1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ muốn.....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi in_blue, 18/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn.....

    Tớ băn khoan wá...Tớ cũng đã nhớn lém rùi, cũng mới chớm đầu 2. Ở chỗ tớ "chuyện đó" qủa là fình fường như fó dân thường với bọn cấp 2 chứ đừng nói đến đứa đầu 2 như tớ.
    Tớ yêu nhiều rồi nhưng vẫn còn zin. Lần này tớ gặp đc ng tớ yêu thực sự và muốn cùng ng đấy *&^%$. Nhưng ngại nói trực tiếp wá, ngượng lém chứ bộ . Nếu mà cứ để từ từ dẫn vào fòng và bắt đầu thì là chuyện nhỏ, nhưng chuyện lớn ở đây là...sao tránh đc baby?? Hắn ko đc chuẩn bị trc, tớ thì ko muốn dùng BCS cho nữ , còn nếu uống thuốc tránh thai trc đó mà chẳng may chuyện ko thành thì có bị tác dụng fụ j ko nữa, con nếu dùng thuốc tránh thai khẩn cấp thì uống viên thứ 2 sau đúng 12h(mà tớ là đứa đãng trí lém, nhỡ wên thì chít mất ...Trăn trở wá...
    Tớ chưa có kinh nghiệm, giúp tớ với.... :(
  2. Small_Wolf

    Small_Wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em mua BCS để sẵn trong nhà ấy ! Khi nào hành sự thì kêu thằng ng yêu dùng !!!! Nó còn mừng nữa ấy chứ !!!
    Chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ trên đồng cỏ bị bắn bỏ trong 1 đêm trăng sáng tỏ... ( viết tiếp nha, mỏi tay rồi ! )
  3. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    cái gì bác cũng không thích , thế chỉ có cách dụ him làm vào lúc sắp đèn đỏ thôi...
  4. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    cứ thủ sẵn túi bao cao su, lúc nào thằng ôn con nó lò dò sắp chui vào thì chụp cho nó một phát, chứ chả biết súng ống của nó thế nào nhỡ súng gỉ thì khổ.

    [Chữ ký đang chờ kiểm duyệt]

  5. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hic...con gái mà đi mua cái đó thì hơi... Với cả khổ nỗi nó cũng là "gà chạy bộ" chính guốc, hị.... Nó còn khù khờ hơn tớ nữa kìa. Ngồi cùng xem film có cảnh &*(^% thôi la ku cậu đã đỏ hết cả mặt rồi trốn đi chỗ khác.
    To Mjnicklove: dụ vào lúc đèn đỏ là thế nào???
    Trời, ko ngờ chuyện này mà cũng khó đến vậy.Hị, hay là thôi nhỉ
  6. chivas

    chivas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Toàn những lời khuyên bậy bạ, em và bạn trai chưa tích luỹ đủ kinh nghiệp về ******** về kiến thức giới tính thì đừng nên quan hệ trước một cách vội vã, có lẽ tốt nhất bây giờ là em nên cùng bạn trai em cùng tìm hiểu về các kiến thức về ********, hiểu rõ về các quyết định cũng nhưng các rủi ro khi quan hệ ********, nhận thức đuợc đầy đủ các kiến thức về ******** rồi hãy tự quyết định rằng có nên quan hệ ******** với bạn trai mình hay không, đừng chạy theo những ảnh hưởng của cuộc sống bên ngoài mà rồi có lúc sẽ phải ân hận.. không phải người ta thường nói là: đừng chết vì thiếu hiểu biết đó sao.
    Tôi tin rằng em đã muốn cùng bạn trai mình tiến đến việc quan hệ ******** thì việc cả hai cùng trao đổi về việc này cũng không làm em quá xấu hổ, nếu đã cảm thấy thực sự xấu hổ khi không cùng bạn trai trao đổi được về chuyện cả hai nên cùng tìm hiểu và trao đổi các kiến thức về ********, thì liệu em có tự nghĩ rằng nếu em chưa tìm hiểu và trao đổi đuơc cùng bạn trai, thi khi cả 2 quan hệ ********, em phải trần chuồng truớc một người khác là có quá xấu hổ hay không?
    CÒn nếu chưa tìm hiểu đuợc mà em "quá máu" thì.. do it yourself vậy..hihihi đỡ rắc rối hơn.
  7. love_for_7love

    love_for_7love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Nếu chưa hiểu biết nhiều về mấy cái chuyện này thì đừng có dại dột mà chết oan đấy em ạ.
    Làm theo giống cái chú gì nói kia kìa, cứ thủ sẵn BCS đi, đến lúc đấy bảo ku kia đeo vào. Làm gì à phải ngại, thấy em sống ở Aus thì làm gì đến nỗi mà " con gái mà đi mua cái đó thì hơi... "... Tưởng tây nó phải thoáng hơn ta chứ.
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Em gái nghĩ xem, vào bệnh viện phụ sản ngượng hơn hay đi mua BCS ngượng hơn?
    Tốt nhất em bảo với thằng bạn em đi mua, chuyện mua BCS mà nó còn không làm được thì chuyện kia nó làm sao nổi.
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, bác cứ làm như thế này:
    là an toàn, mà các cụ đã nói: An toàn ở lại, tai nạn là bùng!. An toàn để học tập nữa chứ nhở.
    À quên, lại còn phải chống aids nữa chứ. Có vẻ bác và bác zai mới quen nhau, chưa biết thế nào, cứ cẩn thận đã...nhở?
    ---
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 18/01/2005
  10. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu tuổi rồi mà gọi là lớn hả em ??

Chia sẻ trang này