1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ muốn lấy chồng rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thefourthcandle, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn lấy chồng rồi

    Tớ 26 tuổi. Công việc ổn định. Muốn lấy chồng mà không có chú rể. Luôn luôn cảm thấy cô đơn. Muốn có gia đình nho nhỏ. Muốn có em bé để cảm giác cái hạnh phúc được làm mẹ. Muốn mỗi sáng dậy sớm nấu ăn sáng cho chồng. Muốn mỗi tối pha sữa cho chồng nếu chồng làm việc khuya. Muốn vòng một vòng tay từ phía sau lưng chồng âu yếm. Muốn gối đầu lên tay chồng thủ thỉ kể chuyện. Muốn được chia sẻ mọi buồn vui hạnh phúc khổ đau hay bất hạnh với một người đàn ông theo suốt cuộc đời.
  2. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    26 thì cũng chưa quá lứa lắm nhỉ. Nhưng có lẽ tại bạn thôi
  3. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi nên đưa cái hồ sơ sang bên box cuộc sống chị ạ.Bên đó có trung tâm mai mối mà chị. Hoàn toàn nghiêm túc đấy ạ.
    Ai lại ngồi đây làm hẳn cái topic mà than thế này.
    Chúc chị may mắn
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mong ước và thức tế
    Cái muốn làm và thực tế có thể làm....vẫn chỉ là mơ ước.
    Lấy chồng...để biến ước mơ ước thành hiện thực...mong muốn chắc chắn sẽ vơi dần?
    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 31/03/2006
  5. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ, chia sẻ! Chắc là bạn buồn và trăn trở lắm khi mãi mà "giấc mơ" của mình chưa "có thật". Đấy, phụ nữ người ta hết lòng với gia đình thế chứ đâu có như mấy ông đàn ông... Nhưng mà tớ nghĩ bạn cũng cố gắng một phần để biến giấc mơ thành sự thật đi, đánh bóng lại bản thân chẳng hạn, mở rộng các mối quan hệ (nhờ mọi người tích cực mai mối xem nào), rùi chui vào box Hạnh phúc gia đình đọc cẩm nang " cọc đi tìm trâu - các chiêu hạ gục trâu" gì đó xem sao. "Cớ gì một mình buồn thiu buồn thiu"
  6. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, tại chị thôi, chị phải năng động lên một tý, và thoải mái lên một tý là đc, không việc gì phải lo, cái gì đến sẽ đến nhất là trong chuyện này
  7. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    những mong muốn rất chính đáng và cũng rất phụ nữ...
    nhưng còn bay bổng và hơi thiếu thực tế. Một năm có những 365 ngày, 10 năm rồi 20, 30 năm... có biết bao nhiêu là ngày... kô biết tác giả có đủ kiên trì kô !!!??? cuộc sống gia đình kô chỉ có "cơm ngon canh ngọt".
    Anyway, chúc tác giả sớm hoàn thành ước nguyện
  8. baihehua

    baihehua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ước mơ của chị đẹp quá, đấy cũng là ước mơ chung của cánh con gái chúng mình đấy. Nhưng mà để làm được như thế sẽ khó lắm. Bởi vì cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình nghĩ đâu, cuộc sống gia đình nhiều khi cũng phức tạp lắm. Nhưng chúc chị thành công nhé, mong cho chị lấy được một người chồng như ý muốn, và sẽ có một em bé thật xinh.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên post ở Tình ******** Yêu, hay Rút Ngắn Khoảng Cách ấy nhỉ? Biết đâu bạn sẽ gặp được người cũng đang tìm 1 người vợ như bạn đó.
    Nhân tiện, tui cũng đang muốn vợ, và thấy bạn đang muốn trở thành 1 người vợ hoàn hảo. Sao chúng ta không kết hợp nhỉ? Hì hì
  10. vevoiem_anhnhe

    vevoiem_anhnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tại kén chọn quá ấy mà , chẳng nhẽ 26 tuổi mà ko có người yêu à? , có người yêu mà người yêu ko chịu cưới thì phải lừa đi thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này