1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tò mò về chuyện kể về Chú Hỏa ở SG truoc 75 ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tò mò về chuyện kể về Chú Hỏa ở SG truoc 75 ...

    Chào các bạn,

    XIn loi các bạn truoc vì Thuyền đã post bài này không dính dáng đến chuyện Kỹ Sư mấy . Nhưng tò mò ghê .

    Số là cái hồi xưa truoc khi Thuyền đi vuot biên sang Mỹ này, Thuyền có hay la cà với mấy anh kỹ sư điện truong Bách Khoa SG nhung xông vỉa hè kiếm sống bằng các nghề sửa đồ điện tân trang đồ điện . Mấy anh có kể cho Thuyền nghe về các chuyến thu mua trong các nhà tư gia biệt thự của ... "Chú Hỏa" .

    Không chỉ kể về đồ điện , các anh còn kể về những cái phòng rất là "đặc biệt" dành cho con gái của Chú Hỏa . Gọi là "đặc biệt" vì tuy phòng rất tráng lệ và đầy đủ tiện nghi điện tử, nhưng lại có vẻ giống như một ... phòng giam cực kỳ kiên cố ! Cửa ra vào có cửa nhỏ để truyền khay thức ăn vào !

    Nghe giới bến xe lúc đó đồn là , truoc 75, con gái của Chú Hỏa thực ra là ... một con quỷ thật sự với 2 răng nanh dài như ma cà rồng vậy ! Ghê lắm .

    Các bạn có nghe chi về truyền thuyết của Chú Hỏa, hay thu thập đuoc ở đâu, kể lại nghe chơi cho biết ...

    CÓ rất nhiều nguoi sống ở SG hiện giờ, nhất là chung quan khu chợ Bến Thành, họ giàu lên là thật ra nhờ chú Hỏa cả . Hồi đó, họ mướn nhà đó của Chú Hỏa . Tiền thua một năm chỉ vài đồng . Sau 75, họ không trả tiền muon nua mà xem nhà đó là của họ luôn .
  2. Tocboduoiga

    Tocboduoiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chú Thuyền xa xứ ơi!
    Chắc cháu gọi như thế chú không phật ý chứ ạ! Theo lời kể thì chú vượt biên qua Mỹ - chắc khoảng đầu những năm 70 thế kỷ trước - nên chắc giờ chú cũng phải hơn 40 tuổi roài <-- nên cháu gọi là chú...
    Cháu may mắn biết tí tẹo về ngôi nhà của Chú Hui Bon Hoa (tức chú Hỏa) nên đành mạo muội phát ngôn tí.. hí..hí..
    Nhà chú Hỏa rất rộng, nhưng ngôi nhà chính (cái nhà mà chú nói là Chú hỏa nhốt người con gái í) hiện giờ ở số 97, Phó Đức Chính, Quận 1. Ngôi nhà đã được 100 tuổi thuộc sở hữu của Sở Văn Hóa Thông tin TPHCM. Chuyện đồn con gái chủ Hỏa là con qủy có hai cái răng là không có thật đâu, cô gái ấy hình như chỉ bị điên thui.
    Thui giờ cháu phải đi măm măm đây... Chờ ý kiến phản hồi của Chú bằng cách vote cho cháu 20 * vào đây: http://www.ttvnol.com/profile.aspx?id=274339 ... thì phát ngôn tiếp
    Cháu chào chú!
    Ký tên
    Được Tocboduoiga sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 06/01/2006
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chào tocboduoiga
    Ngọc đính chính dùm mod Thuyenxaxu trước khi Mod ấy "mếu máo" chạy vô box mà than vãn rằng "sao gọi anh bằng chú", hì hì
    Mod Thuyen nhà mình chưa già lắm đâu, mới ngoài 30 thôi tocboduoiga ơi . Chắc là bạn đọc không kỹ hoặc thông tin bị lệch chỗ nào đó
    Nếu đúng nhà số 97 Phó Đức Chính (PĐC), Quận 1 là nhà chính của chú Hỏa thì, Ngọc làm việc ở gần đó lắm nha . Đường PĐC khá ngắn, chỉ từ Bến Chương Dương cho đến gần bùng binh chợ Bến Thành. Trên đường này và con đường song song nó (đường Calmette) còn một ít nhà kiểu xưa còn "chưa kịp" bị đô thị hóa, Tây hóa. Một dãy nhà một trệt một lửng lửng (tầng 1 không cao như tầng 1 của nhà lầu), với các ô cửa sổ trên cao, thấp (hình như đây là dãy nhà của những người Tàu Phúc Kiến thì phải).
    97 PĐC giờ là Bảo tàng Mỹ thuật Tp.HCM, cổng góc đường Lê Thị Hồng Gấm là một vựa hoa kiểng nhỏ; cổng PĐC thường ..... có trưng bảng ..... có tên cô dâu chú rể (bảo tàng cho mướn mặt bằng đãi tiệc cưới); gần cổng thường có cụ già bán chó con, cùng những hàng bán đủ thứ (tả pí lù): nào giày cũ đánh xi lên, nào dây nịt, nào cái radio nhỏ xíu, nào kềm ốc vít (đen thui ), nào mấy bức tượng đồng (giông giống hàng ở phố đồ cổ (hay giả cổ) Lê Công Kiều gần đó.
    Nói chung, vỉa hè đường PĐC như một siêu thị thu nhỏ, đủ món vui vui , mỗi lần đi bộ ra ngoài ăn trưa, ăn chiều đều cười mỉm mỉm, thú vị lắm ! . Mỗi lần có xe cảnh sát đi ngang là nháo nhào thu hàng vào tấm nilon và ôm đồ đứng sát nhà dân hay vào hẻm; hết cảnh sát lại nhộn nhịp "ì xèo" .
    Còn một trong những chợ xưa nhất ở Sài Gòn là chợ Bình Tây (chợ Lớn) hình như cũng là do chú Hỏa lập nên thì phải.
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chết thật cô (hay cậu?) tocboduoiga không biết chú, à anh Thuyen là MOD à. Nếu gọi anh levant là chú và nếu anh mà là MOD thì anh treo nick nhiều ngày cho biết tay.
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Trước xa năm 75 cái tên chú Hỏa rất nổi tiếng đối với dân Sài Gòn Gia Định. Thuyền hồi đó còn nhỏ hoặc còn...chưa có nên có thể không biết về chú Hỏa.
    Chú Hỏa là cách dân Sài Gòn khi ấy gọi trại tên một thương gia người Tàu giầu kếch xù tên là Hui Bon Hoa. Người ta đồn rằng chú xuất thân từ dân ve chai. Nhưng do làm anư chăm chỉ, tích cóp ngày một ngày hai và cũng một phần do may mắn mà sau này trở lên giàu có nhất nhì vùng Sài Gòn - Chợ Lớn. Chú có rất nhiều nhà cửa, dinh thự để cho thuê. Cái khách sạn Majestic bi giờ là thuộc tài sản của chú ngày xưa. Chú xây cái nhà đó vào năm 1925. Chú còn xây cả bệnh viện. Cái bệnh viện Sài Gòn ở 125 Bến Thành là của chú. Chú cũng có rất nhiều đất đai đến nỗi chú cho không nhà chùa để xây chùa. Nghe nói ngôi chùa này - chùa Kỷ Viên là xây trên đất của chú Hỏa đấy. Chú quá nổi tiếng nên để lại khá nhiều giai thoại. Nếu Thuyen có gặp Tiên sinh Vương Hồng Sển thì Thuyen sẽ biết được khối giai thoại về chú Hỏa. Chỉ tiếc Tiên sinh đã trở thành người thiên cổ lâu rồi.
    Ngày nay có một ngôi mộ lớn gọi là Lăng Chú Hỏa nằm bên xa lộ Đại Hàn. Tôi không biết rõ vị trí mà chỉ nghe lắng màng như vậy.
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Khách sạn Majestic 80 tuổi (1925-2005)

