1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ muốn tìm một người bạn thân là con trai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi aurope, 15/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có 1 đứa bạn thân là con trai, nhưng tớ thấy có gì khác biệt so với bạn thân alf con gái đâu, trừ những chuyện cực kỳ tế nhị ko thể chia sẻ với hắn ta.
  2. nhanlethithanh

    nhanlethithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    tớ thì thấy là bạn thân là boy có nhiều khác biệt với girl, thằng bạn thân của tớ chả bao giờ giận tớ quá 3 phút, cho dù tớ có làm nó giận tới cỡ nào, mỗi khi buồn bực tớ có thể lôi cổ nó ra la lối om sòm, trút hết bực tức lên đầu nó, nó luôn luôn chịu đựng dùm tớ những lúc như thế, chứ mà với bạn gái thân của tớ thì chịu, chỉ than vãn vài câu thôi, mừ lại hở tý là giận và hay tự ái lắm. đó là trường hợp của tớ thôi, không biết mọi người thế nào. tất nhiên có một số vấn đề đặc biệt tế nhị không thể chia sẻ với bọn con trai, ngòai ra thì tớ thấy với thằng bạn thân cảu tớ mọi việc đều có thể chia sẻ, và nó chia sẻ với tớ theo cách của con trai, mà tớ thấy là dễ chịu hơn cách của con gái.
  3. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    anh chàng xấu giai cô đơn mong muốn được làm bạn với em
    Được ngophuongtu sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 20/03/2007
  4. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Nhóm tớ cũng có một người bạn là con trai. Toàn bị bọn tớ bắt nạt thôi. Tớ quý nó như đứa em ( vì nó kém tớ 1 tuổi ) [ nhưng nó cứ xưng anh với tớ, thế mới đau chứ ] Có những người bạn khác giới k phải là tình yêu, khi nói chuyện thấy rất thoải mái phải k? ^^!
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi,
    câu đầu tiên tớ thấy cậu nói còn nghe được chút kể từ lúc biết cậu
    chắc copy của ai đó paste vào đây hả? nghi lắm
  6. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Thường những người tiểu nhân mới nghi ngờ người khác , ai tiểu nhân đây ta?
  7. linhngoc1726

    linhngoc1726 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    [chao ban.to nghi de tim 1 nguoi ban than la con trai thi truoc tien phai tim 1 nguoi ban la con trai truoc da.minh nghi neu lam nhu vay thi minh dat yeu cau ,hiiiiiiiii minh la con trai ma .Minh 24 tuoi tên LÊ DUY LINH là sinh viên năm cuối .nick minh la ngacnhienchua_83@yahoo.com.neu dông y thi nhan tin cho minh nhe.mong som nhan duoc tin nhan cua ban .
  8. linhngoc1726

    linhngoc1726 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình thân với 1 cô bạn suôttừ hồi cấp 3 đến giờ có thấy vấn đề giì đâu.bây giờ mình la sv năm cuối rồi .vẫn rât thân.mình thấy chẳng có gì là khó cả.chỉ co diều trong đầu mìn đừng có mờ ám là được
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ra là có mỗi tới với cậu ở đây, mà tớ thì thuộc típ người khá khiêm tiốn, thế nên .. ha ha
  10. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nói mình tiểu nhân rùi [ bó gối bùn thiu ]

Chia sẻ trang này