1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tò mò về chuyện kể về Chú Hỏa ở SG truoc 75 ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Vote cho ca 2 ben rồi mà ... !
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cách đây khoảng 2 năm, khi đi cong tác qua Paris , có vô tình gặp một nguoi con gái Pháp mang gốc Tàu Việt . Cô ta bảo, cô ta thuộc dòng họ của "chú Hỏa" . Cô ta rất nghèo . Có đưa cho Thuyền xem rất nhiều giấy tờ liên quan đến nhà của đất đai của tổ tiên cô ta . Thuyền có hỏi là sao không lấy lại ?
    Cô ta có kể cho Thuyền nghe về di chúc truyền từ đời ông nội cô xuống (ong noi she là cháu bên họ vợ của chú Hỏa) ! Ba cô mất sớm . Di chúc bảo là con cháu không đuoc"đụng" vô bất cứ tài sản nào mang tên "Hỏa" cả ! Nếu trái lời, nhà sẽ phát sinh ra quỷ !
    Để bữa nào , Thuyền kể chi tiết về chuyện gặp gỡ với nguoi con gái này . Cuộc đời cô ta rất đáng thương và cô ta chấp nhận số phận . Cô ta làm nghề giống giống như ... kỹ nữ vậy ! Cuộc gặp gỡ rất vô tình nhưng đầy liêu trai mà mãi sau này, Thuyền nhớ lại vẫn tựa như một giấc mơ ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 09/01/2006
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    "Cụm từ" ni nghe quen quá hà! nó same với cụm "một ngày đẹp trời nào đó" của Nhím hay nói khi muốn quỵt luôn một cái hẹn mà sợ bị chửi
    Có ai kể chuyện cô con gái đó hay về Chú Hỏa nữa đi ạ, Nhím thích nghe mấy chuyện này lắm đó. hihi bà tám hông nè. Mấy anh chị lớn biết nhiều mà. Kể rõ cả khỏang thời gian luôn. Mà sao hồi đó ở SG 6 năm mà không biết chuyện này cà
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Em xin đính chính lại: Cô con gái của Chú Hỏa là cô gái rất đáng thương. Cô ấy bị cùi (chứ không phải bị điên giống em nói hum trước (cháu xin lỗi cô ạ!), cũng không phải là quỷ như anh Thuyenx nghe nói). Chú Hỏa xây riêng cho cô í một tòa biệt thự ở dưới Long Hải, có đầy đủ người hầu hạ dưới đấy. Cô cũng qua đời ở ngôi nhà này. Nghe nói bi giờ ngôi nhà đó rất thiêng.
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cau chuyen này có rất nhiều và có thực , nhưng hình như không phải là con gái của chú Hỏa đâu . Có hẳn luôn một cuốn truyện tiểu thuyết viết về nó mà thư viện bên này có để và vô tình vô đọc đuoc . Quên mất tên tác giả rồi .
    Truyện thực . Ba má Thuyền kể là ở trong khu Chợ Lớn, những năm tháng truoc 75, có một tiệm mỳ bán mỳ rất là ngon . Nổi tiếng nhất cả khu Cho Lon Saigon luc đó . Con gái của nguoi Hoa bán tiệm mỳ đó bị bịnh cùi ! Họ phải mua vàng mài ra cô ta uống . Sau khi cô ta chết, đến phien nguoi chủ tiệm mỳ đó cũng bị cùi theo .
    Chuyện cô gái con chú Hỏa bị cùi, nếu đúng thì sao không thấy họ viết lại hay giữ lại bất cứ hình ảnh gì về cô ta nhỉ ! VÌ truoc khi cùi, truoc khi bệnh cùi phát tác, ít ra, cô ta cũng còn đầy đủ hình ảnh đẹp để lưu truyền chứ ! Nhất là 1 điều quan trong, bao nhiêu năm nay mà con cháu họ vẫn không về lại VN để đòi lại tài sản dù tài sản đó đều là chính thức của họ ! Gần hết các ngôi nhà xung quanh chợ Bến Thành đều thuộc của chú Hỏa cả !
    Như Thuyền có kể trên . Dòng họ của chú Hỏa bị một lời nguyền rất quan trọng , bí ẩn nằm sau chuyện chú Hỏa giàu lên một cách đột ngột từ một nguoi bán ve chai !
    Các vị có tin chuyện nguoi Hoa khi chết chôn của cải theo và họ ếm bùa hay chôn theo trinh nữ làm thần giữ của cho họ mà chỉ có con cháu họ mới có thể lấy đuoc hoặc xài được chăng ?
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà của Chú Hỏa ở 97 PĐC, Q.1 sắp được khôi phục lại làm di tích đấy các anh chị ạ! Nghe nói, vừa rồi con cháu nhà chú Hỏa từ Mỹ về VN để giúp TpHCM hồi phục lại mọi ngóc ngách ngôi nhà theo trí nhớ của họ.
    Sori vì lâu nay em không vào đây... bạn Nhím nhắc em <-- xí hổ
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho anh spam 1 tí nha Ngọc và Nhím .
    Cái avatar của Tóc Đuôi Gà , nhìn xinh quá xá ! Em Đuôi Gà quê nhà ở đâu mà lưu lạc lên Sài Gon khu nhà của chú Hỏa vậy ? Xinh quá nha ...
    Cho anh tò mò hỏi vô duyên 1 tí . (có trách thì anh cũng đành chịu vậy), sao em rành chuyện chú Hỏa vậy ? Có bà con gì với gia đình chú Hỏa không đấy ?
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em trả lời hộ bạn Gà xong thì anh có kể tiếp chuyện nhà chú Hỏa hông? hihi (già rồi mà vẫn thích nghe chuyện xưa nè )
    Avatar đó của bạn Gà đó, bạn ý post hình trong Album ảnh box kỹ sư rồi đấy . Bạn Gà quê ở ngoài kia cơ, "làng quan họ quê tôi, tháng Giêng...." nhưng bạn ý vào đây học cùng với em và ở gần nhà chú Hỏa ở SG chứ hổng có bà con chi hết với chú Hỏa bên Tàu hết á.. Thế được chưa ạ?
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Nhím trả lời gần đúng hết, nhưng em vô đây học với Nhím hồi nào.... hự..hự... hả Nhím?
    to Chú Thuyền: Chú khỏe không ạ? Dạo này ít thấy chú... (chắc tại cháu ít sang đây... ). Từ Tết tới giờ cơ đấy nhỉ? Nhím cho em hỏi: Chú Thuyền đã mừng tuổi Nhím chưa ạ? Mừng tuổi đê, mừng tuổi đê....
    Chú kể về chuyện nhà Chú Hỏa nữa đi ạ! Hôm nào cháu sẽ post hình nhà chú Hỏa lên nhá!
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sụyt!!!! nói nhỏ thôi, đang "bắt quàng" mà . Mà sự thực là chúng mình chả học chung là gì? 2 đứa chúng mình học cùng lớp của cô Pic ý.
    Nói đến cái tuổi buồn lắm cơ, chả mừng đâu
    Mà Nhím đang tò mò nghe chuyện chú Hỏa mừ , tiếp đi mà
    (tranh thủ spam rồi chạy thôi hihi )

Chia sẻ trang này