    Ngọn gió sông vẫn hôn lên gương mặt ấy

    Từ sảnh cà phê của Majestic nhìn qua sông Sài Gòn, phía ấy dường như lịch sử ngưng đọng, những dãy nhà kho cũ vàng úa màu thuộc địa vẫn còn đó, thỉnh thoảng một chiếc tàu hàng chầm chậm trôi qua nhả khói lên bầu trời, cảnh vật vẫn còn phảng phất một thời của câu chuyện Người tình, một mối tình Pháp - Hoa giữa bối cảnh Sài Gòn những năm đầu thế kỷ 20.
    [​IMG]
    Khách sạn Majestic được chú Hoả xây năm 1925. Ảnh: T.L ​
    Khách sạn Majestic cũng có mặt từ những năm đầu thế kỷ 20 tại một vị trí đẹp vào hàng nhất nhì Sài Gòn - nó nhìn ra sông Sài Gòn và ngọn gió ***g lộng từ mặt sông cũng đã thổi suốt một chiều dài lịch sử, phả lên gương mặt của Majestic từ bấy đến giờ: suốt 80 năm.
    [​IMG]
    Toàn cảnh khách sạn Majestic về đêm. Ảnh: Trần Việt Đức ​
    Hui Bon Hoa - một thương gia người Hoa, một cái tên huyền thoại gắn liền với những dãy phố được xây dựng bằng tiền của ông, người Việt thường gọi ngắn gọn là chú Hoả. Khách sạn đồ sộ nhất nhì thời ấy - Majestic cũng được xây dựng từ chú Hoả theo đồ án của một kiến trúc sư người Pháp. Những người Pháp có mặt tại Sài Gòn để buôn bán, làm ăn, lập hãng xưởng mở đồn điền hay chỉ để "thực dân" đã mang theo dấu vết của mình bằng những kiến trúc mang đặc tính mẫu quốc không nhầm lẫn. Majestic theo phong cách Baroque rất được ưa chuộng thời ấy với 3 tầng 44 phòng ngủ, nó mang dáng vẻ kiến trúc cổ châu Âu thời Phục Hưng, cổ kính và sang trọng bậc nhất của Sài Gòn ngay khi xây dựng xong vào năm 1925.
    Không nhiều lắm những khách sạn mà sự tồn tại của nó cũng thăng trầm theo dòng lịch sử như Majestic, nhiều lần đổi tên, nhiều lần thay chủ, dáng vẻ ban đầu cũng thay đổi theo những cuộc bể dâu ấy. Nhưng Majestic vẫn đứng vững nơi nó được khai sinh, những ngọn gió sông Sài Gòn vẫn hôn lên gương mặt của nó từ ngày 1 tuổi đến lúc 80 như hôm nay.
    Cuộc bể dâu được ghi nhận: 1.948 khách sạn được chuyển nhượng cho The Indochina Tourism of Exhibition Department (Sở Du lịch và triển lãm Đông Dương) dưới sự quản lý của Franchini Mathiew - một người Pháp gốc đảo Corse. Majestic lần đầu tiên được trang bị máy lạnh để trở thành một trong những khách sạn nổi tiếng nhất vùng Đông Nam Á lúc bấy giờ.

