1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tò mò thì vào coi!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi mcknight10091983, 28/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luytrelang

    luytrelang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Wow ! Tuyệt lắm đấy !
    Mình cũng thích thư giản bằng cafe lắm lắm, Mà phải chọn nơi nào yên tĩnh cơ, ngồi đấy, ngả lưng vào thành ghế, tận hưởng nhưng giây phút thoải mái, êm dịu, gió thổi nhè nhẹ, tiếng nhạc du dương đi vào lòng người - cao hứng thì lẩm nhẩm theo lời bài hát - Chà! nhiều khi mình còn có ý định ngủ khì tại đấy luôn..... ( chưa dám thhử) He he he
    Mà mấy bạn biết không những quán cafe như vậy rất khó tìm ở chổ của mình, khó nhất là phải tìm chố nào vừa hợp gu mà lại vừa túi tiền nữa mới chết , thêm nữa chủ quán và mấy cô cậu tiếp viên phải dễ thương điều quan trọng là quán phải có không gian, biết cách bố trí sao cho hài hòa để khi khách vào đều có cảm giác như muốn mọc rễ luôn vậy
    Như 1905 nói thì theo mình không nhất thiết phải vào quán cafê bờ sông đâu, hôm nào 1905 thử ghé vào quán sân vườn thử xem, cũng hay lắm đấy,
    Tiếc là mình không may mắn có đươc một người bạn cùng hợp gu với mình ở khoản này ( như vậy mới thấy mcknight thậ t là may mắn ). Nhiều lúc mình cũng rất muốn muốn đi cafe lắm ( để giải stress và thư giản mà ) bèn lôi cái mớ bòng bong trong đầu ra , hy vọng kéo được con nhỏ bạn nào đó đi cùng , Trời ạ ! chỉ toàn là những đứa con gái chuyện nhiều, mình đã thử rồi , không biết ở đâu mà chúng nó lôi ra nhiều chuyện đến vậy , chẳng cần biết là mình như thế nào, nàng ta cứ nói và buộc mình phải hưởng ứng, nếu mình lơ là thì kiu là : nhìn mình chán quá , sao không nói gì hết vậy ! Tức cười thật , thế là mình đành tạm hy sinh cái cái mong ước cúa mình mà ngồi nghe con bạn nói thôi, dù sao như vậy vẫn đỡ hơn .
    Mà có lần mình đánh bạo đi một mình rồi !
    Quái lắm!
    Thật là mắc cỡ , Ai cũng nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý ! Làm như mình đã làm điều gì nên tội thì phải . Từ đó đến giờ mình cạch luôn không dám thử nữa ...... Eeeeeeeeeeee
    Ai biết chổ nào hay hay trong HCMC này thì nhớ hêy lên cho mình biết với nhé - Thanks trước ...
    mcnkight: Bạn để cái topic mơ hồ quá , mình thấy đây cũng là một sở thích hay đấy chứ . Sao mình không mở rộng ra cho bà con cùng hưởng ứng nhỉ .
  2. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Đi uống nước 1 mình, toàn phải vác theo sách truyện ngồi đọc, chứ ko xung quanh toàn người, cóc nghĩ cái j được (nếu hôm đấy k tâm trạng quá) vì thấy hơi dị. Đi 2 mình, mỗi mình 1 cốc nước xong ngồi đấy lại dễ nghĩ hơn.
    Còn đi rạp phim 1 mình, đã ai đi chưa?
    Thỉnh thoảng muốn đi kok 1 mình nữa, nhưng hình như k được...
    Hội này chắc sau này ko off được rồi, mem nào cũng thích 1 mình... gió nhớ gì, ngẩn ngơ ngoài hiên... mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên...
  3. luytrelang

    luytrelang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    RNG a`!
    Xem phim một mình chán lắm đấy, LTL chưa xem nhưng mà nghĩ vậy ,
    Mà làm gì đến độ phải đi xem một mình thế RNG , xung quanh người ta có cặp có đôi còn RNG vô rạp để đọc truyện à .....
    Tếu nhỉ !
    Này nếu lần sau lỡ RNG có đi một mình nhớ rủ hội của mình đi luôn ( nêu không thì rủ LTL thôi cũng được - hết lòng giúp đỡ )
    Ừ , LTL cũng từng nghĩ như vậy rồi , nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là sở thích thôi, không nhất thiết mọi người phải đem cả vào trong hội, quan trọng là mỗi thành viên điều có điểm chung giống giống nhau
    Chà nếu đi cafê mà không nói với nhau lời nào thà chết quách đi còn hơn, phải nói chứ, chỉ là không nói nhiều thôi!
    À ..... Ừm ..... nếu đi một mình thì khác .....
  4. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ẹp! đọc hết 1 lượt, nhìn lại nick thì hoá ra bạn ý đang nói mình đây mà.
    Tớ đi rạp 1 mình roài, cơ mà đi rạp chính xác là để xem phim cơ cậu ạ, chứ tớ có phải là cú là mèo đâu, thậm chí còn cận lòi ra ấy chứ, mần răng mà đọc truyện được trong cái hoàn cảnh ấy. Mà nếu luỹ tre ở HCM thì tớ mới rủ đi xem phim được à.
    Còn cafe'', tất nhiên cũng phải nói chứ, 2 đứa chui vào quán mà ngồi giương mắt nhìn nhau thì còn dị hơn cả ngồi trầm ngâm 1 mình nữa a''.
    Nghe đồn là kok chỉ được vào khi có từ 3 người trở lên huh?
  5. SpiritSword

    SpiritSword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy uống cafe 1 mình cũng hay, bạn thử tìm 1 nơi nào vắng thôi, càng yên tĩnh càng tốt. Những lúc ngỗi 1 mình thật thú vị, mình có thể nghĩ được rất nhiều thứ, vui là chính, đôi khi cũng cần có thời gian để ngỗi suy nghĩ chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này