1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ muốn lấy chồng rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thefourthcandle, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Nghe mọi người tâm sự mà cám cảnh mình quá. Từng này tuổi rồi mà chưa hề nắm tay con gái, có đi chơi đâu thì lại đi cùng 1 nhóm con gái.
    Từ lâu rồi cũng chẳng nghỉ đến chuyện yêu ai. Nhiều lúc cũng buồn lắm và cảm thấy cô đơn kinh khủng. Nhất là những buổi tối đi làm về muộn, chẳng muốn về nhà, xách xe chạy lang thang ngoài đường nhìn người ta vui cười tíu tít.
    Cũng có mấy người đã đến với mình, nhưng sao thấy lòng dửng dưng quá. Hay tại mình vẫn chưa thể quên được người ta. Ôi, những năm tháng học trò thật đẹp. Chưa nói với nhau một lời mà sao mãi chẳng thể nào quên.
    Luôn thầm mong em hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Ước mong một ngày nào đó mình sẽ gặp được người làm mình rung động.
    "Hãy mở lòng mình ra", nói thì dễ mà sao làm thì khó quá vậy....
  2. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tớ 30 cũng muốn lấy vợ, ( có những mong ước giản dị như mọi người ) vì 1 vài lý do nên không thể tổ chức đám cưới chỉ đi làm đăng ký KH thôi, ý kiến tôi như vậy các bạn nghĩ xem liệu có ai chấp nhận không nhỉ?
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm kẻ giống mình thế không biết?
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    http://www3.ttvnol.com/cuocsong/654876/trang-35.ttvn <---- chỗ này có thể giúp các bác hòan thành tâm nguyện của mình
  5. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tớ được như mấy bạn nàyGià rồi mà sao tớ vẫn chả thích cặp kè, đi uống nước còn lười chả đi, chả thích có người yêu, chả thích có gia đình.. con cái thì trời ơi, tớ muốn lấy phải ông nào tịt cho đỡ phải đẻ[r39]
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Hic, thật hay đùa vậy đồng chí ơi?
  7. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Thấy cái nick của đồng chí này tự dưng lại có ý nghĩ dở hơi "đã là người ko tên mà lại còn: số 7. Sao ko lấy luôn là số 7 nhỉ?
  8. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Nghe chừng lắm người rất bức xúc cái chuyện lấy vợ gả chồng !
    Mình có 1 người quen , cô ấy năm nay 29 tuổi và cô ấy vừa lấy chồng cách đây khoảng 6 tháng . Cô ấy lấy chồng cũng vì lý do quá chán cảnh cô đơn lủi thủi 1 mình và cũng chán ngán lắm rồi tình yêu . Yêu và được yêu đã khó , lấy được nhau còn nhờ cái duyên cái số ông trời.
    Mình cũng từng có những giây phút chìm xuống tận đáy của sự cô đơn mà mình gọi là những giây phút "thấp điểm" của cuộc sống . Chính lúc ấy mình đã hỏi 1 anh trai rằng " có muốn làm chồng em không ? " . Ơn trời là sau đó mình kịp dừng lại để nhìn nếu không thì tiêu rồi .Nếu lúc đó mình bước thêm 1 bước nữa là giờ này ngồi khóc tiếng I- răc rồi . Tất nhiên là anh ta chẳng có gì đáng phàn nàn cả : có công việc , có nhà cửa , tình tình cũng ko xấu cũng chẳng tốt , gia thế cũng bình bình = > nói chung là tốt chỉ có mỗi 1 điều không tốt đó là mình chẳng yêu anh ta , anh ta cũng chẳng phù hợp với mình .
    Cô bạn mà mình nói ở trên giờ này có lẽ đang khóc tiếng I-răc rồi . Cô ấy lấy 1 người mà cô ấy không yêu, đó là 1 người theo đuổi cô ấy đã lâu và anh ta đã ngỏ lời vào đúng giây phút quyết định nhất . Mình hiểu vì sao cô ấy bằng lòng lấy người con trai đó cho dù anh ta không bao giờ là người mà cô ấy nể phục , kính trọng . Cô ấy đã quá cô đơn ,đã chán ngán chuyện yêu đương để rồi tan vỡ và cuối cùng cô ấy tự huyễn hoặc mình rằng cô ấy sẽ control được tình cảm của cô ấy và control được anh trai kia .
    Rất mong rằng trong những giây phút " thấp điểm " của cuộc sống , những giây phút cô đơn và thèm 1 bàn tay ấm các bạn không quyết định vội vã chỉ vì anh ta hay cô ta có những điều kiện đủ để lấy . Chết đấy ! Lấy về rồi khóc !
    Cứ tìm đi rồi sẽ thấy !
    Còn không thấy thì ...tớ làm mai cho
  9. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Thế giới thật muôn mầu...
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ chưa chồng thì nói những điều này hay lắm cơ ! Đến khi lấy chồng rồi thì chẳng còn thời gian đâu mà lo những việc mình nghĩ là sẽ làm thời chưa chồng đâu cô ạ ! Răng mà suy nghĩ cho kỹ trước khi nói rằng mình sẽ làm điều gì cho ai đó nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này