1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tò mò thì vào coi!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi mcknight10091983, 28/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mcknight10091983

    mcknight10091983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tò mò thì vào coi!

    heehe!
    Chào các cô ,các bác ,các anh ,các chị.
    Mình thì khoái ngồi trong quán cafe với một hay hai người bạn gì đó ,chỉ để ngồi thôi,
    Mỗi người có một suy nghĩ riêng ,không cần nói chuyện vơi nhau .
    Giống như la bình tâm sau một tuần ,hay sau một chuyện gì đó .
    Có đựơc gọi là đặc biệt không nhỉ
  2. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ngồi mãi đến lúc tính tiền mà chẳng ai nói với ai câu nào kể cũng mệt nhể
  3. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ngồi mãi đến lúc tính tiền mà chẳng ai nói với ai câu nào kể cũng mệt nhể
  4. mcknight10091983

    mcknight10091983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn kiếm được những người bạn như vậy , thì chắc hẳn đây phải là những người bạn thân,lúc đó tiền bạc no problem
  5. mcknight10091983

    mcknight10091983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn kiếm được những người bạn như vậy , thì chắc hẳn đây phải là những người bạn thân,lúc đó tiền bạc no problem
  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ nghĩ cũng đặc biệt, nhưng thích thì làm thôi, ngồi một mình thì càng tốt, hai mình thì khó, vì nếu thwngf kia khôngpải bạn thân chí cốt và chung sở thích thì khó... vì cú không tự nhiên lắm.
    Nhưng mà được cái tớ với thằng bạn ngồi như thế không biết bao nhiêu lần. Thú vị cái là không phải bị nhiều người nhòm ngó vì ngồi 1 mình mà vẫn như một mình, rong chơi tư tưởng....
  7. hikari_0908

    hikari_0908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ừm, thỉnh thoảng mình cũng hay rủ đứa bạn ra quán quen ngồi kiểu đó. Gọi mỗt đứa một cốc rượu, (đôi lúc là một cốc trà - đứa nào thích loại nào thì uống loại í), một đĩa khoai lang hấp, ngồi nhâm nhi và uống, ngồi nghĩ ngợi linh tinh. Lúc nào hứng chí thì nói, sôi nổi một lúc lại ... im lặng. Đôi lúc cũng chỉ cần có một người bạn ngồi cùng mình, để cảm thấy rằng mình không cô đơn trên cuộc đời này (Hừm, tại sao hôm nay mình lại u ám đến thế không biết!)
    He he, còn lúc trả tiền thì tất nhiên là Căm - pu - chia rồi. Cái list thanh toán to tướng như thế thì làm gì chả biết mỗi người phải trả bao nhiêu . Hôm nào ai có nhã ý khao thì thông báo một câu: Hôm nay ít tiền quá, để tao trả, tí mày trả tiền ... mát xa (thằng kia méo mặt ngay )
  8. mcknight10091983

    mcknight10091983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    cái này thì đúng wá rồi ,ngồi một mình thì thích thẩt nhưng nhiều người dòm ngó quá các bác ạ.
  9. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hà hà em cũng thick đc ngồi 1 mình lắm nhất là ở chỗ nào có tiếng nước như ở ngoài sông hay biển ,suối ... .Còn nói là ngồi 1 mình trong quán cà fê thì em chưa làm bao h , kiểu này hôm nào thử mới đc, mà fải làm cả 1 ngày cái gì cũng 1 mình : đi chơi 1 mình ,đi ăn 1 mình ( tất nhiên là ko ăn ở nhà mà vác xe đi 1 mạch từ sáng đến tối ấy ),... và kết thúc ngày là vào cà fê 1 mình
  10. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nghe kết mođen ghê. Bữa nào cùng nhau đi hai mình với tui đi, được hôn ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này