1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ muốn tìm một người bạn thân là con trai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi aurope, 15/02/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 2 con bạn thân, thân nhau lắm! Nhưng mà chúng nó lấy chồng cả rồi Tớ bi giờ cũng muốn có bạn thân là con gái ^_^ Nhưng mà có phải tư dưng là thân nhau được đâu....hix hix
  2. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    MÌnh nghĩ là làm bạn thân mà khác giới thì rất hiếm.... do nó hiếm nên nó quý...
    Chơi thân với bạn khác giới như đi trên một sợi dây vậy, lỡ chân là ngã

  3. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Sapa mùa này đẹp thật Minh nhỉ?
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ờ, bạn thân á, tớ cũng mún có, tớ đấy béo xấu bướng lại tham ăn, tuyển bạn thân da đen, tính tình quái dị
    ờ, cứ tuyển thế thôi, k được thì coi như viết bài kiếm gold vậy ^^
  5. aurope

    aurope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hi. Chào mọi người. Hôm nay em mới trả lời cho mọi người được. Xin thứ lỗi nha. Mọi người vẫn khoẻ chứ. Cảm ơn mọi người nhiều nha.
  6. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    ban thân á. Anh nè. IM: taking_theeasy_wayout@yahoo.com
    add vào rồi nói chuyện riêng trong đó ^^
  7. nhanlethithanh

    nhanlethithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    bạn thân là con trai, hừm, thằng bạn tớ rất rất rất thân, ở tận hà nội, cách tớ hơn 1700 km, muốn rủ nó đi uống cafê cũng o được, bùn wá. thân.
  8. nhanlethithanh

    nhanlethithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    thử coi cái chữ ký mới nó ra răng.
  9. uratara

    uratara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này buồn cười thật đấy, ngày truớc tớ cũng có mấy thằng bạn thân là con trai, lúc đầu thì rất vô tư nhưng rồi tớ cảm thấy bị bỏ rơi khi nó có bạn gái, suốt ngày em iu làm tớ có cảm giác bị ra rìa. Lúc nào nó chủ động gặp mình là lúc cãi nhau với bạn gái, mình cảm giác mình là đồ thay thế.Hic,thế là mặt sưng mày sỉa với nó. Nó đã chịu đựng cô bạn gái giận dỗi để rồi gặp một cô bạn thân cáu kỉnh thì chả bỏ đi. Thế là end một tình bạn. Tớ biết vấn đề của tớ là quá đề cao bản thân, lúc nào cũng muốn mình là trung tâm của mọi thương yêu, nhưng có lẽ tính cách đó ăn vào máu mất rùi, và bây giờ tớ chấp nhận là ko chơi với con trai nữa, cóc cần.
  10. OOyeu

    OOyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ 'Ê tuyỏằfn 'ặỏằÊc bỏĂn trai chặa em. Nỏu chặa chỏằ't lỏĂi cho anh 'fng kẵ nhĂt.
    Gỏằ>m, lÂu quĂ mỏằ>i vào TTVN

Chia sẻ trang này