1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tò mò!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 31/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thế àh? Nói giỡn hay nói chơi vậy nè cà???
    Người ta nói con người chỉ biết hạnh phúc khi họ đã từng đau khổ... không chừng bạn lấy cái cớ này để làm con người ta đau khổ... mà nổ là hạnh phúc chứ gì!!!
    A Friend VN
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn Afriend này nói cũng có lý đấy chứ. Lắm lần tớ nhậu, nhậu say tràn cung mây, có thấy Nino đâu. Được cái, cô bé này nhậu cũng ác phết, bây giờ tuy có về ở ẩn nhưng thỉnh thoảng cũng nổ ác phết.
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ớ hay chưa kìa. Đấy là mục đích phấn đấu cả đời tớ đấy. Bạn đừng xiên xẹo cái ý tưởng cao đẹp đấy của tớ. Đừng có nghĩ ai cũng như ấy mà khổ cho tớ ra.
    Ừ, mà tớ cũng đau khổ nhiều rồi. Nhưng tớ vẫn chưa có nhiều hạnh phúc. (Hic, lại giở ngay cái lòng tham vốn là bản năng của loài người)
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì... lúc nào cũng có mẹt thì có lẽ nên chuyển từ "cái gương" sang "cái khiên, ngọn giáo" thui. Bọn anh toàn nửa đêm gà gáy, em có thêm vài năm nữa cũng chả theo kịp.
    He`, có bít nhậu rề đâu, cũng chả bít nổ như mọi người. Ngượng quá
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

Chia sẻ trang này