1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ muốn lấy chồng rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thefourthcandle, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. So_2

    So_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Tớ muốn lấy vợ rồi, 30t , cũng không đến nỗi xấu trai, cũng có 1 công việc.Và cũng đã từng yêu, và cũng đã chia tay....
    Ngày , ngày lại trôi đi, có những khi tớ thấy cô đơn kinh khủng, cũng thèm có 1 ai đó nhõng nhẽo để tớ vỗ về, muốn có một người để chia sẽ những lo toan cuộc sống, niềm vui ...Tớ muốn có một người con gái dám cùng tớ đi đến hết một con đường..
    Nhưng mà hiện tại thì tớ vẫn cứ một mình, ngày ngày lại lao vào công việc, sao những áp lực công việc tớ lại đổ những áp lực đó vào game làm bạn với cái máy tính. Những người bạn học của tớ đa số đã có một gia đình, những buổi chiều bù khú bỗng nhiên có tên lật lật dzọt đi sau tiếng cười khì :" Tao đón vợ con", Khi đó tớ ước : giá mình có ai đó để đón, để gọi mình về.
    Những chiều chủ nhật ngồi nhà nhìn thấy mấy nhóc tỳ đùa giỡn, thấy anh hàng xóm ra gọi con về, nhìn hai cha con người ta, tớ ước...
    Giờ tớ muốn có 1 gia đình nhỏ, để lo toan nỗi lo của cuộc đời, tớ không cho điều gì là tuyệt đối, tớ cần một người và người đó châpnhận những cái tốt và cái xấu của tớ và ngược lại.Nhưng quan trọng nhất là hiện tại bây giờ bạn Gái tớ cũng không có..
  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Rất tốt, tư tưởng wa''n triệt thế này là rất tốt.
    Em đã chuẩn bị gì cho viễn cảnh đó ???
    Một gia đình nho nhỏ, chuyện này cũng ko khó lắm, nếu chưa có nhà thì hiện nay nhà cho hộ gia đình thuê giá rẻ cũng có thể kiếm được. Em bé ??? chuyện này cũng ko khó lắm, thậm chí có thể nhờ sự can thiệp của khoa học hoặc ... xã hội.
    Còn chuyện ăn uống thì em chỉ cần chuẩn bị nhiều hơn khẩu fần của em một tí.
    Cái fần wan trọng là cái fần anh bôi đỏ:
    Chia sẻ ??? cái này anh nghĩ là nếu mình mong muốn và wyết tâm là có thể được. Nhưng:
    Em có hiểu buồn vui, hạnh fúc, đau khổ, bất hạnh của đàn ông là thế nào ko ??? hoặc những gì có thể làm cho đàn ông buồn vui, hạnh fúc, đau khổ, bất hạnh ???
    Anh nghĩ là em chưa thể tường tận được.
    Vậy hãy iu đi đã, hãy tìm hiểu và khám fá người đàn ông mình iu đi đã rồi hay ... mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, em nhé.
    Em nghĩ em sẽ trở thành một người vợ tốt, hãy cố lên em nhé, sống hòa đồng và vị tha rồi mọi cái tốt đẹp sẽ đến .

  3. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ở công ty mình tuổi trung bình là 25.Giám đốc khuyến khích nhân viên xây dựng gia đình sớm với quan niệm có an cư mới lạc nghiệp. Đa số các anh 77, 78 đã vợ đẹp con khôn nhà lầu xe hơi lượn lờ tấp nập công ty. Hành lang tràn lan các bà bầu ngông nghênh đi lại mặc dù cũng toàn sinh năm 80, 81. Nhìn chúng nó ríu rít chia sẻ kinh nghiệm cũng thấy phát thèm. Mình thấy xây dựng gia đình ở độ tuổi từ 25~30 là vừa. Lúc này công việc cũng tương đối ổn định. Có gia đình bao giờ cũng có ý thức sống vì người khác và tích luỹ được nhiều thứ hơn, thời gian, tiền bạc, tuổi trẻ. Mình thấy những người có gia đình muộn đa số sống lông bông. VÌ buồn nên cứ phải lượn lờ nhiều nơi để xả nỗi cô đơn hoặc làm những việc vô bổ giết thời gian. Bản thân mình nhiều khi cũng đi lung tung một cách vô định.
  4. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ừ, em chưa yêu. Em cũng đang muốn yêu đây. Muốn hiểu những gì có thể làm cho người đàn ông được hạnh phúc. Vì em muốn mang lại hạnh phúc cho người khác. Bởi em nghĩ rằng hạnh phúc thường được xây dựng từ những khó khăn. Em đã quen nhiều loại người, thấy những người gặp bất trắc hoặc có nỗi buồn trong cuộc đời họ khao khát tình cảm hơn là những người no đủ, sống quá no đủ, đầy tài năng và sung sướng. Em cũng sợ những con người quá hoàn hảo. Họ thật lạnh lùng và đòi hỏi nhiều.
  5. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng chia sẻ với bạn...Cái ước muốn này cũng đã từng đến với mình khi mình yêu người đàn ông đó. MÌnh mong có ngày được sống chung với người yêu, gọi người đó là chồng, sáng sáng tối tối có thể nhìn thấy người đó, tâm sự với người đó và chia sẽ cho nhau những vui buồn trong cuộc sống. Mình chỉ mong sao sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, về nhà là thấy được anh, rồi con cái này nọ...Nhưng tất cả đã tan vỡ, bây giờ không còn dám nghĩ đến chuyện yêu một ai khác...Nhìn những người thân bên cạnh, ai cũng có những nỗi đau vì tình mà thấy sợ hãi, hạnh phúc mà mình mơ đến đôi khi rất đơn giản nhưng mà khó mà thành hiện thực.
    Anyway, cầu mong cho những người có ước muốn cao đẹp như bạn sẽ được hạnh phúc. Lấy chồng cũng là duyên số đấy bạn à, yêu nhau nhưng có lấy nhau được hay không cũng là cái duyên nữa, mình tin vào số phận.
    Chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mong muốn là một chuyện và có khả năng mang lại hạnh phúc cho người khác hay không lại là vấn đề khác. Nhiều khi mình còn không hiểu hết về mình đâu, bạn ạ.
    Bạn hãy cứ yêu và thử chia sẻ mà xem, không dễ chút nào . Có khi lại làm họ bất hạnh thêm.
    Hehe, tình là tình nhiều lúc có như không ấy ..........
  7. dragonrong

    dragonrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng ko tin là có số phận nhưng giờ thì khác bởi vì người yêu Tôi vừa nói lời chia tay mặc dù chúng Tôi vẫn còn yêu nhau. Tôi cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ. Cô ấy ko nói rõ lý do nhưng có lẽ Tôi biết vì sao. Duyên và Số??????????
  8. dragonrong

    dragonrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hay là Tôi va U gặp nhau đi. Biết đâu mình có cả Duyên cả Số và cả Phận. Biết đâu đấy...
    Được dragonrong sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 31/03/2006
  9. meocon_sa

    meocon_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, H ơi vào đây mà bon chen này, hic, cảm động quá đi thôi.
  10. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Lấy thì dễ lắm ạ, cứ nghe bức thư tình đầu tiên là thấy thích ngay cơ nhưng mà.... bao nhiêu là thứ, cả vui cả buồn, cả hạnh phúc, cả đau khổ.... sợ lắm cơ ạ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này