1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ muốn tìm một người bạn thân là con trai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi aurope, 15/02/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mà tại sao bạn lại muốn tìm 1 người bạn thân là con trai? Chẳng lẽ bạn ko thể thân thiết với con gái? Tớ thấy bạn để giới tính là con gái nên tớ hỏi tò mò chút xíu. Thông cảm nhé!
  2. nhanlethithanh

    nhanlethithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    chắc là bạn ý không hợp khi chơi với con gái, chơi với con trai cũng có nhiều cái thú vị. ư mà ấy đã tìm được chưa thế, lọai đến vòng mấy rùi, chừng nào lọai final thì nhớ thông báo cho pà con bít mà còn đi cổ vũ nhá
  3. aurope

    aurope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người. Không phải là tớ không có bạn thân là con gái đâu. Tớ có nhiều bạn thân lém chỉ có điều là không có bạn thân là con trai thôi. Uhm tớ cũng chả biết đến vòng nào nữa híc híc.
  4. taptamvong

    taptamvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, đi tìm bạn thân mà tìm trên net sao bạn.
  5. taptamvong

    taptamvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thực ra một người bạn khi chơi với nhau thấy hợp thì chơi nhiều, mà chơi nhiều thì thân thôi.
    Còn nếu xác định tìm một người bạn để chơi thân thì khó lắm, đặc biệt là bạn khác giới.
    Tớ nghĩ bạn nên nhìn lại những người bạn ở xung quanh mình hơn là đi tìm một cái gì đó ở nơi xa vời như thế này.
  6. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Từ ol sẽ đến off mà
  7. taptamvong

    taptamvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    off rồi sao nữa bạn, chỉ muốn làm bạn thân của người ta thôi hả
  8. danthanh

    danthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình cũng thấy vậy, mình có 2 thằng bạn thân, trước đây bọn nó có ý với mình đó, nhưng mình đã đối xử rất bình thường và quyết đinh là bạn thân của chúng nó, mọi việc đến đấy thế là hay nhưng càng gần đây mình càng phát hịên là chúng nó hình như muốn đi xa hơn thì phải, hichic. Lẽ nào khi trong lòng có cái gì đó thì ko thể làm bạn thân được hay sao? Mình ko muốn thế 1 chút nào hết, muốn là bạn bè vô tư như trước kia cơ. Mình cũng đang đau đầu vì chuyện này ghê gớm lắm!!!
  9. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Uh mục đích của người ta chỉ muốn là bạn thân thôi màChẳng nhẽ cứ off là phải hơn à
  10. taptamvong

    taptamvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có 2 thằng bạn thân, 1 đứa thì đúng là ko có gì thật, vô tư, thoải mái, không nghĩ gì cả.
    Một đứa thì cũng trong tình trạng như bạn, duy trì được 5 năm òy, vẫn là bạn thân, nhưng cái nguy cơ tiềm ẩn thì vẫn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Hiện tại, trong đầu mình ko nghĩ gì cả, chơi với nó quá vô tư, có lẽ đó cũng là lý do mà nó vẫn đối xử với mình như là bạn thân mà ko gây khó cho mình
    Còn 1 người nữa thì mình thấy hợp lắm ý, muốn thành bạn thân nhưng không biết cách trên có áp dụng được ko, sợ chơi vô tư người ta hiểu lầm thì chết, cũng đang vừa chơi vừa lo lắng Sao mà khổ thế nhỉ, là bạn cũng tốt mà sao họ cứ gây khó cho mình nhỉ

Chia sẻ trang này