    [​IMG] [​IMG]
    Nhà hàng Bellevue với kiểu trang trí trẻ trung, hiện đại......và cổ điển. Ảnh: Trần Việt Đức ​
    Người Pháp ra đi, chấm dứt chế độ thực dân ở Việt Nam, lịch sử vẫn còn chia đôi đất nước. Năm 1965 Nha Du lịch và Tổng cục Phát triển du lịch của chính quyền Sài Gòn được giao quản lý và kinh doanh. Majestic có thêm chiều cao mới, xây thêm 2 tầng, một phòng họp quốc tế, một nhà hàng theo đồ án của KTS Ngô Viết Thụ. Nó được đổi tên lần thứ nhất: khách sạn Hoàn Mỹ.
    Đất nước thống nhất, từ tháng 10.1975, Majestic trực thuộc ngành du lịch thành phố và mang tên khách sạn Cửu Long nhưng tên giao dịch vẫn là Majestic.
    Những thăng trầm thay đổi và như một chứng tích theo dòng phát triển đô thị của Sài Gòn - TP.HCM, Majestic tìm được những "ngôi sao" cho mình, năm 1997 trở thành khách sạn quốc tế 4 sao của Việt Nam.
    Suốt 80 năm tuổi của mình, Majestic tuỳ từng hoàn cảnh, thời điểm đã đón tiếp nhiều nhân vật quốc tế, từ chính khách: Tổng thống Pháp Mitterrand, Thái tử Nhật Akishino, Lee Hsien Loong nguyên phó thủ tướng Singapore, Thái tử Đan Mạch Henrick, Thái tử Anh Ed. Andrew, công chúa Thái Lan Maha Chakri Sring Dhorn, nguyên Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt? đến tên tuổi quốc tế: minh tinh Catherine Deneuve, giáo sư Trần Văn Khê, nhà văn Kaiko Takeshi?
    Sau 80 năm, Majestic trở thành một trong 3 khách sạn cổ còn lại của Sài Gòn từ những năm đầu thế kỷ, còn lại và vẫn trang sức bằng vẻ đẹp mới, hiện đại hơn của cái nhan sắc chưa từng tàn phai.
    Và ngọn gió sông vẫn mỗi ngày đặt một nụ hôn lên trán Majestic.
    Đỗ
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihi trời ơi, cô bé tóc đuôi gà ơi, sợ nhất là bị già đó !
    Dạ, Thuyền đi vuot biên sau năm 80 chứ không phải truoc 75 . Đúng như cô Ngọc kứu bồ, 30 ngoai thôi .
    Cám ơn Ngọc ...
    Vote không đuoc 20 sao , anh vote cho cô bé 5 sao truoc, xin cho nợ lại 15 sao rồi từ từ anh muợn của các thành viên khác vote tiếp nha !
    Bớ các anh kỹ sư hào sảng của box này đâu rồi , còn thiếu 15 sao nữa kìa ...
  8. sivy

    sivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0



    Chít anh Thuyền nhé không vote cho bé đủ 20 cho nhóc Tocboduoiga là bị bằng chú dài dài đó.hihihi
    @Tocboduoiga: Anh bảo nhỏ với nhóc biết này em cứ kiếm ảnh anh Thuyền post vào box đó... sẽ có một chút thút thít chạy theo em van xin em đấy. Muốn gì là được chú ấy chiều ngay á.
    @Bro. Thuyền: tèn tén ten... Sao anh lại sợ già thế nhỉ. em thấy tóc muối tiêu tí càng phong độ chứ. Như chỗ em đó hic hichic.. mấy anh ấy cứ có tí" muối tiêu" bọn em nói gì thì cũng bảo: Mấy đứa biết chi, anh đầu hai thứ tóc anh hiểu hơn tụi bay.. hic hic hic.... Mai em cũng đi nhuộm mấy sợi cho nó thành muối tiêu cho oách... rùi lại ca bài " anh đầu hai thứ tóc" dọa mấy nhóc mới sang chơi .



  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    To Chú Thuyenxaxu: .. Huhu ... em bảo chú vote 20* cho em vào đây cơ... http://www.ttvnol.com/profile.aspx?id=274339
    Hihi... chú vote lại đi nhé!
    To Chị Ngọc: Bảo tàng Mỹ thuật mà chị nói là số 97A , PĐC bi giờ. Còn ngôi nhà chính, cái nhà mà nghe đồn chú Hỏa nhốt cô con gái là số 97 hiện nay. Còn chuyện chú Hỏa lập nên Chợ Bình Tây thì em chưa được bít (Em sẽ về xem lại)
    To Chú levant57: Gọi là chú lun <-- cho chừa đi (vì có... manh nha dã tâm "ộc đác" sẽ treo nick mình ... khekhekhe )
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ủa, vậy là chị nhầm rồi sao ?! . Ừ chị cũng không nhìn số 97, 97A, chỉ đoán đoán thế thôi . Để mai chị xẹt ngang dòm xem 97 là nhà nào, giờ ra sao rồi lên đây 8 tiếp, hì hì

Chia sẻ trang này