1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ muốn "xen" vào cuộc sống của ấy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn "xen" vào cuộc sống của ấy

    Tớ có cuộc sống của tớ, ấy có cuộc sống của ấy. Uh, thì cuộc sống của ai ngưới nấy giữ, chẳng đụng chạm đến nhau. Biết là vậy nhưng nếu cứ sống như thế thì tớ và ấy chẳng thể là "cái gì" cả, ấy có nghĩ thế ko? Có đôi lúc với bản tính ngạo mạn tớ nghĩ rằng mình chẳng việc gì phải quan tâm nhiều đến cuộc sống của ấy, chính vì thế tớ cứ sống cuộc sống của tớ và rồi đến một lúc nào đó tớ bỗng thấy ...chán, tớ lại muốn "xen" vào cuộc sống của ai đó, ko hẳn là khuấy động mà đơn giản chỉ là để tâm xem cuộc sống của ấy ra sao, tớ ko thể sống vô tâm mãi thế này được, cả ấy cũng thế. Nhưng tớ sợ, tớ lo, ko biết ấy có chấp nhận sự "xâm nhập" của tớ ko, tớ có cảm tưởng mình đang làm 1 cuộc phiêu lưu vào 1 miền đất lạ vậy, chẳng biết trước được việc gì, cứ dò dẫm từng bước...Tớ biết "xâm nhập" vào 1 nơi ko thuộc sở hữu của mình sẽ có nhiều rủi ro nhưng tớ vẫn chấp nhận, hơn là tớ sống cuộc sống của tớ, ấy sống cuộc sống của ấy, và rồi tớ và ấy chẳng thể là "cái gì "cả, ấy có nghĩ như vậy ko?
    Tớ sẽ "xen" vào cuộc sống của ấy nhé!
  2. gabeoquay

    gabeoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    đề cập đến tình yêu cũng có nhiều cách, nhưng xen vào là không ổn lắm, rất dễ bị cho đi mưa về nắng :D
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu ko xen vào thì sẽ mãi là người dưng sao??? (Topic này lâu rùi hôm nay lại có người lôi lên, đọc thấy có cảm giác quá, nhưng thôi, mọi chuyện qua rồi, vẫn chỉ là 2 người dưng nước lã hahahah..)

Chia sẻ trang này