi, hay ko cần nói j đâu, gửi cho chị cái link này?
    Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. và ai cũng mong cho người mình yêu thương đc hạnh phúc.
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    WTF= wait to find???
    Mà thôi, chờ đợi làm gì. Một khi còn thấy yêu bản thân mình đến thế, nghĩ rằng mình hơn người khác như thế thì đừng cưới. Thật lòng. Hôn nhân chứ ko phải trò trẻ con. 1GD, 1 vài đứa trẻ sẽ trở thành nạn nhân của những kẻ vô trách nhiệm ntn
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói chuẩn
    Hôn nhân chứ có phải trò chơi đồ hàng đâu.
    Giờ đã thấy ko đc rồi thì sẽ chẳng bao giờ đc cả
    Với cái cân tiểu li trong đầu bạn thì .... chạp.. chạp..
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Không cưới!
    Vì anh có yêu đâu mà cưới. Yêu thực sự bản thân anh sẽ không có những so sánh như vậy.
    Thế cuối cùng thì quyết định của anh thế nào?
  9. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác không thấy bài của "hắn" đang bị kiểm duyệt vì có nội dung không thít hợp vào đúng cái ngày mà hắn trả lời cho "nàng" và ra quyết định cuối cùng để khóa cái topit này à???
    Rõ là. Không bít là căng xờ thẳng nỗi nào mà để vít linh xờ tinh đến nỗi bị ban quản trị ngăn xờ chặn tạm thời như thía???
    Ơ, mà lạ nhỉ. Từ dạo mình vào đây nói chuyện, tâm sự, mìn lại cứ hay nói đểu..........................?????????????????
  10. fcukvn

    fcukvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    "uhmmmm... honey, do you see that beautiful esplanade theatre up there in this wheel?"
    "nope, my view is blocked"
    "come to me and you will see"
    "ok"
    ...............
    "you ah, always take advance on me, pretendedly ask me come n kiss"
    "Sweetheart, uhmmm.... Will you marry me, stay with me for the rest of my life, love a beloved by heart...???"
    A long kiss again
    "Yes, I will"
    ......
    A month after: Wedding March, wine, roses....
    ......
    Sweetest honey moon in Maldives
    ......
    Now:
    "Ông xã à, hình như em...có bầu"
    --the end--

Chia sẻ trang này