1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ muốn tìm một người bạn thân là con trai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi aurope, 15/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taptamvong

    taptamvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình đâu có nói thế đâu, bạn lại nghĩ linh tinh roài
    Bạn làm được thế thì tốt quá, cho mình off với nhá.
    Chỉ sợ off xong lại đường ai nấy đi thoai
  2. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại off xong lại đường ai nấy đi? Tự nhiên có thêm người bạn thì gì đâu mà phải thất vọng nhỉ?
    Chẳng nhẽ bạn lại kì vọng nhiều đến nỗi gặp thất vọng nên không có lần sau?
  3. danthanh

    danthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có 2 thằng bạn thân, 1 đứa thì đúng là ko có gì thật, vô tư, thoải mái, không nghĩ gì cả.
    Một đứa thì cũng trong tình trạng như bạn, duy trì được 5 năm òy, vẫn là bạn thân, nhưng cái nguy cơ tiềm ẩn thì vẫn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Hiện tại, trong đầu mình ko nghĩ gì cả, chơi với nó quá vô tư, có lẽ đó cũng là lý do mà nó vẫn đối xử với mình như là bạn thân mà ko gây khó cho mình
    Còn 1 người nữa thì mình thấy hợp lắm ý, muốn thành bạn thân nhưng không biết cách trên có áp dụng được ko, sợ chơi vô tư người ta hiểu lầm thì chết, cũng đang vừa chơi vừa lo lắng Sao mà khổ thế nhỉ, là bạn cũng tốt mà sao họ cứ gây khó cho mình nhỉ
    [/quote]
    Thật ra tìm được 1 người bạn trai thân hợp với mình ko phải dễ đâu, bọn mình có may mắn là có những người bạn đó phải ko bạn taptamvong? 2 người bạn đó của mình thực sự tốt và quan tâm tới mình lắm, thực sự mình rất quý và trân trọng bọn nó. Nhưng hình như mình càng tỏ ra quý chúng nó thì chúng nó càng hiểu lầm tình cảm của mình hay sao ấy, nhưng nếu mình ko tỏ ra đúng như cảm xúc của mình thì chúng nó lại trách mình là bạn thân mà lại giữ khoảng cách. Mình thật sự ko biết phải làm thế nào để chúng nó vô tư với mình như trước . Có ai bày cách giúp mình ko nè
  4. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, cái nì chả biết
  5. taptamvong

    taptamvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình cũng thấy vậy, và cũng tương tự tình trạng của bạn vậy.
    Ko nói phía mình, ngay cả khi nó quan tâm quá tới mình, mình cũng thấy băn khoăn, nhưng dù sao thì cũng kệ thôi, chẳng có gì cả, dù gì cũng khá nhiều năm rồi vẫn là bạn thân, chắc tại tụi mình lo xa quá thôi. Cứ trân trọng cái hiện tại đi đã,
  6. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa,một ngày đep trời tự nhiên tớ cảm một anh lớp trên.Tớ tìm mọi cách để anh ý trở thành bạn thân của tớ.
    Sáng 2 anh em đi chạy cùng nhau,cùng ăn sáng,thình thoảng tìm được phim gì hay tớ lại mang sang cho "bạn thân" xem cùng.
    Lúc đầu mọi người nghi ngờ,một thời gian sau thấy vẫn chơi với nhau vô tư thì cũng thôi thôi....
    3 tháng sau,anh "bạn thân" bảo ứ thích làm "bạn thân" nữa.Bọn bạn xung quanh lại được dịp bàn tán " con bé này...."Hiiii
    Sau này anh ấy cứ nghe đến 2 tiếng " bạn thân" là giật mình thon thót..
    Được phuongngocmai sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 13/03/2007
  7. nhanlethithanh

    nhanlethithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có 2 thằng bạn thân, 1 đứa thì đúng là ko có gì thật, vô tư, thoải mái, không nghĩ gì cả.
    Một đứa thì cũng trong tình trạng như bạn, duy trì được 5 năm òy, vẫn là bạn thân, nhưng cái nguy cơ tiềm ẩn thì vẫn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Hiện tại, trong đầu mình ko nghĩ gì cả, chơi với nó quá vô tư, có lẽ đó cũng là lý do mà nó vẫn đối xử với mình như là bạn thân mà ko gây khó cho mình
    Còn 1 người nữa thì mình thấy hợp lắm ý, muốn thành bạn thân nhưng không biết cách trên có áp dụng được ko, sợ chơi vô tư người ta hiểu lầm thì chết, cũng đang vừa chơi vừa lo lắng Sao mà khổ thế nhỉ, là bạn cũng tốt mà sao họ cứ gây khó cho mình nhỉ
    bạn nấy chồng quách đi, mà trừ hai tên bạn thân ra nhá, cơ nhưng mà nấy chồng rùi nhớ là vẫn chơi thân với chúng ló, mần răng mà cả chồng bạn cũng chơi thân lun với hai trường hợp đó thì tốt wá, chắc là hết hiểu lầm nhỉ.
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ghét bị con gái xỏ mũi kiểu nầy
  9. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    sao lại ti?m kiếm qua mạng, bạn be? cu?a u thi? co?n biết tính cách thông ca?m nhau chứ trên mạng quen nhau rô?i biết đến khi na?o la? "thật thân".
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Nếu tìm người yêu thì nhất thiết bạn nên chọn có giới tính bởi vì chưa nhiều nơi chấp nhận "cùng loại", ^__^, còn nếu tìm bạn thân mà còn cần xác định loại XY nữa thì chắc có .. ý rì rồi.
    Tặng bạn: (câu này tớ được tặng 6 năm trước và vẫn nằm trong email inbox của tớ)
    Best friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget

Chia sẻ trang này